Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

Trưa Chúa Nhật 7 tháng 4/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II  trước giờ kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng" (Regina Coeli) Trưa Chúa Nhật 7 tháng 4/2002: ÐTC kêu gọi hãy cầu nguyện cho Hòa Bình tại Trung Ðông.

Trưa Chúa Nhật, ngày 7 tháng 4/2002, Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh, và cũng là Chúa Nhật Tôn Vinh Thiên Chúa Nhân Từ, Chúa Nhật  mà trước đó vài ngày, vì tình hình xung đột tại Trung Ðông,  đã được ÐTC đặt làm ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Trung Ðông,  ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng"  với cộng đoàn tín hữu tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại Hòa Bình là hồng ân của Chúa, vừa kêu gọi cầu nguyện cho cuộc xung đột tại Trung Ðông được cớm đạt đến giải pháp hòa bình. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

"Bình an cho chúng con!" Ðó là những lời Chúa Giêsu Phục Sinh chúc cho các môn đệ, như Phúc Âm Chúa Nhật  cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa nhắc lại. Lời  chúc nầy có một âm vang thật sâu trong tâm trí chúng ta trong thời đại nầy, xét vì những xung đột gây nhiều lo âu,  còn kéo dài tại Thánh Ðịa. Chính vì vậy mà Cha đã yêu cầu  những con cái của Giáo Hội ngày hôm nay hãy hiệp ý với nhau trong lời khẩn cầu tha thiết cho Hòa Bình.

Hòa bình là Hồng ân của Thiên Chúa. Chính Ðấng Tạo Hóa đã khắc ghi định luật phải tôn trọng sự sống trong tâm hồn con người. "Nếu bất cứ ai gây đổ máu cho  con người, thì máu người đó cũng phải bị đổ ra bởi con người; vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài", sách Sánh Thế đã nói như vậy (STK 9, 6).  Khi đường lối  tàn nhẩn chủ trương dùng vũ khí được áp dụng khắp nơi, thì chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể định hướng lại con tim và tư tưởng con người hướng về Hòa Bình. Chỉ mình Ngài mới có thể trao ban những nghị lực cần thiết để con người được giải thoát khỏi sự hận thù và khỏi khao khát muốn trả thù, và đi vào con đường thương thuyết để đạt đến Hòa Bình, như đã ký trong hiệp ước.

Làm sao có thể quên được rằng, theo gương sống của tổ phụ Abraham, người  Do Thái và người Palestine, đều cùng tin tưởng vào một Thiên Chúa?  Hướng về Ngài, Ðấng mà Chúa Giêsu mạc khải như là người Cha nhân từ,  được vang lên lời cầu nguyện chung của những người kitô, vừa lặp lại  với Thánh Phanxicô thành ASssisi lời xin: "Lạy Chúa, xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa".

Trong giây phút nầy, tâm tư  Cha đặc biệt hướng đến các Tu Sĩ Phanxicô, các cộng đoàn Chính Thống Hy Lạp và Chính Thống Armêni, đang trải qua những giờ phút khó khăn  trong Ðền Thờ Giáng Sinh. Cha bảo đảm  cầu nguyện luôn cho từng người.

2. Phụng vụ chúa nhật (7/04/2002) mời gọi chúng ta nhìn thấy nơi Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa, nguồn mạch của Hòa Bình đích thực mà Chúa Kitô phục sinh mang đến cho chúng ta. Những vết thương của Chúa Phục Sinh vinh hiển là dấu chỉ thường hằng cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Từ những vết thương đó phát xuất ra như  một nguồn ánh sáng soi chiếu các lương tâm và mang đến niềm an ủi và hy vọng nơi các tâm hồn.

Trong giờ phút phúc tạp và khó khăn nầy, chúng ta  lặp lại lời thưa: "Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa!", với ý thức rằng chúng ta đang cần đến Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa,  mà cách đây hơn nửa thế kỷ,  Chúa Giêsu đã thể hiện cách quảng đại cho thánh nữ Faustina Kowalska. Nơi nào những thữ thách và khó khăn càng nhiều, thì ước chi ở đó lời khẩn cầu cùng Thiên Chúa trở nên khẩn thiết hơn nữa, và lời khẩn xin hồng ân Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của tình thương và hòa bình, trở nên tha thiết từ tận tâm hồn nhiều hơn nữa.

3. Chúng ta hãy phó thác lời cầu xin của chúng ta cho Mẹ Maria, Ðấng mà chúng ta nhớ đến một cách đặc biệt trong ngày lễ Mẹ vào ngày mai ( thứ hai mùng 8 tháng 4), ngày lễ phụng vụ kính biến cố Truyền Tin. Mầu nhiệm cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng đồng trinh của Mẹ Maria, do bởi  quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhắc chúng ta nhớ lại rằng: sự sống con người, được Chúa Kitô  lãnh lấy, là không thể bị xúc phạm ngay tù giây phút đầu tiên. Chiêm ngắm Mầu Nhiệm nầy dẫn đưa chúng ta đến việc tái xác định sự dấn thân của mình, để yêu thương,  chấp nhận và phục vụ sự sống. Ðây là một sự dấn thân liên kết những kẻ tin với những anh chị em không tin, bởi vì "việc bảo vệ và cổ võ cho sự sống" không phải là độc quyền của bất cứ ai, nhưng là bổn phận vàtrách nhiệm của mọi người.

Nguyện Xin Ðức Nữ Ðồng Trinh, Mẹ của lòng nhân từ, Ðấng đã cưu mang Ngôi Lời nhập thể ngay từ lúc Thiên Thần Truyền Tin, trợ giúp chúng ta luôn biết tôn trọng sự sống và đồng thanh hiệp ý với nhau cỗ võ hòa bình.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người hiện diện, cũng như cho những ai theo dõi qua Truyền Thanh và Truyền Hình.

 


Back to Home Page