Các cha dòng Phaxicô yêu cầu sự sự đỡ

của các cộng đoàn Do Thái Giáo trên thế giới

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cha dòng Phaxicô yêu cầu sự sự đỡ của các cộng đoàn Do thái giáo trên thế giới.

Roma (Zenit 12/04/2002) - Các cha dòng Phanxicô đã yêu cầu các cộng đoàn Do thái giáo trên toàn thế giới giúp đỡ để tái lập hệ thống nước và điện cho tu viện Bethlehem bên trong đền thờ Giáng sinh, hiện đang bị bao vây bởi quân đội của chính phủ Israel.

Cha Ibrahim Faltas nói hôm thứ Sáu (12/04/2002) rằng ngài chắc là quân đội Israel sẽ không tấn công vào đền thờ, (mà chỉ bao vây cô lập, gây áp lực).  Quân đội Israel đã bao vây đền thờ từ hơn 10 ngày qua, sau khi 200 người Palestine có vũ trang lẫn trốn bên trong đền thờ.

Cha nói qua điện thoại, "tôi được bảo đảm rằng quân đội Israel sẽ suy nghĩ hàng 100 lần trước khi tấn công đền thờ. Và cuối cùng, họ sẽ không làm như vậy." Ngài tin rằng một cuộc tấn công như thế chỉ tạo một sự tàn sát vô ích.

Cha nói cho thông tấn xã Misna rằng, "Các tu sĩ đang chịu khổ cực vì thiếu nước và thực phẩm, đặc biệt phải chịu sự mệt mỏi tâm lý." Nước và điện bên trong tu viện của các cha Phanxicô đã bị cắt trong những ngày qua.

Các tu sĩ cai quản Thánh địa nói cho thông tấn xã Zenit rằng, họ đang xúc tiến lời yêu cầu gởi đến các cộng đoàn Do thái giáo trên toàn thế giới, sau nhiều ngày yêu cầu nhà cầm quyền Israel cách vô vọng.

Vị bề trên tu viện nhắc lại truyền thống thân hữu với những người "bạn già" Do thái giáo và nhận thức sự anh hùng của các tu sĩ, những người đã liều mạng sống của họ, để cứu những người Israel trong thời kỳ tàn sát người Israel thời đệ nhị thế chiến. Lời yêu cầu viết như sau: "chúng tôi không phải là kẻ thù của quí vị, chúng tôi không phải là một thành phần của cuộc xung đột đang diễn ra. Chúng tôi kêu gọi các bạn, nhân danh Thiên chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob: hãy tỏ lòng thương sót,  hãy trả lại cho chúng tôi điện và nước."

Trong khi đó, đài phát thanh Vatican tường trình rằng, quân đội Israel đã tái chiếm nhà khách của Chính thống giáo. Tin tức được xác nhận bởi bộ ngoại giao Nga và cơ quan này đã gởi lời phản đối đến nhà cầm quyền Israel.

Một vài ngày trước đó, thượng phụ Chính thống giáo Nga, đức Alexy II đã đưa ra lời  phản đối đến Liên bang Nga, Hoa kỳ, và hiệp hội Âu châu cũng như liên hiệp quốc, cảnh cáo rằng "gia tăng việc đổ máu thêm nữa có thể gây bất ổn cho toàn thể vùng Trung đông." Thượng phụ Chính thống Nga cũng yêu cầu cộng đoàn thế giới hãy "gia tăng sự tham gia của họ trong tiến trình hòa bình."

Hội Caritas Jerusalem yêu cầu một số tiền 715,000 mỹ kim khẩn cấp, để gởi thuốc men đến các bệnh viện, để cung cấp quần áo và mền cho những người vô gia cư, để sửa chữa nhà cửa, và để nuôi khoảng 1,200 gia đình tại Jenin, Ramala và những vùng lân cận. Cùng lúc, những sáng kiến cầu nguyện đang phổ biến trên toàn thế giới. Một thông báo của phong trào "Hiệp Thông và Giải Phóng" cho biết, "mỗi ngày chúng tôi lần hạt, để đáp lại lời mời gọi của ÐTC,  để cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa. Chỉ có sự can thiệp của Thiên chúa mới có thể ban nền hòa bình, một nền hòa bình dường như không thể thực hiện được đối với con người."

 


Back to Home Page