Giáo hội đã đóng góp một vai trò quyết định

trong việc hòa bình độc lập của Ðông Timor

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội đã đóng góp một vai trò quyết định trong việc hòa bình độc lập của Ðông Timor.

Dili (Zenit 19/05/2002) - Những cuộc ăn mừng độc lập của Ðông Timor hôm chúa Nhật (19/05/2002) theo sau bốn thế kỷ bị cai trị bởi Bồ Ðào nha và Indonesia. Giáo hội Công giáo đã có phần đóng góp rất quan trọng trong tiến trình mang lại sự độc lập trong hoà bình  cho Ðông Timor.

Vào nửa đêm, theo giờ địa phương, Chúa Nhật 19 tháng 5/2002, Liên hiệp quốc đã chuyển giao quyền hành cho chính quyền mới của Ðông timor, một quốc gia với 91% là Công giáo. Từ Dili, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Kofi Annan yêu cầu thế giới hãy mừng ngày ra đời của một quốc gia mới, quốc gia đầu tiên của đệ tam Thiên niên kỷ.

80 quốc gia đã gởi đại diện đến tham dự, bao gồm cựu tổng thống Hoa kỳ, ông Bill Clinton, và tổng thống Indonesia bà Megawati Sukarnoputri.

Trong thánh lễ Chúa nhật 19/05/2002, Ðức Cha Carlos Felipe Ximenes Belo, người đã được trao giải huy chương hòa bình thế giới năm 1996, đã kêu gọi giáo dân Công giáo hãy cầu nguyện cho tân chính phủ và tân tổng thống, nhà lãnh đạo độc lập, ông Xanana Gusmao, 56 tuổi, để họ hướng dẫn quốc gia đến một tương lai tốt hơn. Các cuộc mừng được khởi hành từ lúc mặt trời lặng, với một thánh lễ được cử hành bởi Ðức Cha Belo.

Nhân dịp này, ÐTC đã gởi một sứ điệp cho người dân Ðông Timor. Sứ điệp được đọc bởi ÐTGM Renato Martino, quan sát viên thường trực tại Liên hiệp quốc, và là đặc phái viên của ÐTC tại buổi lễ ngoại thường này.

ÐTC nói, "đang khi Ðông Timor trở thành một thành phần của cộng đồng các quốc gia tự do trên trái đất", ngài tham dự trong tinh thần với tất cả mọi công dân "để chia sẻ cảm giác hân hoan của tất cả công dân, và khuyến khích mọi người  hãy xây dựng một xã hội công bằng, tự do, thông cảm và hòa bình. Ðất nước mà Thiên chúa trao phó  cho những bàn tay khéo léo cuả anh chị em chăm sóc,  cần được xây dựng trên những giá trị, mà nếu không có chúng, thì sẽ không thể có một nền dân chủ đích thực."

ÐTC đề nghị những giá trị  sau đây: "tôn trọng sự sống của mỗi người, sự đoàn kết hữu hiệu giữa các thành viên của cùng một cộng đoàn,  sự cởi mở  và đóng góp tích cực của  mọi hạng người cũng như của tất cả mọi thành viên của cộng đồng, vừa biết tôn trọng những khả năng khác."

ÐTC cũng gởi điện thư chúc mừng và cổ võ đến ông Xanana Gusmao, vị tổng thống đầu tiên của cộng hòa Ðông Timor và các vị lãnh đạo chính trị của tân quốc gia này.

 


Back to Home Page