ÐHY Alexandru Todea người Romania

qua đời ngày 22/05/2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Alexandru Todea, người Romania, qua đời ngày 22/05/2002.

Vatican (Zenit 23/05/2002) - ÐHY Alexandru Todea, một hình ảnh tử đạo của giáo hội Công giáo tại Romania trong thời Cọng sản, vừa mới qua đời tại quê hương của ngài hôm chiều thứ Tư (22/05/2002), thọ 89 tuổi.

Cuộc đời đau khổ của ngài bắt đầu trong khoảng từ năm 1946 - 1948, khi nhà cầm quyền cọng sản Roumania lúc đó kết án là ngài chống lại chủ nghĩa vô thần. Ngài đã bị bắt giam và được thả ra năm lần trong thời gian này. Vào ngày 14.10.1948, cơ quan an ninh đã bắt ngài, ngay tại nhà ở, của ngài tại Reghin. Khi rời nhà, ngài đã nắm chặt tràng hạt và dơ tay lên cao. Một người công an lúc bấy giờ hét vào mặt ngài rằng, "những việc thực hành tôn giáo dại dột này đã đủ rồi. Bây giờ tôi bắt ông, và ông sẽ không bao giờ được tự do lần nữa." Và ÐHY đã trả lời, "điều này không tùy thuộc vào anh. Nếu Thiên chúa muốn, tôi sẽ lấy lại tự do của tôi trong vòng 14,000 năm."

Một thời gian ngắn sau đó, nhà cầm quyền lại thả ngài, và một lần nữa ngài bị bắt và bị kết án tù chung thân vào năm 1951, do việc ngài được phong chức Giám mục cách bí mật, vào  một năm trước đó.

13 năm sau ngài được thả ra và sắp xếp để tái xây dựng Giáo hội tại Romania.

ÐTC Gioan Phaolô II phong chức Hồng Y cho ngài vào năm 1991, hai năm, sau khi chủ nghĩa cọng sản hoàn toàn sụp đổ tại Ðông âu.

ÐHY Todea qua đời tại bệnh viện đại học Targu Mures. ÐTC đã gởi điện văn từ Azebaijan đến vị kế nhiệm của ngài, ÐTGM Lucian Muresan. Trong điện văn viết bằng tiếng La tinh, ÐTC nêu cao công việc truyền bá tin mừng kỳ diệu mà ÐHY Todea đã thực hiện. Thêm vào với "đau khổ ngài phải chịu vì đức tin, do sự áp chế và độc ác của chính quyền  cọng sản Roumania thời bấy giờ."

Cũng tại nơi nhà nguyện, nơi mà 49 năm trước đó, ngài được thụ phong giám mục cách bí mật,  ÐHY đã ôm lấy ÐTC,  khi ÐTC viếng thăm  Romania dạo tháng 5.1999. ÐTC đã nghiêng mình trước chiếc xe lăn vô giá của ÐHY, hành động này của ÐTC đã làm cho ÐHY phải bật khóc.

 


Back to Home Page