Ca đoàn của

Tòa Giáo chủ chính thống Moscowa

dự thánh lễ do ÐTC chủ tế

và hát trong Ðền thờ Thánh Phêrô

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ca đoàn của Tòa Giáo chủ chính thống Moscowa dự thánh lễ do ÐTC chủ tế và hát trong Ðền thờ Thánh Phêrô.

Tin Vatican - 02.01.2002 - Ca đoàn "Jubilaeum" của Giáo hội chính thống từ Moscowa đến Roma, gồm 35 thiếu nữ, đã dự thánh lễ do ÐTC chủ tế Ngày Ðầu Năm Dương lịch lúc 10 giờ và hát trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Ca đoàn này đã được phép Ðức Giáo chủ chính thống Nga, Alexis đệ nhị, đến Roma viếng thăm và chuyển lên Ðức Gioan Phaolô II lời chúc mừng Năm mới.

Ban chiều, với sự hiện diện của ÐTC, Ca đoàn đã hát nhiều bài thuộc phụng vụ chính thống Nga trong nhà nguyện Redemptoris Mater (Mẹ Chúa Cứu chuộc) của Phủ Giáo Hoàng.

Sự hiện diện của Ca đoàn quan trọng này của Giáo hội chính thống Nga, được giải thích như "dấu hiệu của sự tan giá" trong mối quan hệ giữa Roma và Moscowa.

Sau buổi hòa nhạc tại nhà nguyện, ÐTC không bỏ qua cơ hội thuận lợi này để nhấn mạnh: "Tôi rất vui mừng được biết anh chị em từ Moscowa đến Roma, do sự chúc lành của Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị. Vì thế tôi nhờ cơ hội này gủi đến ngài, qua trung gian anh chị em, lời chào huynh đệ và những lời cầu chúc Lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Giáo hội chính thống mừng Lễ Giáng sinh vào Ngày Lễ Hiển Linh).

ÐTC cảm ơn ông giám đốc Ca đoàn, nhạc sư Alexander Nevzorov. ÐTC đã  nói như sau: "ngài hướng dẫn Ca đoàn  trình diễn tất cả sự xinh đẹp của ca nhạc của quê hương".

ÐTC cũng nhắc đến lòng yêu mến của ngài đối với Nước Nga. Ngài  nói: "Tôi rất quí trọng ca nhạc phụng vụ của Nga và tôi cảm thấy gần gũi luôn luôn với nền văn hóa của anh chị em, nhất là nền văn hóa tôn giáo. Nền văn hóa, nghệ thuật, văn chương và ca nhạc là tất cả những thực tại phát xuất bởi một tinh thần thiêng liêng mạnh mẽ, nâng tâm trí lên Thiên Chúa và làm tràn đầy tâm trí bằng lòng nhân hậu và cảm thông đối với tha nhân".

Với nhận xét này, ÐTC nói với ca đoàn: "Các con thân mến, các bài hát của các con làm cha hài lòng và trong cách nào đó phù hợp với những mầu sắc của Nhà nguyện này, được trang trí theo truyền thống Ðông phương. Cha hy vọng rằng: các con sẽ coi nhà này như nhà của các con".

 


Back to Home Page