Cuộc tấn công tại Jerusalem

là một cú đấm mạnh mẽ vào nền hòa bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh muc dòng Phanxicô nói, Cuộc tấn công tại Jerusalem là một cú đấm mạnh mẽ vào nền hòa bình.

Jerusalem (Zenit 19/06/2002) - Một cha dòng Phanxicô cai quản thánh địa nói, "cuộc tấn công tự sát hôm thứ ba 18/06/2002 vào chuyến xe chở hành khách, làm thiệt mạng 19 người, là một việc làm không thể biện minh được; tuy nhiên phản ứng của Israel cũng sẽ không giúp được gì mấy trong việc giải quyết vấn đề."

Cha Giovanni Batistelli cho rằng, cuộc tấn công "tại đây là một cú đấm thật mạnh  vào khả thể xây dựng hòa bình tại thánh địa. Chúng tôi có thể hiểu sự  đau khổ của người dân Palestine, tuy nhiên những hành động này sẽ tạo nên nhiều đau khổ hơn." Lời bình luận của ngài đến trước khi cuộc tấn công tự sát lại xảy ra hôm thứ tư (19/06/2002) tại Jerusalem làm thiệt mạng 7 người kể  cả người tự sát.

Trong những thông cáo gởi cho thông tấn xã SIR của hội đồng giám mục Ý, Cha Battistelli nói cuộc tấn công tự sát hôm thứ ba (18/06/2002) bởi nhóm hồi giáo cực đoan Hamas, là một "cử chỉ không có lý trí", một việc làm "chỉ kết thúc" mạng sống của những người vô tội mà thôi.

Ðối với phản ứng của Israel trong việc tái chiếm những vùng tự trị của Palestine, thuộc thành phố Jenin và trại tị nạn tại đó, cha cảnh giác rằng, "biện pháp hành động và những hành động trả đủa không mang lại bất cứ lợi thế nào, đối với các thành phần trong cuộc xung đột."

Cha nói, Tôi không biết những lý do gì đàng sau một quyết định như thế. Lịch sử, bao gồm trong thời gian gần đây, đang dạy chúng ta rằng, nhiều bức tường đã bị sụp đổ. Tôi vẫn còn nhớ nhiều khó khăn hiện hữu trước năm 1967, khi Jerusalem là một thành phố bị chia cách. Tôi hi vọng về một giải quyết  không ngăn cản sự di chuyển  "ra vào"  thành phố nầy, của người dân.

Ngài nói thêm, "đề nghị của tổng thống Bush về một lảnh thổ tạm thời cho quốc gia Palestine, theo tôi nghĩ, là điều rất khó áp dụng. Làm thế nào một quốc gia có thể hiện hữu mà không có biên giới? Một việc chắc chắn là: người dân tại đây lo sợ và họ đang rời xa nơi đây."

 


Back to Home Page