Vị Toàn quyền đảo Maluku nói

rất khó để bắt giam

nhà lãnh đạo của phiến quân Hồi giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị Toàn quyền đảo Maluku nói rất khó để bắt giam nhà lãnh đạo của phiến quân Hồi giáo.

Jakarta (AFP 1/05/2002) - Vị toàn quyền của Indonesia tại vùng biến động Maluku, ông Saleh Latuconsina, nói hôm thứ Tư (1/05/2002) rằng, thật khó để bắt giam người cầm đầu nhóm vũ trang hồi giáo, một nhóm đã bị kết án là có liên quan đến cuộc tàn sát người Thiên chúa giáo vào cuối tuần qua. Ông nói cho thông tấn xã Antara rằng, "chúng tồi cần phải suy nghĩ cẩn thận về những hậu quả, đặc biệt đối với người dân địa phương."

Người Kitô giáo địa phương đã đổ lỗi cho nhóm Laskar Jihad, một phong trào vũ trang Hồi giáo, đã tham gia vào cuộc tấn công gần thủ phủ tỉnh Ambon hôm Chúa nhật (28/04/2002)  làm cho 13 người Kitô hữu trong làng phải thiệt mạng.

Việc đổ máu này là một biến cố tồi tệ nhất kể từ khi hiệp ước hòa bình được ký kết dạo tháng hai năm 2002, nhằm chấm dứt việc chém giết phe phái kéo dài ba năm tại những hòn đão này. Laskar Jihad là tổ chức chống lại hiệp ước hòa bình.

Theo nguồn tin của một linh mục người Hòa lan, cha Cornelius Bohm cho biết, vị chỉ huy của nhóm Laskar Jihad, ông Jaffar Umar Thalib, đã kêu gọi những người Hồi giáo địa phương, hai ngày, trước khi tiến hành cuộc tấn công vào những người Thiên chúa giáo ủng hộ phong trào li khai Cộng hòa Nam Maluka.

Nhiều người sống sót  nói rằng: những người tấn công mang mặt nạ và hô lớn tiếng "Thiên chúa vĩ đại" bằng thổ âm Javan khi tấn công vào các ngôi làng hôm chúa nhật (28/4/2002), và những người này được trang bị bằng súng M.16, dao và những quả bom tự chế.

Cảnh sát Indonesia hứa sẽ điều tra xem những người thuộc nhóm Laskar Jihad có tham gia hay không, đồng thời chính phủ sẽ ra lệnh bắt giam những người đứng đàng sau cuộc tấn công.

Cha Bohm  nói cho thông tấn xã AFP rằng, có nhiều cú điện thoại gọi đến Ambon để bắt giam ông Thalib,  vì bài diễn văn "khích động" của ông hôm thứ Sáu (26/04/2002), tuy nhiên cảnh sát địa phương nói họ đang đợi lệnh từ ông Latuconsina để bắt  giam ông Thalib.

Ông Latuconsina cho biết hôm thứ tư (1/05/2002) rằng, lệnh bắt giam ông Thalib đã được đưa ra từ lâu, tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có chương trình để bắt ông ta trong một tương lai gần, bởi vì, nhà cầm quyền vẫn còn chờ đợi các lực lượng an ninh sẳn sàng cho một bước tiến như vậy. Ông nói thêm, nhà cầm quyền Maluku cũng đang xét đến những gì có thể xảy ra nếu những án lệnh bắt giam được thực hiện.

Những người Thiên chúa giáo địa phương phàn nàn về sự bất động trong việc chống lại ông Thalib và những người theo ông, là những người từ lâu đã bị kết án  là đã gây ra những cuộc tấn công trên những người Thiên chúa giáo từ khi họ đến các đảo Maluku hai năm trước đây.

Cha Bohm nói trên điện thoại từ Ambon rằng, "người dân đang cảm thấy bị nhà cầm quyền bỏ rơi. Cha nói,  chúng tôi phân vân không biết ai là người sẽ bảo vệ những người Thiên chúa giáo." Ngài nói thêm, "nhà cầm quyền phải bắt giam ông Jaffar umar Thalib."

Những cuộc xung đột đau thương giữa Kitô hữu và người Hồi giáo,  đã bao phủ Maluku từ đầu năm 1999,    đã làm thiệt mạng hơn 5,000 người.

Chính quyền Indonesia đã đỡ đầu một hiệp ước hòa bình vào tháng hai năm 2002 và được ký bởi các đại biểu của hai cộng đoàn. Tuy nhiên, hòa ước này đã bị tan vỡ dạo đầu tháng tư năm 2002,  khi một quả bom phát nổ tại thành phố Ambon làm thiệt mạng ít nhất bốn người.

Nhóm Laskar Jihad đã từ chối hiệp ước hòa bình, vì họ cho rằng những người ký tên  không đại diện cho các thành phần trong cuộc xung đột.


Back to Home Page