Tường Thuật

ngày viếng thăm đầu tiên của ÐTC

tại Cộng Hòa Azerbaijan

Chiều Ngày thứ Tư 22 tháng 5 năm 2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật ngày viếng thăm đầu tiên của ÐTC tại Cộng Hòa Azerbaijan: Chiều Ngày thứ Tư 22 tháng 5 năm 2002.

Chiều Ngày thứ Tư 22 tháng 5 năm 2002, ÐTC đến thủ đô Baku, đi viếng Ðài Kỷ Niệm các Chiến Sĩ Trận Vong, và Ðến Dinh Tổng Thống, chào thăm tổng thống, và gặp gỡ với giới tôn giáo, chính trị, văn hóa vànghệ thuật.

ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thủ đô BaKu của Cộng Hòa AZERBAIJAN, lúc 4 giờ chiều thứ tư, ngày 22 tháng 5/2002. Lần đầu tiên, trong các lần viếng thăm các quốc gia, vì tình trạng sức khỏe và tuổi tác,  ÐTC không bước xuống theo các bậc cầu thang máy bay,  nhưng  được đưa xuống bằng thang máy; và cũng lần đầu tiên, khi di chuyển, ÐTC đứng trên một mặt bằng  có người đẩy đi.. Tổng thống Cộng Hòa Azerbaijan, Ông Heidar Aliyev, hướng dẫn đoàn tùy tùng ra tận sân bay đón ÐTC. Trong bài diển văn chào mừng ÐTC, Tổng Thống Cộng Hòa Azerbaijan nói lên lòng biết ơn, được ÐTC đến thăm, và nhấn mạn h rằng tất cả những chuyến viếng thăm của ÐTC tại các quốc gia hồi giáo, đều góp phần cổ võ hòa bình. Tổng thống nói:

"ÐTC được mọi người biết đến như là người bạn của mọi dân tộc, mọi quốc gia, bất luận tôn giáo, chủng tộc và quốc gia... Chúng tôi hiểu và quý trọng  tính cách nhân bản cao của những  việc ngài làm."

Các hãng tin quốc tế đều chú ý đến lời kêu gọi của ÐTC hãy chấm dứt mọi chiến tranh nhân danh Thiên Chúa. Ngỏ lời trong nghi lễ tiếp đón tại Phi Trường, ÐTC  nhấn mạnh rằng:

"Cộng Hòa Azerbaijan là cửa ngỏ giữa Ðông và Tây. Vì thế, không những Azerbaijan có tầm quan trọng chiến lược, nhưng còn là biểu tượng cho sự cởi mở và trao đổi. Từ  cửa ngỏ nầy của nền văn minh, tôi xin nói lên lời kêu gọi từ tận đáy lòng đến các quốc gia đang cảm nghiệm những cuộc xung đột, gây đau khổ không thể diễn tả được cho những người dân vô tội và không gì bênh vực cho. Ước chi mỗi một người đều dấn thân cho hòa bình, nhưng là một nền hòa bình đích thực, dựa trên sự tôn trọng lẩn nhau, trên sự khước từ chủ nghĩa cực đoan  tôn giáo (fundamentalist) và khước từ  mọi hình thức của chủ nghĩa đế quốc."

Sau đó, trong cuộc gặp gỡ các giới lãnh đạo tôn giáo, chính trị, văn hóa và nghệ thuật tại dinh tổng thống, ÐTC một lần nữa đề cao tinh thần cởi mở và khoan dung tôn giáo của người dân sinh sống tại Azerbaijan. ÐTC nói:

"Từ đất nước nầy, một đất nước đã từng theo đuổi và hiện vẩn còn theo đuổi chính sách khoan dung như là giá trị đầu tiên của cuộc sống... chúng tôi muốn công bố cho thế giới rằng: đã đủ rồi những cuộc chiến nhân danh Thiên Chúa! Xin đừng trần tục hóa Danh Thánh Thiên Chúa nữa! Tôi đến thăm Azerbaijan như là sứ giả của Hòa Bình. Và bao lâu tôi còn sống, tôi luôn cất tiếng kêu gọi: hãy xây dựng Hòa Bình nhân danh Thiên Chúa."

ÐTC cũng đã không quên đề cao Giáo Hội chính thống tại Azerbaijan đã cởi mở tiếp đón "những người con của giáo hội công giáo, bị mất đi những nơi thờ phượng và mất đi những chủ chăn của mình.... trong thời điểm chủ thuyết vô thần  được phổ biến tại vùng đất nầy."

Kết thúc ngày đầu tiên tại Azerbaijan, ÐTC qua đêm tại một khách sạn ở thủ đô BaKu, vì cộng đồng công giáo thật bé nhỏ tại Azerbaijan không đủ phương tiện.

Hẹn gặp lại trong bài  sau, tường thuật ngày viếng thăm Thứ Năm, 23 tháng 5/2002, tại Thủ Ðô Azerbaijan, với cao điểm là Thánh Lễ  dành cho cộng đoàn kitô tại Nhà Thể Thao.

 


Back to Home Page