Chuyến viếng thăm của ÐTC

tại Bulgaria và Azebaijan

sẽ phục hồi cương vị của quốc gia

đã bị gán cho trách nhiệm ám sát ÐTC

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bulgaria và Azebaijan sẽ phục hồi cương vị của quốc gia đã bị gán cho trách nhiệm ám sát ÐTC.

Vatican (AFP 19/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm bốn ngày tại Bulgaria và Azerbaijan trong tuần này, đây là chuyến viếng thăm ngoại quốc lần thứ 96 của ngài giữa những lời bàn tán về sức khỏa yếu kém của ngài có thể đưa đến việc ngài từ chức.

Sức khỏe của ÐTC trở nên yếu đi, từ khi ngài thực hiện chuyến viếng thăm đến Kazakhstan và Armenia 8 tháng trước đây, và trong tuần vừa qua, có hai vị Hồng Y  đã đưa ra những lời bình luận về khả năng của việc ÐTC có thễ từ chức.

Những chuyến viếng thăm ngoại quốc đang là đặc điểm của 23 năm triều giáo hoàng của ngài, và bất cứ việc hủy bỏ nào cũng có thể đổ thêm dầu vào các cuộc bàn tán.

Chuyến viếng thăm của ngài đến một cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại một quốc gia thuộc cựu Liên sô, Azerbaijan, với mục đích là xây dựng chiếc cầu nối kết giữa Hồi giáo và Thiên chúa giáo;  và tổng số người công giáo tại cộng hòa Azerbaijan vào khoảng  120  người.

Sau khi viếng thăm Azebaijan, ÐTC sẽ đến Bulgari vào ngày thứ năm (23/05/2002), đây là chuyến viếng thăm đầu tiên được mong ước với hi vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ phục hồi cương vị của quốc gia đã bị gán cho trách nhiệm ám sát ÐTC, từ hơn 20 năm vừa qua. Bộ trưởng ngoại giao Bulgaria, ông Solomon Passi nói trong thời gian gần đây rằng: "tôi biết rằng chuyến viếng thăm sẽ xóa đi vết nhơ mà Bulgari đã phải gánh lấy, vì việc kết tội một cách bất công" trong âm mưu ám sát ÐTC trước đây.

Ba người Bulgari đã bị hết án trong việc tổ chức cho  anh Ali  Agca, một người Thổ nhỉ kỳ,  ám sát ÐTC vào ngày 13/05/1981.

Một viên chức tòa thánh nói rằng, "sự liên hệ  của Bulgari trong việc xấu này,  đã bị quên lãng từ lâu, ngay cả hầu như không ai nghĩ rằng việc này vẫn còn tồn tại."

ÐTC đã chưa bao giờ được bình phục hoàn toàn, từ những ảnh hưởng của việc ám sát trên, trong đó một viên đạn đã xuyên qua bụng của ngài và một viên khác chỉ cách tim của ngài một khoảng cách rất nhỏ.

 


Back to Home Page