Một cử chỉ lạ lùng

của Nhà Cầm quyền Trung quốc

đối với các người Công giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một cử chỉ lạ lùng của Nhà Cầm quyền Trung quốc đối với các người Công giáo.

Bắc kinh - 12/06/2002 - Nhật báo Công giáo Ý "Tương Lai",  số ra ngày 12 tháng 6 năm 2002, loan tin: "Ðể đáp ứng những nhu cầu của các tín hữu Công giáo tham dự các buổi cử hành phụng vụ càng ngày càng thêm đông, nhà thờ kính thánh Giuse ở trung tâm Thủ đô Bắc kinh, đã cho đặt một màn ảnh truyền hình cỡ bự,  để các tín hữu có thể theo dõi dễ dàng hơn các buổi cử hành phụng vụ".

Ðối với những nơi có tự do tôn giáo, việc đặt màn ảnh để theo dõi  thánh lễ hay các buổi cử hành tôn giáo khác, như trong lúc này tại Roma, dịp lễ Phong Hiển Thánh cho Cha Pio, không phải là một ngạc nhiên đối với ai cả. Nhưng việc đặt màn ảnh như vậy tại Bắc Kinh, thủ đô của một Quốc gia  cộng sản,  là một biến cố rất khác thường, bởi vì chế độ vẫn tiếp tục bách hại các người Công giáo trung thành với Roma, tuy từ ít lâu nay, tin tức về các vụ bách hại ít thấy trên báo chí hay đài phát thanh truyền hình. Nên nhớ: Trung quốc đang chuẩn bị Thế vận hội vào năm 2008. Ðây là cơ hội thuận tiện, để các quốc gia tự do dân chủ có những nhận xét khách quan về chính sách cởi mở của Trung quốc.

 


Back to Home Page