Ðức TGM New Delhi thúc giục chính phủ

phải chấm dứt bạo động ở Gujarat

và đề xuất việc giáo dục

cho mọi tầng lớp dân chúng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Tân Ðề-li thúc giục chính phủ phải chấm dứt bạo động ở Gujarat và đề xuất việc giáo dục cho mọi tầng lớp dân chúng như chìa khóa giải quyết vấn đề.

New Delhi, Ấn độ (Zenit 15/05/2002) -  ÐTGM Vincent M. Concessao, thuộc giáo phận New Delhi  tha thiết kêu gọi mọi người thiện chí cùng nhau thuyết phục chính phủ chấm dứt cuộc bạo động đang diễn ra tại Gujarat.

Thông tấn xã Công giáo SAR của Ấn độ, trích thuật lời tuyên bố của ÐTGM, nhân danh Hội Ðồng Hiệp Nhứt Ki-tô hữu rằng: "Cuộc bạo động dai dẳng ở Gujarat chứng tỏ cho mọi người thấy đó là hậu quả của sự tuyên truyền nhồi sọ tinh vi lâu nay của các thế lực địa phương.  Có lẽ sẽ phải mất một thời gian lâu hơn nữa mới có thể nhổ được tận gốc những thành kiến, những thái độ thù nghịch đã hằn sâu trong nhiều năm."

Hơn 900 người, đa số là tín đồ Hồi Giáo, đã thiệt mạng, kể từ khi một nhóm người bạo hành Hồi Giáo, thiêu rụi một chuyến tàu hỏa chở những người Ấn Giáo mộ đạo, làm thiệt mạng 59 người hôm 27 tháng 2/2002. Và 100 ngàn người Hồi Giáo khác đã bị đẩy vào sống trong các trại cứu tế.

Cơn dịch bạo loạn vẫn tiếp tục, đã làm tăng nhiều khó khăn, làm cho những người Ấn Giáo và Hồi Giáo, khó quay trở lại để chung sống bên cạnh nhau. Và điển hình nhất là tại những làng quê hẻo lánh ở Gujarat.

ÐTGM nói: "Mọi công dân ủng hộ Hiến Pháp của Ấn độ và tuân hành nguyên tắc của luật pháp, đồng thời  có xác tín đối với nhân quyền, và nền dân chủ đã có lâu đời; và một xã hội đa nguyên, phải hoạt động cho sự hiệp nhất trong đa dạng, bằng cách cùng đồng lòng chống lại những thế lực phát-xít, đang vì tư lợi của họ, mà hủy hoại quê hương này."

Phát biểu với các vị hiệu trưởng các trường Ki-tô giáo tại New Delhi hôm 9 tháng 5/2002, ÐTGM nói: "Nghĩa vụ trước mắt của chúng ta là giúp mọi người ý thức được rằng, hiện nay truyền  thống ngàn đời Vasudhaiva Kutumbatum và Sarvadharma Sadbhava, đang bị hủy diệt một cách tinh vi và có hệ thống như thế nào.  Một nền giáo dục có phẩm chất dành cho mọi từng lớp nhân dân, cần phải  chiếm ưu tiên hàng đầu.  Nếu không có những giá trị nhân bản về  công lý và bình đẳng, tự do và đoàn kết, sẽ không thể có hòa hợp trong cộng đoàn, không thể có hòa bình.  Vì thế, tất cả mọi cơ chế giáo dục của chúng ta phải đảm trách công trình này như một phần quan trọng của giáo dục trên một căn bản khẩn trương."

Ưu tư  trước  việc  bạo động đang lan truyền đến những phần đất khác trên đất nước, ÐTGM chất vấn mọi công dân như sau: "không phải Chủ nghĩa quốc xã đã dạy cho thế giới những gì là hậu quả ghê rợn mà chủ nghiã này đã tạo ra cho con người hay sao?  Nếu như cuộc những bạo động tại Gujarat không bị chận đứng, thì điều gì sẽ xảy ra?  Trong khi tất cả mọi tường trình đều chỉ tay vào sự đồng lõa của các Bang, trong chiến dịch thanh trừng sắc tộc ở Gujarat, thì tiếng nói binh vực chỉ có thể được nghe, từ phía những chính quyền Bang và Trung Ương mà thôi."

ÐTGM Concessao kết luận: "Dù vậy, chúng ta không được lùi bước trước bất kỳ ai, kể cả các chính quyền.  Chúng ta vững tin vào Chúa Quan Phòng.  Qua lời cầu nguyện, chúng ta sẽ tiếp tục van xin Thiên Chúa ban cho mọi người biết nhận ra lẽ phải, và hòa bình lâu bền sẽ trở lại với Gujarat."

 


Back to Home Page