Nhân quyền là điểm gặp gỡ

của giáo hội  với thời hiện đại

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhân quyền là điểm gặp gỡ  của giáo hội  với thời hiện đại.

Rome (Zenit 15/04/2002) - Theo ÐHY Nguyễn văn Thuận, nhân quyền  đã vượt qua  điểm của sự kình chống,  để trở nên điểm của sự gặp gỡ giữa Giáo hội và nền văn hóa hiện đại.

Việc xác nhận của vị chủ tịch hội đồng tòa thánh về Công lý và Hòa bình được viết trong mặt sau quyển sách của Giorgio Filibeck tựa đề "Nhân quyền trong giáo huấn của Giáo hội" do phòng báo chí tòa thánh xuất bản. Ủy ban tòa thánh đã thực hiện quyển sách.

Khi ra mắt quyển sách vào tuần trước, ÐHY Nguyễn văn Thuận nói, chủ đề về nhân quyền, "mà trong một thời gian dài trong quá khứ, là đề tài của cuộc tranh cãi giữa Giáo hội và văn hóa hiện đại, nay đã trở nên  điểm gặp gỡ cho những người xác tín bảo vệ và cổ võ phẩm giá nhân loại, không phân biệt họ là những người tin hay không tin."

Hiện diện trong buổi ra mắt tập sách,  còn có ÐHY Dionigi Tettamanzi, tổng giám mục của Genova, và hai nhà chính trị khác: ông Giani Letta, phó tổng thư ký thuộc cánh trung hữu của chủ tịch trong hội đồng bộ trưởng, và ông Giuliano Amato, thuộc cánh Trung tả,  cựu thủ tướng và phó chủ tịch của hội nghị Âu châu.

Cả ba đều đồng ý rằng nền tảng của nhân quyền là "phẩm giá cá nhân của con người,"  ăn  rễ  sâu trong nhân tính của Chúa Giêsu.

Ông Letta nói, một cách chính xác, sự cống hiến vĩ đại nhất của giáo hội Công giáo  cho nhân quyền, "cùng với sự xác nhận về "bản chất quyền bính", đã  nói lên sự bão đảm đầu tiên  cho  đặc tính phổ quát của nhân quyền."

ÐHY Tettemanzi nói, "Phúc âm chắc chắn chứa đựng sứ điệp tôn giáo và thần học, nhưng cũng là một sứ điệp cho nhân loại và nhân loại học, và sự hiệp nhất của hai khía cạnh,  dựa vào Chúa Kitô, Ðấng là Thiên chúa thật và là con người thật."

Nhà xã hội học, ông Amato cũng đồng ý lập luận này, ông nói, "không có gì nghi ngờ rằng người theo trường phái Kant phản ảnh tính cách quan trọng của việc "không nên làm cho những người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho bạn." Tuy nhiên, người ta cũng không thể nghi ngờ rằng, tôn giáo  có tính cách sinh động hơn trong việc in sâu sứ điệp này vào tận lương tâm."

Vì thế, với khả năng là một phó chủ tịch của hội nghị Âu châu, ông Amato hứa sẽ làm mọi việc có thể, để di sản tôn giáo của lục địa này - đặc biệt di sản Thiên chúa giáo - sẽ tìm thấy một nơi thích hợp trong hiến pháp Liên hiệp Âu châu.

Lập trường này được yêu cầu công khai bởi ông Letta, người quan tâm "làm sao một Âu châu mới và  một trật tự thế giới mới, có thể được xây dựng, một cách cấp bách sau ngày 11/09/2001 và những biến cố đang xảy ra trong thời gian gần đây tại Trung đông,  mà không có kho tàng của nền văn hóa kitô này?"

 


Back to Home Page