Các nhà thờ của

giáo hội Công giáo thầm lặng

tại Trung quốc đã bị  đập phá

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà thờ của giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung quốc đã bị  đập phá.

Bắc kinh (AFP 21/03/2002) - Hai nhà thờ Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tại tỉnh Phúc Kiến (Fujian) thuộc miền Nam Trung quốc đã bị công an đập phá; một người dân địa phương nói hôm thứ ba (21/05/2002) rằng, đây là một phần của việc bố ráp đang diễn ra trên giáo hội thầm lặng.

Các thánh đường, toạ lạc tại hai ngôi làng, thuộc vùng ngoại ô của thành phố Changle, tỉnh Phúc Kiến (Fujian), đã bị đập xuống hôm Chúa Nhật 19/05/2002, lễ Chúa Thánh thần hiện xuống. Cũng theo lời người cư dân này, "Công an đến đây với xe ủi đất. Họ không cho chúng tôi một lời giải thích nào cả. Họ chỉ nói cho dân làng  hãy tránh đường."

Thánh đường là một ngôi nhà nhỏ, hằng ngày có khoảng từ 40 - 50 người đến đây cầu nguyện thường xuyên.

Người cư dân này không cho biết tên ngôi làng là gì, vì sợ rằng, các nhà cầm quyền sẽ đàn áp mạnh hơn, nếu họ biết người dân đã đưa tin ra ngoài cho ký giả ngoại quốc. Người này nói thêm, các tín hữu hiện nay đang lo sợ các viên chức nhà tại  thành phố Changle sẽ chỉa mũi dùi vào các nhà thờ lớn hơn.

Năm 2001 nhà cầm quyền Trung quốc đã san bằng năm nhà thờ lớn tại Changle và thành phố Fuqing nằm kế bên. Mỗi nhà thờ chứa khoảng 2,500 giáo dân tham dự thánh lễ Chúa nhật hàng tuần. Nhà cầm quyền cũng bắt giam 20 đến 30 linh mục từ các nhà thờ trong vùng, trong vòng mười năm qua. Người giáo dân này nói, "họ phỏng vấn các linh mục trong một thời gian lâu, hỏi các ngài lý do tại sao có quá nhiều người đến nhà thờ của các ngài, và khuyến khích các linh mục không nên tin vào tôn giáo."

Công an  và các nhân viên tôn giáo địa phương đều phủ nhận tường trình và cho rằng đây là một sự bịa đặt. Tuy nhiên, một linh mục, tên là Wang, thuộc hội công giáo yêu nước tại Changle ám chỉ rằng, một vài  loại bố ráp đang được nhà nước cho tiến hành. Linh mục này cho biết, một nhà thờ tại thành phố đã bị đóng cửa hôm Chúa Nhật 19/05/2002, và nói thêm rằng, 4 hoặc 5 nhà thờ khác đã bị phá hủy, vào năm 2000. Về nhà thờ vừa bị đóng cửa hôm Chúa nhật 19/05/2002, vị linh mục này nói rằng, "khi họ đăng ký để xử dụng miếng đất, họ nói rằng họ muốn mở một nhà chăm sóc cho các người lớn tuổi, nhưng sau đó, họ lại tổ chức các hoạt động tôn giáo tại đó." Vị linh mục này nói thêm, "những nhà thờ khác đã bị phá hủy bởi vì họ không có giấy phép để hoạt động."

Các nhà cầm quyền Trung quốc cho phép việc thờ phượng Công giáo, nhưng chỉ tại những nhà thờ được nhà nước chấp nhận. Hội Công giáo yêu nước có khoảng 4 triệu tín hữu, hội này chỉ trung thành với nhà nước và không nhìn nhận quyền của của ÐTC.

Song song với hội Công giáo yêu nước, tại Trung quốc cũng có giáo hội Công giáo thầm lặng, một giáo hội quyết trung thành với Tòa thánh, với số giáo dân lên đến nhiều triệu người.

Trung quốc đã gia tăng việc đàn áp các nhóm Thiên chúa giáo trong vòng vài năm qua. Việc bố ráp này đã gây nhiều sự quan tâm từ bên ngoài.

Thành Phố Phúc Kiến (Fujian), một trung tâm thương mại vùng biển, với nhiều sự liên lạc vững mạnh từ thế giới bên ngoài hơn,  so với những nơi khác tại Trung quốc, và có một truyền thống Kitô giáo lâu đời từ nhiều thế kỷ qua.

Người cư dân Công giáo này nói  thêm, "phần lớn  người Công giáo địa phương thường chọn đến các nhà thờ của giáo hội thầm lặng hơn là đến những nhà thờ  của hội công giáo yêu nước." Ông nói, "tại những nhà thờ của hội công giáo yêu nước, họ chỉ nói về chủ nghĩa yêu nước. Chứ  không thực sự bàn thảo về tôn giáo cách xâu xa."

 


Back to Home Page