Tường thuật về chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Bulgaria sáng thứ Thứ sáu 24/05/2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Bulgaria sáng thứ Thứ sáu 24/05/2002.

Chúa nhật 26 tháng 5/2002, là cao điểm của Chuyến Viếng thăm của ÐTC tại Bulgari, với thánh lễ được cử hành lúc 9.30 sáng, tại thành phố PLOCDIV, lớn thứ hai sau thủ đô Sophia, và nằm cách đông nam thủ đô Sophia khoảng 150 cây số,  để phong chân phươc tử đạo cho ba linh mục Công giáo, bị giết chết vì đạo trong đêm 11 sáng 12, tháng 11, năm 1952. Thành phố PLOVDIV nằy nằm trong vùng có đông người Công giáo hơn các vùng khác tại Bulgari. Vài quan sát viên rỏ vẻ lo ngại cho sức khỏe của ÐTC, vì khí hậu tại đây đang nóng, và thánh lễ phong chân phước có thể kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Biến cố nầy là một trắc nghiệm cho sức khỏe của ÐTC. Trong những biến cố trước, đôi khi giọng  ÐTC đọc bài diễn văn  xem ra không còn rõ ràng nữa, vì thế mà có nhiều người lo  ngại.

Thánh Lễ Phong chân phước vào sáng Chúa Nhật 26 tháng 5/2002, là biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm hơn  3 ngày tại Bulgari, từ chiều thứ năm 23/05/2002 đến chiều Chúa nhật 26 tháng 5/2002.  Trong hai ngày  viếng thăm thứ sáu (24/05/2002) và thứ bảy (25/05/2002),  những lời nói và việc làm của ÐTC đều nhằm đến việc vượt qua hố chia rẽ  giữa Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương và Giáo Hội Công giáo nghi lễ latinh, từ năm 1054 đến nay. Ngoài ra, ÐTC cũng đã góp phần lấy lại niềm tự hào và tự tin cho dân tộc Bulgari, sau khi đã quả quyết là chính quyền Bulgari đã không có dính líu trong vụ mưu sát ÐTC năm 1981.

Chiều Chúa Nhật 26/05/2002, ÐTC lên đường trở về lại Roma. Trước mắt còn có ba chuyến viếng thăm đang chờ đón ÐTC.  Ðó là chuyến đi sang Toronto, Canada, vào tháng 7/2002  tới, để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ; và từ Canada, ÐTC tiếp tục đi Mêhicô, để phong thánh cho chân phước Juan Diego, người đã thấy Ðức Mẹ Hiện Ra tại Guadalupe; và từ Mêhicô, ÐTC đi tiếp sang Guatemala, để phong thánh cho vị hiển thánh đầu tiên của quốc gia Guatemala nầy. Chuyến đi thứ hai  là chuyến về thăm quê hương BaLan vào tháng 8/2002 tới; và chuyến đi thứ ba là chuyến đi thăm Croat, hiện chưa  xác định ngày giờ chính thức. Ðó là chưa kể chuyến đi Manila, vào tháng Giêng năm tới, 2003, nếu Chúa muốn, để tham dự Ðại Hội Nghị  Quốc Tế về Gia Ðình.

Giờ đây, Trong bài tường thuật nầy, chúng tôi xin nhắc lại vài chi tiết  viếng thăm  của ngày  thứ sáu 24/05/2002, đặc biệt là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Giáo Chủ Maxim của Giáo Hội Chính Thống Bulgari.

Sáng thứ sáu 24/05/2002, sau thánh lễ riêng cử hành tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh ở thủ đô Sophia, ÐTC Gioan Phaolô II trước hết đến viếng thăm xã giao Tổng Thống Bulgari, rồi đi kính viếng nhà thờ chính tòa của Gíao Hội  Chính Thống Bulgari, dâng kính hai thánh tông đồ của dân tộc Slavô, là hai thánh anh em, thánh Cirillo và thánh Metodio, và đặt vòng hoa bên đài kỷ niệm hai thánh nhân.

Kế đó, ÐTC đi thăm xã giao Ðức Giáo Chủ Maxim  và Thánh Công Nghị của Giáo Hội Chính Thống  Bulgari. Trong cuộc gặp gỡ nầy, ÐTC mang đến một món quà đặc biệt, đó là phần thánh tích của Thánh DASIO, chịu chết tử đạo dưới thời hoàng đế  Diocleziano, vào năm 303. Thánh tích của thánh Dasio, hiện còn lưu giữ tại Ancona, bên Italia. Thánh Hội Nghị của Giáo Hội Chính thống Bulgari, đã muốn cử hành 1,700 năm cuộc tử đạo của thánh Dasio, và đã xin ÐTC  tặng họ thánh tích  của vị thánh nầy. Ngỏ lời trong lần gặp gỡ lịch sử với Ðức Giáo Chủ Maxim, giáo chủ giáo hội chính thống Bulgariu,  ÐTC Gioan Phaolô II đã nói như sau:

"Hôm nay, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta được gặp nhau và trao đổi cái hôn bình an. Trong viễn tượng làm gia tăng sự hiểu biết nhau nhiều hơn,  gia tăng tình bác ái hổ tương  giữa chúng ta, và gia tăng  sự công tác huynh đệ, tôi vui mừng trao cho cộng đoàn giáo hội chính thống Bulgari đang sinh sống tại Roma, nhà thờ kính hai thánh Vincentê và Anastasiô  gần bên Giếng Nước TRÊVI, để làm nơi thờ phượng của cộng đoàn. Tôi vui mừng nhắc lại những gặp gỡ trực tiếp giữa Giáo Hội Công Giáo Roma và Giáo Hội Chính Thống Bulgari, bắt đầu từ thời công đồng Vat II đến nay. Tôi tin tưởng rằng những lần gặp gỡ trực tiếp nầy, mà trong những năm gằn đây được gia tăng thường hơn, sẽ có ảnh hưởng tích  cực trên cuộc đối thoại thần học giữa hai Giáo Hội Công Giáo Roma và Chính Thống Bulgari."

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng giáo hội Công giáo Roma tại Bulgari, chỉ có khoảng 80 ngàn tín hữu, tức chiếm khoảng 1 phần trăm của tổng số 8 triệu dân hầu hết theo chính thống giáo.

Chiều ngày thứ sáu 24 tháng 5/2002, ÐTC gặp  những đại diện của Cộng Ðồng Do Thái, và cuối cùng gặp giới Văn Hóa, Khoa Học và Kỷ thuật, chúng tôi sẽ kể lại trong một chương trình khác....

 


Back to Home Page