Các linh mục Dòng Phanxicô

cảm thấy không hài lòng

do việc bao vây vẫn còn đang tiếp diễn

tại đền thờ giáng sinh

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các linh mục Dòng Phanxicô cảm thấy không hài lòng do việc bao vây vẫn còn đang tiếp diễn tại đền thờ giáng sinh.

Rome (Zenit 30/04/2002) - Các vị bề trên của dòng Phanxicô chỉ trích sự bất lực của thế giới, trong việc tìm kiếm một giải quyết cho việc bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem. Nguồn tin của các cha dòng Phanxicô nói, ngay cả việc 27 người được thả ra hôm thứ ba (30/04/2002) không có nghĩa rằng tiến trình đang được thực hiện, và tiến theo hướng  giải quyết hòa bình đối với cuộc bao vây.

Trong một thông báo gởi đến thông tấn xã Zenit, vị bề trên tổng quyền của Dòng Phanxicô "biểu lộ sự sự đau xót" không thể tin được rằng, "thế giới văn minh đã bất lực trong việc thuyết phục các phe phái chấp nhận và thực hiện khát vọng  giải quyết hòa bình." Ðền thờ đã bị bao vây bởi quân đội Israel từ ngày 2/04/2002, sau khi 200 người Palestine xông vào ẩn trốn bên trong đền thờ.

Dòng Phanxicô "thật đau khổ" để biết rằng, 5 ngày, trước khi các cuộc nói chuyện của ủy ban Israel và Palestine khai mạc, quân đội Israel đã bắn  ba người Palestine chết,  và làm cho năm người khác bị thương ngay bên trong đền thờ. Cha Daid Jaeger, phát ngôn viên của các Hiệp sĩ Thánh mộ nói cho thông tấn xã truyền giáo Misna rằng, mặc cho việc thả tự do những người Palestine hôm thứ ba (30/04/2002) "vẫn không có yếu tố để làm cho chúng tôi tin rằng, chúng tôi đang đối diện với một sự thay đổi quyết định." Cha nói, "tôi diễn tả niềm niềm vui mừng của chúng tôi cho 27 người Palestine đã có thể rời khỏi đền thờ cách an toàn và được trở về lại với gia đình của họ, nhưng vấn đề của những người vũ trang đang ở trong đền thờ vẫn còn chưa được giải quyết."

Những người rời khỏi đền thờ Giáng sinh, bao gồm nhiều người trẻ và cảnh sát của nhà cầm quyền Palestine, hiện vẫn đang bị Israel giam giữ và chờ đợi để thẩm ra.


Back to Home Page