Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Ngày Ðầu Năm Mới mùng 01/01/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Ngày Ðầu Năm Mới mùng 1 tháng giêng năm 2002.

Vào Trưa Ngày mùng 1 tháng 1/2002, trước khi nguyện kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC  mói vài lời huấn đức giải thích thêm về tương quan giữa công bằng và sự tha thứ trong công cuộc xây dựng Hòa Bình, như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Xin cầu chúc cho tất cả được một năm mới tốt đẹp! Vào khởi đầu năm 2002, chúng ta trao đổi cho nhau lời cầu chúc nầy, dưới cái nhìn chúc lành của Mẹ Maria rất thánh, mà chúng ta tôn kính hôm nay như là Mẹ của Thiên Chúa. Một lời cầu chúc sự an lành và hòa bình trong ngày Quốc tế Hòa Bình nầy, ngày được cử hành hằng năm, kể từ khi, vào năm 1968, ngày nầy được thiết lập do bởi vị tiền nhiệm tôi là Ðức Phaolô VI. Ðể xây dựng  nền văn mình tình thương, nhân loại cần đến Hòa Bình. Buồn thay, trong giai đoạn nầy của lịch sử, những bận tâm và những khó khăn đang ngăn cản bước đường tiến đến Hòa Bình. Tuy nhiên, không thể và cũng không nên từ bỏ con đường nầy.  Ðối  với những thế lực tiêu cực, được hướng dẩn bởi những lợi lộc xấu xa, nhằm làm cho thế giới trở nên sân khấu của chiến tranh, thì cần phải đáp lại nhờ qua sức tác động của công bằng và tình thương.

2. Sứ  điệp cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình được đặt vào trong khung cảnh  nầy. Trong sứ điệp  Cha đã muốn  quả quyết  lần nữa rằng:"Không có Hòa Bình, nếu không có công bằng; và không có công bằng, nếu không có sự tha thứ." Thật vậy, không thể nào thiết lập lại hoàn toàn trật tự bị xúc phạm,  nếu không hòa hợp  sự công bằng và sự tha thứ lại với nhau.

Một cách đặc biệt, tôi kêu gọi những con người nam nữ đã cảm nghiệm trong thế kỷ vừa qua những cuộc  thế chiến  thật dữ dằn. Cha ngỏ lời với các bạn trẻ, những kẻ đã may mắn không trải qua những xung đột trên. Cha xin nói với tất cả rằng: Chúng ta phải mạnh mẽ và chung với nhau chống lại cám dỗ của hận thù và bạo lực, những điều chỉ tạo ra ảo tưởng đã giải quyết những xung đột,  và tạo ra những mất mát thật sự và lâu dài.

Sự tha thứ thì ngược lại:  sự tha thứ  xem ra như là điều yếu đuối, nhưng thật sự nó đòi hỏi phải có một sức mạnh tinh thần to lớn và nó bảo đảm có được lợi ích  về lâu về dài.

Sự tha thứ  tác động nghịch lại bản năng muốn dùng sự dữ để đáp lại sự dữ;  đối với những người kitô, sự tha thứ là một thái độ sống, được hướng dẩn bởi những lý do tôn giáo sâu xa, nhưng đồng thời cũng dựa vào những nền tảng của lý trí. Thật vậy, đối với  tất cả mọi người,  dù có niềm tin hay không,  quy luật sâu đây có hiệu lực:  làm cho kẻ khác điều mình muốn người ta làm cho mình".  Nguyên tắc luân lý nầy, khi được áp dụng trên bình diện xã hội và quốc tế,  là đại lộ để xây dựng một thế giới công bằng hơn và liên đới hơn.

Trong một thế giới được toàn cầu hóa, nơi mà những hăm dọa lỗi phạm sự công bằng và tình thương, được vang lên khắp nơi, gây hại cho những kẻ yếu đuối nhất, thì cần phải huy động các lương tâm. Ðại Năm Thánh 2000 đã đặt ra những nền tảng rồi: không nên nãn lòng trước những thử thách của lịch sử, nhưng hãy kiên trì trong dấn thân hướng những chọn lựa cá nhân, gia đình, và xã hội, theo chiều đúng, cũng như hãy kiên trì dấn thân hướng những mấu chốt chính của công cuộc phát triển quốc gia và quốc tế theo chiều đúng nầy. Chúng ta hãy hướng về Mẹ Thiên Chúa trên trời, xin Mẹ thương cầu cùng Chúa ban cho thế giới ơn Hòa Bình của Chúa Kitô. Chúng ta tin tưởng  phó thác cho Mẹ, giáo hội và toàn thể nhân loại, vào khởi đầu ngàn năm mới.

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC  đặc biệt ngỏ lời chào chúc  Hòa Bình và Thịnh Vượng cho các quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu, bắt đầu bước vào giai đoạn lịch sử xử dụng đồng tiền chung EURO. ÐTC  cầu chúc cho việc nầy mang lại phát triển hoàn toàn cho mọi người dân. Ước chi được tăng trưởng trong toàn thể Âu Châu sự công bằng và tình liên đới, để làm lợi cho toàn thể gia đình nhân loại.

ÐTC cũng đã không quên chúc mứng Năm Mới Tổng Thống và toàn dân Italia. ÐTC cầu mong sao tất cả mọi người đều dấn thân nghiêm chỉnh để đóng góp phần của mình vào việc xây dựng công ích; công ích nầy luôn luôn có ưu tiên trên những lợi ích riêng hợp pháp. ÐTC cũng chúc mừng Năm Mới bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, BaLan, và Nga.

 


Back to Home Page