Những lời chúc mừng ÐTC

trong Ngày Lễ Thượng Thọ năm 2002

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những lời chúc mừng ÐTC trong Ngày Lễ Thượng Thọ của ÐTC Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia - 18/05/2002) - Trong dịp sinh nhật Ðức Gioan Phaolô II, lời chúc mừng được gửi đến Vatican từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi xin thuật lại những lời chúc mừng của một vài tờ báo, của một số nhân vật và đoàn thể. Những lời chúc mừng này minh chứng thân thế, sự nghiệp của ÐTC vĩ đại như thế nào trong Giáo hội, trên thế giới và nơi các tâm hồn, đối với cả những người không thuộc Giáo hội Công giáo.

Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L’Osservatore Romano), cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, số ra ngày 18.5.2002 , đã đăng hình mầu cở lớn chiếm cả trang nhất. Phía trên hình đề tựa lớn như sau: 18 tháng 5 năm 2002: sinh nhật thứ 82 của Ðức Gioan Phaolô II.

Bên phải bức hình, có hàng chữ nhữ sau: "Cha cũng tin cậy vào sự nâng đỡ thiêng liêng của anh chị em để tiếp tục cách trung thành Thừa tác vụ mà Chúa đã trao phó cho Cha" (Lời ÐTC nói lên trong buổi tiếp kiến chung thứ tư 15.5.2002).

Bên trái bức hình, có câu: "Lời chúc mừng con thảo của toàn Dân Chúa được dâng mọi ngày bằng lời cầu nguyện liên lỉ. "Ad multos Annos", Santo Padre! Hoan hô ÐTC Cha  muôn năm!

ÐTC mừng sinh nhật bằng cách "làm việc như các ngày khác". Vào lúc trưa trong Thính đường Phaolô VI, ngài tiếp chung học sinh các trường La Salle trong Thành phố Roma, với ban Giám đốc, giáo  sư, giáo viên và phụ huynh đến chúc mừng Ngày sinh nhật. Một buổi lễ từng bừng náo nhiệt làm ÐTC quên mọi mệt nhọc.

Nhật báo công giáo Ý  "Tương Lai"  cũng số ra ngày 18.5.2002, dành ba trang đầu cho ngày sinh nhật của ÐTC.

Trên trang nhất, đăng hình màu với  hàng chữ đề cở lớn, có tính cách thân thương như sau:  Dai Karol!" Tạm dịch là "Nào, hãy cố gắng đi,  hởi Karol!". Bên cạnh ,có thêm  lời chúc mừng sau đây: "Cha là người Cha vĩ đại của thế giới. Với một uy tín không một người nào khác có hiện nay, và Cha đã chinh phục được trên chiến trường. Các mass-media trên Trái đất này, với ống viễn  kính , như ánh sáng "laser" thâu qua dò xét Cha trong mọi cử động. Có lúc xem ra như gây khó chịu, khổ cực cho Cha. Hơn nữa, họ lấy được các nét khom gù của một hình ảnh được tạo nên bởi tuổi cao và bởi bệnh hoạn, nhưng không thể thấu đến sự tươi tỉnh của tâm hồn, đến trí tưởng tượng, ước muốn phục vụ của Cha... ước muốn không tránh khỏi trực giác của người dân, những kẻ thực sự yêu mến  Cha - nếu có thể - mỗi ngày mỗi thêm mãi. Tuổi già của Cha là sự hãnh diện của chúng con".

Trang hai được dành cho bài xã thuyết của ký giả Domenico Del Rio, một ký giả thành thạo các vấn đề Vatican và Giáo hội. Tít đề của bài xã thuyết là: Ðức Karol, một vĩ nhân - Con người của trung tâm lịch sử hiện đại".  Ðại ý bài xã thuyết: "Quả quyết một nhân vật còn đang sống là "vĩ nhân" có thể bị coi là "kẻ nịnh thần". Nhưng ký giả không ngần ngại bị ghép là "nịnh thần", bởi vì đây là một thực tại. Hơn nữa không phải mình ông, đã có nhiều người quả quyết và viết, nói lên như vậy trong các bài, các sách do họ viết ra, cũng không phải mới đây, mà đã từ nhiều năm  qua,  đã luôn nhìn về "Ðức Gioan Phaolô II như là một vĩ nhân".

Trên trang ba, nhật báo công giáo Ý  để hình bản đồ với những địa điểm về các chuyến viếng thăm của ÐTC trong năm 2001 và 2002,  với tựa đề như sau: "Những bản đồ nhỏ cho ÐTC". Trong bản đồ này, còn có nhiều hình ảnh về những hoạt động mới đây, nhất là cuộc gặp gỡ tại Assisi của các lãnh tụ tôn giáo thế giới, để cầu nguyện cho hòa bình ngày 24 tháng giêng năm 2002.

Nhật báo kể lại các biến cố mới đây như sau:

tháng 9 năm 2001: Viếng thăm Kazakhstan và Armenie

Tháng 12 năm 2001: Ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình

Tháng 6 năm 2001: viếng thăm Cộng hòa Ukraine

Tháng 5 2001: viếng thăm Hy lạp - Syrie và Malta

Tháng Giêng năm 2002: Cầu cho hòa bình tại Assisi

Tháng 5 năm 2002: viếng thăm cộng hòa Azerbaijan và Bulgaria (22-26/05/2002).

Các chuyến viếng thăm trong Nước Ý: Assisi - Frosinone - Roma - Ischia

Các chuyến viếng thăm sẽ thực hiện trong những tháng tới  đây: Canada (Toronto, ngày thế giới Thanh niên cuối tháng 7/2002) - Mexico và Guatemala (chủ tế Thánh lễ Phong Hiển Thánh) và Ba lan (trong tháng 8/2002).

Cũng trên trang ba, nhật báo "Tương Lai" thuật lại những lời chúc mừng của ông Lech Walesa, cựu Tổng thống cộng hòa Ba lan - của Giáo sư Elio Toaff, cựu giáo trưởng Do thái ở Roma - của Vị trưởng giáo Hồi giáo Syrie và của cô sinh viên cộng hòa Kazakhstan.

- Ông Lech Waelsa chúc mừng ÐTC như sau: "Tôi chúc ÐTC, nhất là nhiều sức khỏe, và để được như vậy, tôi khẩn xin Chúa hằng ngày. Trên thế giới ngày nay, rất phức tạp, tràn đầy bạo lực và bất công, cách riêng chúng ta cần đến những chỉ dẫn và sự nâng đỡ tinh thần của Ngài. Chúng ta thấy rõ những biến cố đau thương mới đây và những đe dọa của nền văn minh ngày nay gây đau khổ thế nào cho Ngài". Riêng với ÐTC, Oâng Lech Walesa nói: "Thưa  Ðức Thánh Cha yêu quí, sự Khôn ngoan và tình yêu của ÐTC là ơn đặc biệt cho quốc gia chúng con, ngày nay đang phải đối phó với những thách đố mới". Ký tên:  Lech Walesa.

- Giáo sư Elio Toaff  chúc mừng như sau: "Trong chúng tôi,  dân Do thái, có lời chúc như thế này: sống 120 tuổi. Ðối với Ðức Gioan Phaolô II là một lời cầu chúc,  như mọi năm, phát xuất từ đáy tâm hồn và tôi hy vọng rằng có thể đến tận thâm tâm của ngài. Tôi cầu chúc ngài nhất là sức khỏe cần thiết để có thể tiếp tục sứ mệnh của ngài, với nghị lực bên trong mà ngài vẫn luôn luôn biểu lộ. Ngài cần nhiều nghị lực, nhất là tình bạn và sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo, để có thể chấm dứt việc lợi dụng tôn giáo cho việc tranh đấu chiếm quyền. Tại Trung Ðông lời ngài như những thúc đẩy tiếp tục đối thoại hòa bình, biết bao lần bị gián đoạn. Cả việc này nữa, tôi cầu chúc ngài thành công". Ký tên: Elio Toaff.

- Lời cầu chúc của Vị trưởng giáo Hồi giáo,  Syrie , như sau: "Mới 82 tuổi thôi à? Vậy ngài còn trẻ hơn tôi: năm nay tôi 87 rồi. Tôi đã gặp Ðức Giáo Hoàng nhiều lần và tôi hãnh diện về tình bạn của ngài. Công việc của ngài luôn luôn phản chiếu tình yêu thương, tình huynh đệ và sự tôn trọng người khác. Từ lúc Tòa Thánh công nhận Hồi giáo là một tôn giáo độc thần, các cuộc gặp giữa chúng tôi không bao giờ  bị gián đoạn cả. Chúng ta, các tín hữu Kitô và Hồi giáo, tạo thành đại đa số dân cư thế giới và, ngoài việc tin Thiên Chúa duy nhất,  thì ước mong hoạt động cho sự sống vĩnh cửu và cho nhân loại, liên kết chúng ta với nhau. Chúc ÐTC trường thọ và sức khỏe hoàn hảo!" Ký tên: Ahmad Kuftaro, trưởng giáo Hồi giáo Cộng hòa Syrie.

- Cô sinh viên người Kazakhstan viết lờichúc như sau:  "Ngày 23 tháng 9 năm 2001 là ngày vĩ đại biết bao! Gặp gỡ chính con người của ÐTC, ở bên cạnh và nhất là có thể nhìn ngài trước mắt, tôi đã cảm thấy như một ơn của Chúa Quan Phòng. Khi bạn thấy một người thật như ngài, bạn không thể không ngạc nhiên, tính cách hồn nhiên đó xâm nhập tâm hồn bạn, nó không thể để bạn lãnh đạm được, nó vượt qua mọi hình thức xã giao bên ngoài, nó gây nên cho bạn một sừ tò mò thực, một sự chờ đợi, nó làm cho bạn cảm thấy Kitô giáo như một cái gì thân thuộc trong gia đình" - Ký tên: Julia Kocegarova, 22 tuổi - Astanà (thủ đô) - Kazakhstan.

 


Back to Home Page