Một vị tổng giám mục người Liberia

làm trung gian cho việc trả tự do

một luật sư nhân quyền

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị tổng giám mục người Liberia làm trung gian cho việc trả tự do một luật sư nhân quyền.

Monrovia, Liberia (Zenit 5/05/2002) - Một luật sư nổi tiếng về nhân quyền, ông Tiawan Gongloe, bị bắt và tra tấn bởi cảnh sát trong tuần qua, đã được thả ra, sau những cố gắng trung gian bởi ÐTGM Michael Francis của Monrovia. Ông Gongloe nói, dựa theo một  tường trình của nhật báo Châu phi rằng, "tôi vui mừng là tôi vẫn còn sống, Tôi đã cận kề cái chết, trong  cái đêm, mà tôi  bị cảnh sát giam giữ."

Cảnh sát đã bắt ông  Gongloe vào ngày 24/04/2002 và ông bị thẩm tra về bài diễn văn mà ông đọc dạo tháng 3/2002 tại cuộc họp về Hòa bình tại Guinea, trong bài diễn văn này, ông đã lên án bạo động như là phương tiện của quyền lực quốc gia. Trong cùng ngày ông bị bắt, nhật báo Phân tích, một tờ báo đã đăng tải bài diễn văn của ông cũng bị chính phủ ra lệnh đóng cửa.

Ông Gongloe nói, hai cảnh sát đã đánh và đá ông ta suốt đêm, việc này đã gây nhiều thương tích cho ông ta. Các luật sư khác biết được việc này đã ép buộc cảnh sát đem ông ta đến chữa trị tại bệnh viện.

Chính phủ cảnh cáo rằng, ông Gongloe có thể vẫn còn phải trải qua nhiều cuộc điều tra nữa. Một số cuộc bắt giữ đã đươc thi hành dựa theo tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được áp đặt từ ngày 8/02/2002.


Back to Home Page