Ngày thế giới cầu nguyện

cho việc thánh hiến của linh mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hiến của linh mục.

Vatican (Zenit 4/06/2002) - Hầu hết các giáo phận sẽ giữ  Ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục,   vào ngày thứ sáu (7/06/2002) lễ  kính Thánh tâm Chúa.

ÐHY Dario Catrillon Hoyos, bộ trưởng thánh bộ giáo sĩ, gởi lá thư gởi đến cho hơn 400,000 linh mục, đề  nghị việc canh tân  kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên chúa trong cuộc sống,  để khám phá căn tính linh mục của chính họ.

Ðặc biệt, ngài đề nghị hai phương pháp không thể thiếu: thường xuyên tham dự bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. ÐHY giải thích, "nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta sẽ thấy chính mình bị chìm sâu vào bóng đêm, trong sự bối rối  về luân lý,  có một tinh thần yếu đuối để đối diện làn sóng tội lỗi, một làn sóng có thể dìm chết chúng ta."

Bức thư của ÐHY, được ký vào ngày 8/05/2002, đề nghị tất cả các linh mục hãy biến đổi cuộc sống của họ bằng việc cảm nghiệm lòng thương xót Thiên chúa, một cảm nghiệm đạo đức  được cổ võ bởi thánh  nữ  Faustina Kowalska.

Lá thư viết tiếp, "nếu chúng ta để cho lời mời gọi của Chúa Giêsu,  hãy "tin cậy vào lòng thương xót của ngài",  thấm nhập vào sự hiện hữu của chúng ta,  thì chúng ta nhận ra rằng đây mới thật là những linh mục, những người được đích danh kêu gọi, để cho chính  mình  được thấm nhuần bởi Chúa Thánh Thần, Ðấng được Chúa Kitô Phục Sinh trao ban cho chúng ta,  để biến chúng ta thành dấu chỉ của sự tha thứ  của Thiên chúa cho tất cả mọi người."  ÐHY  nhấn mạnh, "nếu không có sự tha thứ, hoa qủa của lòng thương xót, thì hòa bình sẽ là một điều không tưởng, và việc trả thù và trả đũa có thể chắc chắn sẽ xảy ra."

Trong bối cảnh hiện tại, ÐHY kết luận, "mặc dầu trong lúc này, sự chán nãn của chúng ta có thể mãnh liệt,  khi phải đối diện với sự thờ ơ của thế giới, một sự thờ ơ có thể trở nên thù địch chống lại giáo hội,  nhưng chúng ta không nên quên rằng xã hội của chúng ta khao khát sự tha thứ và hòa bình mà Chúa Kitô  Phục Sinh  đã đến để mang lại,  và điều đó chỉ phát xuất từ  ngài."

 


Back to Home Page