Ðại diện của ÐTC

hy vọng gia tăng các cuộc nói chuyện

để giải tỏa cuộc bao vây

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại diện của ÐTC  hy vọng   gia tăng các cuộc nói chuyện để giải tỏa cuộc bao vây.

Bethlehem (AFP 1/05/2002) - Một nhân viên cao cấp của tòa thánh Vatican đã đến Jerusalem, với kỳ vọng sẽ đem sức sống vào các cuộc nói chuyện, để chấm dứt cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh kéo dài đã hơn 1 tháng nay.

Cha Raed Abu Sahlia, thư ký của đức thượng phụ giáo chủ, lễ nghi La tinh tại Jerusalem nói,  ÐHY Roger Etchegaray, một trong những vị phụ tá thân cận nhất của ÐTC Gioan Phaolô II, sẽ gặp thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon và lãnh tụ Palestine, ông Yasser Arafat "để cố gắng tìm một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh."

Các sĩ quan quân đội Israel nói, khoảng 180-200 người Palestine, bao gồm 40 tay súng, nằm trong sổ đen của Israel, vẫn còn ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh.

Tổng số đã có 26 người đã được phép ra khỏi đền thờ hôm thứ Ba (30/04/2002) và ba người nữa đã ra khỏi đền thờ vào hôm thứ Tư (1/04/2002), tuy nhiên mặc dầu với 5 cuộc họp, chỉ một tiến triển nhỏ đã được thực hiện,  hướng về việc chấm dứt tình trạng bế tắc, đang trở thành một trong những điểm nóng còn lại, từ cuộc tiến quân của Israel tại Tây ngạn.

Các cuộc họp cuối cùng đã diễn ra hôm Chúa nhật (28/04/2002), và phía Palestine nói họ sẽ không trở lại bàn hội nghị cho đến khi nào Israel rút tất cả những người mai phục chung quanh đền thờ  và cho phép thực phẩm được tiếp tế cho những người đang bị kẹt  bên trong đền thờ.

Các cuộc thương lượng đã bị tê liệt do việc từ chối của Israel, để chấp nhận chương trình của Palestine, nhằm đưa tất cả những người vũ trang đến Gaza, và việc Palestine từ chối lời đề nghị của Israel, để những người vũ trang ra đi và sống lưu vong, trong những quốc gia khác hoặc bị đem ra xét xử tại một tòa án tại Israel.

Tòa thượng phụ Jerusalem nói trong một thông báo rằng, ÐHY Etchegaray có thể sẽ "tham dự trực tiếp" trong những cố gắng để giải quyết tình huống khó khăn, nhưng không nói rõ là ngài có sẽ tham dự vào các cuộc nói chuyện tại Bethlehem hay không.

ÐHY dự định sẽ chủ tế thánh lễ tại đền thờ Giáng sinh vào ngày Chúa nhật (5/05/2002). Tuy nhiên cha Abu Sahlia nói cho thông tấn xã AFP rằng, "nếu cơn khủng hoảng được giải quyết vào lúc đó, ÐHY sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Giáng sinh".

Tòa thánh vẫn thường xuyên liên lạc với nhà cầm quyền Israel từ khi cuộc bao vây bắt đầu và yêu cầu "tôn trọng sự toàn vẹn của các nơi thánh như là một ưu tiên hàng đầu."

Israel đã từ chối lời yêu cầu của tòa thánh để chấm dứt việc bao vây, nhưng đồng ý sẽ không "vi phạm nơi thánh" của đền thờ.

ÐHY Etchegaray, cựu chủ tịch hội đồng tòa thánh về Công lý và Hòa bình, và có nhiều kinh nghiệm đối với những sứ vụ gai góc, được ÐTC trao phó cho.

Cha Abu Sahlia, trước đó, nói cho thông tấn xã Fides của bộ truyền giáo rằng, sứ vụ mới nhất để thương lượng bãi bỏ cuộc bao vây, "là cơ hội cuối cùng để giải quyết tình trạng bế tắc không thể chấp nhận được này."

Vào sớm hôm thứ Tư (1/05/2002), một cảnh sát Palestine cùng với một người khác đã ra đầu hàng với lính Israel.

Trong số  26 người được thả ra hôm thứ ba (30/04/2002) , đã có 24 người được thả tự do sau khi bị thẩm tra bởi quân đội Israel. Hai người Palestine khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Trung tá Olivier Rafowicz, phát ngôn viên của quân đội Israel, thận trọng cho biết rằng, tuy một số lớn người Palestine đã ra khỏi Ðền thờ, kể từ khi cuộc bao vây bắt đầu, nhưng đây "không phải là một bước tiến mới." Ông nói:  các cuộc thương lượng, được tổ chức tại quảng trường Máng cỏ, nằm ngay bên ngoài đền thờ Giáng sinh, sẽ được tiếp tục trong thời gian rất gần, nhưng hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu là những cuộc họp này sẽ tái lập.

Cha Abu Sahlia nói cho thông tấn xã Fides rằng, hoàn cảnh đã trở nên "vô nhân đạo" đối với những người Palestine và các tu sĩ dòng Phanxicô đang ở bên trong khuôn viên đền thờ, do việc thiếu thực phẩm và thuốc men.

Các nhà thương thuyết của Palestine cáo buộc Israel đang gia tăng "cuộc chiến tâm lý tiêu hao" chống lại những tay súng bị bao vây, cắt đứt thực phẩm, bắn sẽ vào họ và thỉnh thoảng dùng loa phóng thánh, gây tiếng ồn vào ban đêm,  hướng về đền thờ.


Back to Home Page