Các tu sĩ Biển Ðức

chú trọng đến việc tha thứ

sau vụ một tay súng sát hại các tu sĩ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tu sĩ Biển Ðức chú trọng đến việc tha thứ sau vụ một tay súng sát hại các tu sĩ.

Tin Hoa Kỳ - 14/06/2002 -  Ông Lloyd Robert Jeffress, 71 tuổi, tay súng sát hại 2 tu sĩ  và làm bị thương 2 vị khác, và sau đó quay súng tự sát,  tại tu viện Conception dòng Biển Ðức, hôm Thứ Hai, 10/06/2002, có lẽ đã nuôi một mối căm hờn đối với Hội Thánh vì cuộc ly hôn của ông ta.  Ông Jeffress đã ly hôn từ nhiều năm rồi, để lại 1 con gái cho bà vợ nuôi dạy.

Các tu sĩ đã tổ chức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho cha Philip Schuster, 84 tuổi, và sư huynh Damian Larson, 62 tuổi, nạn nhân của vụ sát hại khi hai vị nầy cố ngăn không cho tay sát thủ vào nhà nguyện của tu viện.  Hôm Thứ Tư, 12/06/2002, nhà nguyện đã được tái thánh hiến.

Theo lời Ðức Viện phụ Gregory Polan: trong những ngày này, cộng đoàn các tu sĩ đang sống trong một tinh thần tha thứ, một yếu tố rất căn bản của Ki-tô giáo, dầu đó không hẳn là chuyện dễ thi hành.  Các tu sĩ đón tiếp mọi người với lòng hiếu khách, nên ý niệm tha thứ luôn sống động mạnh mẽ trong tâm trí họ.  Ðức Viện phụ nói: "Chúng tôi rút ra được một bài học: khi bạn thấy một người đang mắc những vấn đề trầm trọng về tâm trí, tình cảm, hay tâm linh, chúng tôi được dip mở rộng cõi lòng cho người ấy vì, theo một nghĩa nào đó, họ không bao giờ có thể bị quy trách do những gì họ đã làm."

 


Back to Home Page