Huấn Ðức của ÐTC

trong ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

mùng 6 tháng giêng năm 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh mùng 6 tháng giêng năm 2002.

Chúa Nhật lễ Hiển Linh mồng 6 tháng Giêng năm 2002, ÐTC đã chủ sự thánh lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, và đã truyền chức cho 9 vị Tân Giám Mục, trong số nầy có 4 vị tân giám mục phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh, và 5 vị thi hành tác vụ mục vụ giáo phận. Với lần tấn phong giám mục vừa qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã đích thân tấn phong 299 vị  giám mục, kể từ khi ngài lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma đến nay. Chúng tôi nói là đích thân ÐTC tấn phong chức giám mục, và thường là vào dịp lể Hiển Linh mỗi năm, chớ không kể tổng số các giám mục đã được Ngài bổ nhiệm.

Giảng trong Thánh Lễ, ÐTC nhắc lại rằng Ngôi Sao hướng dẫn các Ðạo Sĩ từ Ðông Phương đến Bêlem,  khơi dậy một nổi khát khao Thiên Chúa trong xã hội trần tục hóa chúng ta đang sống. Ngôi sao mà chúng ta chiêm ngắm nơi máng cỏ cũng nói lên với tâm trí của con người ngày nay. Nó ngỏ lời với con người bị trần tục hóa, khơi lên nổi nhớ nhung về thân phận của mình như là khách lữ hành đang đi tìm sự thật. Thử hỏi ai  mà không cảm thấy cần đến ngôi sao hướng dẫn trên con đường trần gian nầy? Các cá nhân cũng như các dân nước đều cảm nghiệm nhu cầu cần được hướng dẫn. Chúa Giêsu là  ngôi sao hướng dẫn mọi dân tộc, bất luận thuộc về chủng tộc, văn hóa nào... Giáo Hội đã được khai sinh như thế, và bao gồm những con người nam nữ được hiệp nhất trong Chúa Kitô, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần trên con đường hành hương tiến về Nước Thiên Chúa, và đã lãnh nhận sứ điệp cứu rỗi để rồi đề nghị lại cho tất cả mọi người. Chính đây là nền tảng của ơn gọi truyền giáo của mọi người kitô, và đặc biệt của những vị tân giám mục.

Sau đó, đến giờ Trưa, ÐTC đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tựu họp tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Lễ trọng Hiển Linh nhấn mạnh đặc tính phổ quát của Giáo Hội  và ơn gọi truyền giáo của giáo hội.  Hôm nay Giáo Hội vui mừng, vì "ánh sáng thật chiếu soi mọi người" đã được thể hiện cho tất cả mọi dân tộc (Gn 1, 9).

Như  Mẹ Maria, Giáo Hội vui mừng vì nhìn thấy các dân tộc thuộc mọi chủng tộc, quốc gia và văn hóa, bước vào nơi hang đá khiêm tốn tại Bêlem, để thờ lạy Con Thiên Chúa. Ðồng thời, mỗi ngày giáo hội càng cảm thấy nhiều hơn sự khẩn thiết phải trở thành ánh sáng, để phổ biến sứ điệp cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc. Sứ mạng truyền giáo là sứ mạng của tất cả mọi tín hữu, được mời gọi công bố và làm chứng cho mầu nhiệm cứu rỗi, mầu nhiệm đã được nên trọn trong việc nhập thể, chết và sống lại của Chúa Kitô.

Ngày lễ Hiển Linh hôm nay (6/01/2002), Giáo Hội đặc biệt trao phó trách vụ rao giảng Phúc âm cho các Nhi Ðồng. Ðây là ý nghĩa của Ngày Thế Giới Truyền Giáo của Nhi Ðồng; và năm nay, Ngày nầy có khẩu hiệu là: Thắp lên niềm Hy Vọng, và trao phó cho các trẻ nhỏ có tinh thần truyền giáo hãy phổ biến ánh sáng của tình liên đới, nhất là tại nơi nào bóng tối của sự nghèo đói, đau khổ và chiến tranh còn dày đặc. Sự nâng đỡ truyền giáo của các Nhi Ðồng là thật quý giá cho nhiều nhà truyền giáo, những kẻ  với lòng trung thành với mệnh lệnh của Chúa Kitô, đang làm việc để phổ biến Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Lòng biết ơn của chúng ta, cùng chung với lời cầu nguyện liên lỉ dâng lên Chúa, được hướng đến từng người một trong số những nhà rao giảng phúc âm đầy gan dạ nầy.

Các giám mục mà Cha đã được vui mừng tấn phong sáng nay, sẽ  chú tâm dấn thân thi hành trách vụ truyền giáo đầy sức hấp dẫn nầy. Cha gởi lời chào chúc thân tình đến các vị tân giám mục, đến  những người thân thuộc gia đình các vị, và đến tất cả những ai liên kết với niềm vui thiêng liêng của các vị.

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta sẽ nâng đỡ tác vụ của các tân giám mục bằng lời cầu nguyện, ngỏ hầu các ngài trở nên những hướng  dẫn viên chắc chắn của đoàn chiên được Chúa trao phó cho.

Vài giáo hội Ðông Phương, chẳng hạn như Giáo Hội chính thống Nga và các giáo hội đông phương đáng kính khác nữa, như  Giáo Hội Coptic,  Giáo Hội Ethiopi và Armêni, thì mừng Ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu Kitô vào ngày mùng  6  tháng giêng nầy.  Cha xin gời lời chào tốt đẹp nhất đến với các Giáo Hội nầy, và bảo đảm với họ những lời cầu nguyện liên lỉ.

Ước chi việc cử hành việc Ngôi Lời Thiên Chúa ngự đến giữa loài người, trở thành nguồn mạch cho sức hăng say mới, sức mạnh mới trong Chúa, và cũng là nguồn mạch cho sự hiệp thông giữa tất cả mọi người chúng ta, những kẻ nhìn nhận Người như là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Rỗi. Ước chi việc cử hành nầy cũng là nguồn mạch của niềm vui trong việc  rao giảng  Chúa cho tất cả mọi dân tộc thời đại chúng ta.

Ước gì Mẹ Thiên Chúa, Ðấng  đã để cho  Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa Cha ngồi trong lòng mình, khẩn cầu Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người kitô được ơn hiệp thông trọn vẹn  và ban cho tất cả mọi người  ơn Hòa Bình. Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ, ước chi mọi người thiện chí được soi sáng bởi ánh sáng ban sự sống  của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh.

 


Back to Home Page