Ðiểm báo ngày 27/05/2002

về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Azerbijan và Bulgaria

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo ngày 27/05/2002 về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Azerbijan và Bulgaria: ÐTC kêt thúc chuyến viếng thăm.

Chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế thứ 96 của Ðức Gioan Phaolô II tại Azerbaijan và Bulgari, khởi sự từ ngày 22/05/2002 và kết thúc  Chúa nhật 26 tháng 5/2002. Máy bay chở ÐTC và đoàn tùy tùng hạ cánh xuống phi trường quân sự Ciampino-Roma lúc 20 giờ. Tại đây có nhiều Vị Hồng Y và Giám Mục thuộc Giáo Triều và Ðại diện chính phủ Ý chào đón ÐTC. Tuy mệt nhọc, ÐTC rất hài lòng vì đã thực hiện được chuyến viếng thăm này, và không phải bỏ qua bất cứ điểm nào trong chương trình ấn định trước, dù sức khỏe yếu kém.

Báo chí xuất bản sáng thứ hai 27/05/2002 tại Ý chú trọng đến các chuyến  viếng thăm trong những tháng tới đây, sau chuyến viếng thăm "trắc nghiệm", vừa qua,  với ba  điều mới lạ:  (1) dùng thang máy để lên xuống máy bay ---(2) dùng bục có bánh xe để di chuyển trong lúc đi lại, và  (3) đọc một phần các bài diễn văn, phần khác do một Giáo sĩ đọc thay. Ba mới lạ này nhằm tránh tối đa sự mệt nhọc cho ÐTC.

Dù ÐTC đã qua chuyến ra đi "trắc nghiệm" này,  với những phương tiện cần thiết để giảm bớt mệt nhọc, nhiều vị Giáo sĩ cấp cao cộng tác trực tiếp của ngài, một số nhà chuyên viên về Y khoa và nhất là báo chí,  đều  đặt  vấn đề  về các chuyến viếng thăm  mới trong những tháng  tới  đây. ÐTC có thể thực hiện hay không thực hiện?  và thực hiện một phần hay tất cả các điểm theo đúng chương trình đã ấn định?

Như nhiều người biết:  các chuyến viếng thăm mới  đã được  ấn định  trong những tháng tới đây như sau:

- Từ ngày 23 đến  ngày 28 tháng 7/2002: ÐTC viếng thăm Canada, thành phố  Toronto, để chủ tọa Ngày Thế giới Thánh niên  lần thứ  XVII. Ngày này đã được chính ÐTC  nhắc  đến và khuyến khích thanh niên tham dự.

- Sau Toronto, từ ngày 29 đến 31 cũng tháng 7/2002, ÐTC đến Thành phốù  Mexicô, để chủ tế Thánh Lễ Phong Chân phước cho các Vị Tử đạo:  Juan Bautista và Jacinto de los Angeles và  phong Hiển Thánh cho Chân phước Juan Diego, người đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Guadalupe.

- Từ ngày 31 tháng 7 đến 2 tháng 8/2002, từ Thành phố Mexico, ÐTC đi  Guatemala, để chủ tế Thánh lễ Phong Hiển Thánh cho Chân phước Pedro de San José de Betancur.

- Từ 16 đến 19 tháng 8/2002, ÐTC viếng thăm mục vụ Ba lan. Ðây là lần thứ tám ÐTC trở về Quê hương, trong 24 năm của Triều Giáo Hoàng. Chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1979, lúc đó Ba lan còn dưới chế độ Cộng sản.

- Sang tháng 9/2002, từ  ngày 14 đến 15, ÐTC viếng thăm mục vụ Cộng hòa Croat. Ðây là lần thứ ba ngài viếng thăm Cộng hòa này, kể từ lúc lấy lại nền độc lập và li khai khỏi Liên Bang Yougoslavie. Lần thứ nhất năm 1994 - Lần thứ hai năm 1998, để tôn phong ÐHY Alojzije Stepinac, TGM Zagreb, tử đạo dưới chế độ Cộng sản Titô, lên bậc Chân phước.

Nhật báo La Stampa, số ra ngày 27.5.2002, xuất bản tại Torino, thành phố xe hơi của Ý, dành ba bài  nơi trang 11 để thuật lại chuyến viếng thăm Bulgaria vừa kết thúc. Bài nhất: Chạy tít lớn: "ÐTC từ giả Bulgari: Tôi không biết sẽ có thể trở lại lần nữa hay  không". Duới tít này, "Phát ngôn viên Vatican Navarro Valls dè dặt về các chuyến  đi quốc tế của ÐTC trong tương lai.  Ông nói: "Chuyến viếng thăm Canada chắc chắn được  thực hiện,  phần còn lại sẽ tính sau".

Bài thứ hai, đăng lại bài phỏng vấn  Bác sĩ Ermanno Ferrario, trong nhiều năm đã giúp đỡ Giáo sư Frabrizio Fabris tại Ðại học Torino chuyên về các chứng bệnh của người già, tuyên bố về tình trạng sức khỏe của ÐTC, qua những nhận xét trong chuyến viếng thăm vừa kết thúc. Bác sĩ nói: "Ai nói rằng ÐTC  nên từ chức, thì họ quên đi sức mạnh lớn lao làm cho ngài  đi đây đó.  Chính sức mạnh này giúp ngài tiếp tục các chuyến đi; nếu không sẽ mất đi sức mạnh này". Bác sĩ nói thêm: "Dĩ nhiên ngài cần đến  những phương thế nâng đỡ, như bục có bánh xe để di chuyển. Việc đi lại khó khăn minh chứng rằng bệnh tình của ngài (Parkinson) tiến nhanh. Nhưng sai lầm lớn hơn cả là việc ÐTC không di chuyển nữa. Chứng bệnh Parkinson và đau nhức đầu gối mà ngài đang chịu, cần có sự vận động, nếu chỉ ngồi trên ghế mà thôi, sẽ không đem lại ích lợi gì".

Trong bài thứ ba,  nhật báo La Stampa đăng hoàn toàn bài phỏng ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh, nhân vật số 2, sau ÐTC, luôn luôn có mặt trong đoàn tùy tùng của ÐTC, dành cho nhật báo. ÐHY nói: "Các chương trình của Ðức Giáo Hoàng vẫn chưa được xác nhận". Rồi ÐHY nói thêm: "Như từ trước tới giờ, về các chương trình sẽ do chính ÐTC quyết định, căn cứ vào sức khỏe". Theo ÐHY Quốc vụ Khanh, cho tới lúc này, chỉ có chuyến viếng thăm Toronto  là đã  được xác nhận; hơn nữa chuyến viếng thăm này chỉ giới hạn tại Toronto mà thôi. Vẫn theo ÐHY, chuyến viếng thăm thăm Thành phố Mexico và Guatemala chưa được ấn định hẳn. Hơn nữa, chuyến viếng thăm này chưa được loan báo chính thức. "Chúng tôi còn để mở, chưa quyết định, còn đợi trong các tháng tới đây xem".

Ðược hỏi về chuyến viếng thăm tại Azerbaijan và Bulgari  vừa kết thúc, ÐHY Sodano trả lời: "Ðối với tôi có thể nhấn mạnh: đây là một trang mới,  đánh dấu những mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà Nước tại Quốc gia này (Azerbaijan); Chuyến viếng thăm còn  đánh dấu mối quan hệ giữa Giáo hội công giáo và Giáo hội chính thống và cả mối quan hệ giữa Giáo hội và Xã hội dân sự nữa, giữa Thế giới văn hóa Bulgari và Xã hội dân sự".

Ðược hỏi thêm: Vậy các người công giáo yêu cầu cái gì?  ÐHY Quốc vụ Khanh trả lời: "Các người công giáo yêu cầu các quyền của họ được công nhận; trong các quyền này, chúng ta có thể nêu lên quyền được  giáo huấn về tôn giáo và quyền trả lại những tài sản của họ đã bị tịch thu dưới chế độ cộng  sản". Câu hỏi khác: " Bulgari là một nước đa số theo Giáo hội chính thống. Vậy chuyến viếng thăm của ÐTC có ý nghĩa gì? - ÐHY đáp lại: "Trong mối quan hệ với thế giới chính thống,  giới báo chí  đã ghi nhận một bước tiến mới.Trong nhiều thế kỷ, có tiến  trình nhằm xa tránh  nhau  giữa Giáo hội bên Ðông và bên Tây. Bây giờ khác hẳn, tiến trình nhằm đi lại gần nhau, một sự đổi ngược chiều hướng, vì thế chúng ta cần thời giờ lâu dài. Luật tiến từ từ từng bước,  cũng là luật của đời sống Giáo hội. Chúng ta thấy: Ðức TGM chính thống Arsenij của giáo phận Plovdiv cũng hiện diện trong Thánh lễ Phong Chân phước. Vì thế tất cả những sự này đều giúp cho việc hiệp nhất, khi nào Chúa muốn".

Nhật báo "Roma thời báo"  cũng số ra ngày thứ hai 27/05/2002, chạy tít lơn cả trang tám  như sau : "ÐTC về đến nhà, mệt nhọc, nhưng hài lòng".

Nhật báo xuất bản tại Roma dành ba bài  nói về chuyến viếng thăm vừa kết thúc. Bài nhất nói đến sứ điệp lược tóm tư tưởng của Ðức Karol Wojtyla. Ngài  nói gì? "Nhìn lại đàng sau, chúng ta phải công nhận rằng, bên cạnh một Châu Âu của nền văn hóa với những phong trào  triết lý, nghệ thuật và tôn giáo,.... và  bên cạnh một Châu Âu của lao công, với những chiến thắng vẻ vang về kỹ  thuật và thông tin của thế kỷ vừa kết thúc, tiếc thay cũng có một Châu Âu của những chế độ độc tài, của chiến tranh, của nước mắt, của tàn bạo khủng khiếp hơn cả. Theo ÐTC, cũng tại Châu Âu này, phát xuất chủ nghĩa hoài nghi, sự lảnh đạm tôn giáo, lảnh đạm  luân lý của thời nay. Chính  vì thế, Cựu Lục địa cần phải lấy lại nguồn  gốc Kitô của mình, từ các nguồn gốc này phát xuất các giá trị, tâm tình tập thể, viễn tượng và ý nghĩa của lịch sử.... Công việc của Ðức Gioan Phaolô II nêu lên là công việc khó khăn, nhưng phải làm".

Bài hai thuật lại lời của Phát ngôn viên Vatican, Tiến sĩ Navarro Valls, về các chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC. Ngoài Toronto, các chuyến viếng thăm khác, cũng như ÐHY Quốc Vụ Khanh tuyên bố,  đều  chưa được quyết định, mà còn tùy vào sức khỏe của ÐTC.

Bài thứ ba, nhật báo  "Roma Thời Báo" nhắc  lại những lời khuyên của ÐTC trong buổi gặp gỡ giới trẻ Bulgari tại nhà thờ chính tòa Plovdiv, trước khi lên đường trở lại Roma.

ÐTC giải thích tuối trẻ là gì và khuyên giới trẻ dùng thời gian này để quyết định. Ngài nói: "Tuổi thiếu niên không phải chỉ là thời  gian chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành mà thôi, nhưng còn là thời giờ trong đó phải lo đặt những nền tảng vững chắc; một cơ hội đừng bỏ mất, bởi vì không thể trở lại được nữa. Ðây là thời gian thanh niên phải phá đổ những bức tường của sự hào nhoáng bên ngoài, của  sự sợ hãi và quyết định theo Chúa Giêsu; đừng theo những lường gạt và những ảo tưởng của thế gian. Ðây là những lúc khó khăn, nhưng trong những lúc bị thử thách, đây là mức  độ để đo lường phẩm chất của những lựa chọn. Không có lối  đi tắt dể tiến đến hạnh phúc và ánh sáng muôn đời".

Tờ  "Tin Chiều", một  nhật báo lớn xuất bản tại Milano, cũng số ra thứ hai 27/05/2002, dành hai bài trên trang 14 về chuyến viếng thăm vừa kết thúc. Tít bự chiếm cả trang  như sau: "ÐTC đau khổ, chỉ có chuyến viếng thăm Toronto là chắc chắn".

Báo này cũng nhắc lại lời ÐHY Sodano nói  tại Tòa Giám mục Plovdiv, bên Bulgari,  Chúa nhật 26 tháng 5/2002, như sau: "Có thể các chặng khác của  các chuyến viếng thăm tháng bẩy và tháng tám tại Mexico và Guatemala, bị bỏ qua, nhung tùy nơi ÐTC".

Bài thứ hai nhắc đến Ý kiến của Giáo sư Ðại học Sapienza (Roma) về các chuyến  đi của ÐTC, như sau: "Tôi khuyên bỏ việc di chuyển lâu dài;  đối với tôi đây là việc liều lĩnh".

 


Back to Home Page