Khóa họp khoáng đại ngoại lệ của LHQ

về vấn đề Nhi đồng trên thế giới

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa họp khoáng đại ngoại lệ của LHQ về vấn đề Nhi đồng trên thế giới.

(Rdio Veritas Asia - 11/05/2002) - Khóa họp khoáng đại ngoại lệ của LHQ về vấn đề Nhi đồng trên thế giới, do cơ quan UNICEF điều động, với sự cộng tác của nhiều Tổ chức không chính phủ,   được khai mạc hôm thứ tư vừa qua 8/05/2002 và bế mạc thứ bẩy 11/05/2002, dưới quyền chủ tọa của Ông Kofi Annan, Tổng thư Liên hiệp quốc, và với sự tham dự của hơn 60 đại biểu chính trị đại diện 180 quốc gia hội viên, 3 ngàn đại biểu của các Tổ chức phi chính phủ (NGO) và 350 trẻ em đến tù các quốc gia khác nhau trên thế giới. Ðây là một ngạc nhiên lớn lao, vì lần thứ nhất đại diện nhi đồng hiện diện và phát biểu trong một Khóa họp khoáng đại của Tổ chức LHQ.

Hai lý do thúc đẩy UNCEF và nhiều tổ chức phi chính phủ tổ chức Khóa họp này: Trước hết, tình hình trầm trọng của các trẻ trên thế giới hiện nay - Rồi những hứa hẹn của các Vị Lãnh đạo các quốc gia ------ cách đây 11 năm trong Khóa họp của LHQ, để hoàn hảo hơn tình hình các trẻ em và phụ nữ---- hầu như không được thực hiện gì cả hay quá ít.

Ðể có một cái nhìn về tình hình chung hiện nay của các  trẻ em trên thế giới, chúng tôi xin kê khai những con số về trẻ em, do các báo chí nêu lên nhân Khóa họp khoáng đại đặc biệt của LHQ về các trẻ em.

Con số trẻ em trên thế giới hiện nay là 2,1 tỉ, tức khoảng 36% nhân loại - 132 triệu trẻ em sinh ra trong năm 2000. Trong số này, cứ 100 trẻ em sinh ra, có 57 em tại Châu Á - 19 tại Châu Phi - 9 tại Trung Mỹ Latinh và miền Caraibes - 7 tại miền Trung-Ðông và Bắc Phi - 5 tại Ðông-Âu và cựu Liên xô - Tại các quốc gia kỹ nghệ giầu có: Tây Âu, Hoa kỳ, Canada, Nhật Bản, Australia và Châu Ðại dương chỉ có 7 em mà thôi.

Hoàn cảnh sinh sống của các em rất khác biệt nhau: 1 trên 4 em, trong cảnh cùng cực ---- 1 trong 12 em, chết trước khi đầy 5 tuổi - ( trong một năm khoảng 11 triệu). Tuổi trung bình của  của người  trường thành là 63 - Tại các nước kỹ nghệ có thể sống trên 73 tuổi. Tại Châu phi, tuổi trung bình chỉ tới từ 43 đến 45- Trên cả thế giới hiện có khoảng 150 triệu trẻ em không được ăn uống dủ -  120 triệu không dược đi học - Trong số 35 triệu  người di dân, tị nạn có tới 28 triệu là trẻ em và phụ nữ.

Trong 10 năm vừa qua, có khoảng 2 triệu trẻ em bị giết - 4 triệu bị tàn tật (do chiến tranh, do mìn nổ, do các tai nạn khác) - một triệu em mồ côi - Cứ mỗi 3 giây có một trẻ em chết, vì cảnh nghèo khổ (đói khát, thiếu thuốc men) - 90 ngàn trẻ em chết sau ba ngày sinh ra - Hiện nay có khoảng 300 ngàn trẻ em bị xử dụng trong chiến tranh - 250 triệu trẻ em bị cưỡng ép làm việc để giúp đỡ gia đình nghèo - Việc lạm dụng trẻ em trong việc làm mỗi ngày mổi lan rộng khắp nơi. Cảnh khổ cực là nhiều trẻ em bị bắt hay bán làm nô lệ tại Pakistan , Sudan,  và những trẻ em bụi đời tại Brazil -  tại các miền Hồ lớn của Châu phi, nơi hầu như luôn luôn có những vụ tranh chấp vũ trang. Một số đông trẻ em sống chui rúc trong các vùng ngoại ô thành phố lớn trở thành những người phạm tội ác, trước khi trưởng thành - Dã man hơn cả là rất nhiều trẻ em nam nữ bị cưỡng ép làm nghề mãi dâm hoặc bị bắt cóc hay bị bán để lấy đi các cơ thể ghép vào các bệnh nhân giầu có. Những vụ giải phẫu lấy cơ quan thường xẩy ra nơi các trẻ em bụi đời, sống đầu đường xó chợ, cách riêng  tại Brazil, nơi đây có khoảng 10 triệu trẻ em bị bỏ rơi ngoài lề xã hội.

Chúng ta thấy: người lớn có bổn phận bênh vực các trẻ em, nhưng trái lại, đã  cư xử tàn bạo, vô nhân đạo với các trẻ em như thế nào. Một tội ác lớn lao của xã hội ngày nay là tội phá thai. Hằng năm có từng triệu trẻ em bị sát hại bởi các vụ phá thai trước khi sinh ra. Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã từng nói: "Tội ác lớn nhất của thế giới ngày nay là tội giết các trẻ em vô tội chưa sinh ra. Một tội ác ghê tởm: người mẹ giết người con của mình". Mẹ Têrêsa  đã lập nhiều nhà để thu lượm các trẻ em sơ sinh  bị bỏ rơi ngoài đường; Mẹ Têrêsa   tìm mọi cách thuyết phục các người mẹ, để họ  đừng bao giờ phạm tội ghê tởm này. Nếu không thể nuôi con được, thì xin cứ trao cho Mẹ Têrêsa và các nữ tu của Mẹ.

Một lý do khác thúc đẩy việc tổ chức Khóa họp khoáng đại lần này là sau 11 năm (1990), tại trụ sở LHQ, UNICEF đã tổ chức Khóa họp về trẻ em. Lúc đó các vị lãnh đạo chính trị các quốc gia tham dự hứa hẹn nhiều sự: thức ăn và nước uống nhiều hơn,  thuốc men  nhiều hơn để chữa các chứng bệnh thông thường cho các trẻ em, chăm sóc trẻ em và phụ nữ về phương diện y tế - chiến đấu  chống các chứng bệnh truyền nhiễm bằng việc chích phòng ngừa...- lập thêm nhiều trường học - và hoàn hảo về phẩm chất - giúp đỡ các trẻ em mồ côi hay bị sống trong hoàn cảnh khó khăn ... Tiếc thay, tình hình các trẻ em không khả quan hơn, mà trái lại đi đến chỗ tồi tệ hơn. Cả trong lúc này, lúc bước vào ngàn năm mới, vẫn còn biết bao trẻ em nạn nhân của đói khổ, của chiến tranh, của  bệnh tật, của nạn mù chữ, của mãi dâm, của những khai thác bất công trong việc làm...

Trong ngày khai mạc, Ông Tổng thư LHQ đã có những lời cứng rắn đối với các người lớn, cách riêng các vị có trách nhiệm về số phận các trẻ em, các quốc gia trên thế giới. Ông nói: "Người lớn đã phản bội các trẻ em trên thế giới". Ông nhắc lại năm quyền căn bản của trẻ em: (1) Cứu thoát khỏi nạn đói - (2) khỏi cảnh nghèo khổ - và (3) khỏi các chứng bệnh truyền nhiễm - (4) khỏi những lạm dụng và khai thác - và (5) quyền được giáo huấn.  Ðây là những quyền rất rõ ràng, nhưng chúng ta, các người lớn, đã bỏ qua một cách đáng chê trách. Giờ đây chúng ta phải xóa bỏ những thiếu sót này".

Những lời rất mạnh mẽ này đã gây xúc động cử tọa, cách riêng các trẻ em hiện diện trong Khóa họp này. Các em biết: còn có nguời lên tiếng bênh vực các em. Các em  chăm chú  lắng tai nghe những lời cứng rắn của ông Tổng thư ký, không để mất một lời nào.

Tiếp sau Ông Tổng thư ký, hai đại biểu nhi đồng, cảm động, xem ra có vẻ lạc lõng trong một môi trường rất lạ lùng đối với các em, nhưng rất ý thức về sự quan trọng của vai trò của mình, đại diện hơn hai tỉ trẻ em thế giới, với những câu dơn sơ, những lời rõ ràng, phát biểu vắn tắt như sau: "Chúng tôi các trẻ em trên thế giới, nhưng cũng là các trẻ em của chiến tranh nữa. Chúng tôi là những nạn nhân của chứng bệnh AIDS. Chúng tôi là những trẻ em,  mà tiếng nói không bao giờ được lắng nghe". Sau tràng pháo tay hoan hô, hai em trở lai chỗ của mình giữa các bạn hữu, mang theo hy vọng là lần này tiếng nói của các em được lắng nghe hơn.

Ngày khai mạc Khóa họp của LHQ về trẻ em trùng hợp với ngày thứ tư, ngày ÐTC tiếp chung các tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới. Nhân dịp này, ngài  nói: "Cộng đồng quốc tế hãy gia tăng dấn thân để chiến đấu chống lại "những tai họa", đang gây đau khổ cho tuổi trẻ, để cứu các trẻ em khỏi chiến tranh, khỏi những lạm dụng bằng mọi cách". Về khóa họp khoáng đại của LHQ về các trẻ em, ÐTC nói: "Cuộc gặp gỡ quan trọng này gợi lại sự chú ý về các tai họa vẫn tiếp tục gây đau khổ cho trẻ em; trẻ em là một kho tàng  quí giá,  nhưng cũng đễ bị thương tích, của gia đình nhân loại". ÐTC nói tiếp: "Tôi nghĩ đến các chiến tranh, cảnh nghèo khổ, những khai thác và những lạm dụng dủ loại, mà các trẻ em là nạn nhân. Tôi cầu chúc rằng: dấn thân được nhắc lại lần này trong việc bênh vực trẻ em, được hướng dẫn tiến đến một cuộc thăng tiến thực sự về phẩm giá con người và tiến đến việc tôn trọng các quyền của trẻ em".

 


Back to Home Page