Thượng phụ của Jerusalem đề nghị

sự thanh tẩy đối với Israel và Palestine

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thượng phụ của Jerusalem đề nghị "sự thanh tẩy" đối với Israel và Palestine.

Jerusalem (Zenit 20/05/2002) - Ðức thượng phụ lễ nghi la tinh tại Giêrusalem kêu gọi người dân Israel và Palestine hãy trải qua qúa trình của sự thanh tẩy trong bài giảng lễ Chúa Thánh thần hiện xuống,

Ðức thượng phụ Michel Sabbah, nói trong thánh lễ rằng, "chúng ta hãy thanh tẩy chính chúng ta và hãy đặt chính chúng ta, trong tương quan cá nhân với mầu nhiệm Thiên chúa mạc khải.  Ðối với người Palestine và Israel, chúng ta nói: các bạn mang hình ảnh của Thiên chúa, mọi người là một đền thờ của Thiên chúa, một nơi thánh."... "Chúng ta muốn công lý và hòa bình, và đều này phải tìm kiếm với Thiên chúa. Người Palestine và Israel phải biết rõ về điều này. Các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo động của nhân loại, vẫn còn đang tiếp diễn trên mảnh đất này."

Ngài nói tiếp, "vì lý do chính trị,  những cuộc bạo động  gia tăng sự sợ hãi và trả thù.  Vậy, chúng ta hãy đặt sự xung đột sang bên và hãy thanh tẩy chính chúng ta."

"Một thực thể mới phải được sinh ra, và Thánh thần của Thiên chúa phải được đón nhận để hướng dẫn những người có trách nhiệm sáng tạo một trái đất mới và con người mới. Miền đất củaThiên chúa đòi hõi cách đối xử tốt hơn,  từ những người quản trị nó."

Trong cùng một thánh lễ, Ðức Ông  Nelson Viola, cố vấn của hội Caritas quốc tế, cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự: "Hòa bình thì luôn luôn và có thể ở mọi nơi, nếu chúng ta sẵn sàng  nhìn nhận tình anh chị em trong mỗi người chúng ta ." Ngài kết luận., "chúng ta tuyên bố rằng tất cả chúng ta có thể  góp phần vào việc mang lại hòa bình, trong giới hạn của những khả năng của chúng ta; chúng ta hãy tạo ra những cộng đoàn dựa trên công lý và đoàn kết, bởi vì chúng ta hoàn toàn xác tín rằng, không có hòa bình nếu không có công lý, cũng như không có công lý nếu không có tình yêu và sự tha thứ. Những trụ cột của nền hòa bình chân chính là công lý và rằng hình thức của tình yêu là sự tha thứ."

 


Back to Home Page