Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 20 tháng Giêng 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 20 tháng Giêng 2002.

Trưa Chúa Nhật  20 tháng giêng năm 2002, ÐTC xuất hiện tại cửa sổ Văn Phòng Làm Việc của Ngài để đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tựu họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức, nhắc đến ý nghĩa của Ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Assisi vào ngày 24 tháng giêng năm 2002. ÐTC lưu ý đặc biệt rằng biến cố Assisi không được hiểu như là một sự pha trộn tôn giáo. Nhưng các tham dự viên được  xếp vào một địa điểm riêng để cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình, trong ngôn ngữ riêng, va theo truyền thống riêng. Họ chỉ họp chung với nhau để nói lên cam kết chung, là cam kết dấn thân xây dựng hòa bình, không lạm dụng tôn giáo, không nhân danh Thiên Chúa mà gây chiến tranh, bạo lực khủng bố. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC mói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Sau cuộc khủng bố bi thảm ngày 11 tháng 9 năm vừa qua (2001), một biến cố luôn luôn hiện diện trong trí nhớ chúng ta, và trước nguy cơ của những xung đột mới, những người tin Chúa ý thức sự khẩn thiết phải gia tăng thêm lời cầu nguyện cho Hòa Bình, bởi vì Hòa Bình trước hết là hồng ân của Thiên Chúa. Chính trong khung cảnh như  vậy mà được tổ chức Ngày  Ăn Chay hôm 14 tháng 12 năm vừa qua (2001), ngày đã được rất nhiều người hưởng ứng  thi hành, cũng như Ngày cầu nguyện cho Hòa Bình tại Assisi, vào ngày 24 tháng giêng năm nay (2002). Sẽ có mặt tham dự những đại diện của các giáo hội kitô khác nhau và của những tôn giáo khác. Như thế được lặp lại kinh nghiệm của ngày 27 tháng 10 năm 1986, khi lần đầu tiên, thành phố của thánh Phanxicô nhìn thấy đổ tuôn về mình những nhân vật của các tôn giáo trên thế giới, để dâng lên Trời lời khẩn cầu sốt sắng cho hòa bình.

Từ đó, một tinh thần mới - thường được gọi là tinh thần Assisi - linh động cuộc đối thoại liên tôn và liên kết chặt chẽ cuộc đối thoại nầy với sự dấn thân cho công bằng, dấn thân bảo vệ các tạo vật, và dấn thân cho hòa bình. Ngày cầu nguyện cho Hòa Bình không chút nào có ý chìu theo sự  pha lộn các tôn giáo. Thật vậy, mỗi nhóm tôn giáo sẽ cầu nguyện tại những nơi khác nhau tùy theo niềm tin  riêng, theo ngôn ngữ riêng, truyền thống riêng, trong sự tôn trọng hòa toàn những người khác. Ðiều sẽ kết hiệp tất cả mọi người tham dự là niềm xác tín rằng hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa. Như  kẻ tin  vào Thiên Chúa, mỗi người biết rõ mình được mời gọi trở nên những kẻ xây dựng hòa bình. Trên căn bản vừa nói, những con người nam nữ, thuộc về những tôn giáo khác nhau, không những có thể cộng tác với nhau, nhưng còn phải dấn thân mỗi ngày một hơn để bênh vực và cổ võ một sự công nhận hữu hiệu những quyền lợi của con nguời, điều kiện không thể không có để thực hiện nền hòa bình đích thực và lâu dài. Ðứng trước bạo lực, đang gây thương tích cho nhiều vùng trên thế giới ngày nay, con người  ý thức nhu cầu cần chứng tỏ rằng các tôn giáo là yếu tố xây dựng tình liên đới, vừa phơi bày và cô lập hóa tất cả những ai lạm dụng Thánh Danh Thiên Chúa cho những mục tiêu hay bằng những phương thế thật ra xúc phạm đến Thiên Chúa.

Thứ năm  24 tháng giêng năm 2002, nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc hành hương chung bằng xe lửa, theo gương của chân phước Giáo Hoàng Gioan 23, đấng đã đi hành hương đến Loreto và Assisi, ngày 4 tháng 10 năm 1962. Cha mời gọi những kẻ tin Chúa và những người thiện chí trên toàn thế giới, hãy kết hiệp với cuộc hành hương nầy, bởi vì tất cảchúng ta đều được kêu gọi để cùng nhau xây dựng hòa bình. Cha cũng muốn xin một cách đặc biệt những cộng đoàn tu trì và những cộng đoàn đan viện nhất là những đan viện kín, cũng như  kêu gọi những trẻ em, những người bệnh và những anh chị em cao niên, hãy hiệp ý với chúng ta trong lời cầu nguyện.

Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, khẩn cầu cùng Thiên Chúa ban cho nhân loại hồng ân quý giá Hòa Bình và xin Mẹ giúp chúng ta trở nên trong mọi môi trường, như thánh Phanxicô, những  khí cụ xây dựng Hòa Bình mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho.

 

(sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin)

 

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC nhắc đến tình hình bi thảm tại Thánh Ðịa, nơi những cuộc tấn công và đàn áp hằng ngày gây thêm máu đổ và chết chóc. ÐTC nói  thêm như sau: "Lối hành động xấu xa nầy không dẩn đến ngỏ ra nào cả và thật là đau buồn để nhấn mạnh rằng những tác nhân của cuộc xung đột đã làm phát sinh một vòng lẩn quẩn mù quáng. Cha không thể nào không mời gọi những kẻ có trách nhiệm  các phe tranh  chấp hãy chấm dứt  những đối đầu và kêu gọi các cộng đồng quốc tế đừng bỏ mặc kệ họ. Cần khẩn thiết chung với nhau tìm ra những phương thế có khả năng thiết lập lại con đường dẫn đến hòa bình, sao cho những nguời Do thái vànhững anh chị em Palestine có thể nghĩ đến tương lai của mình. Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa soi sáng cho tâm trí của mọi người thiện chí!

ÐTC cũng không quên chia buồn và cầu nguyện cho  những nạn nhân của Núi Lửa bên Congo. Ước chi đừng thiếu những đóng góp của chúng ta cho những anh chị em đang phải đau khổ vì thiên tai nầy. Kết thúc, ÐTC cầu chúc sao cho cuộc hành hương đến kính viếng Mộ các Thánh Tông Ðồ kiện cường Ðức Tin và giúp cho mỗi người trở nên những chứng nhân đích thực cho Tin Mừng. ÐTC chúc tất cả một ngày ChúaNhật an lành.

 


Back to Home Page