Cuộc họp bạn quốc tế

của thanh niên Châu Âu

tại Budapest, thủ đô Hungari

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc họp bạn quốc tế của thanh niên Châu Âu tại Budapest, thủ đô Hungari.

Cuộc họp bạn quốc tế lần thứ 24 của giới trẻ Châu Âu, do Cộng đồng đại kết Taizé (Pháp) tổ chức hằng năm, vào những ngày cuối năm Dương lịch được khai mạc hôm thứ sáu 28 tháng 12/2001,  tại Thành phố Budapest, thủ đô cộng hòa Hungari. Cuộc gặp gỡ, một chặng đường mới của cuộc hành hương hy vọng trên Trái đất này, trong những năm vừa qua, đã được tổ chức tại các Thành phố  Châu Âu, như : Milano (bắc Ý, năm 1999),  Varsava, thủ đô Ba lan (năm 2000),  Barcelona (Tây Ban nha, năm 2001) và năm 2002 (từ 28 tháng 12/2001 đến mồng Một Tháng Giêng năm 2002, tại Budapest, thủ đô Hungari. Cuộc gặp gỡ này muốn trở thành một dấu hiệu của hy vọng, của tình huynh đệ và của hòa bình trong một thế giới bị đe dọa bởi nạn khủng bố, chiến tranh , cảnh nghèo khổ ...

Việc lựa chọn Budapest mang một ý nghĩa rất sâu xa, bởi vì Budapest là thành phố biểu hiệu của cuộc gặp gỡ giữa Ðông và Tây của một Châu Âu chưa hoàn toàn đi đến chỗ cùng nhau thở bằng hai lá phổi, như Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi nhiều lần, nhất là sau khi Bức Tường ô nhục Berlin và chế độ Cộng sản Liên xô sụp đổ.

Theo Ban tổ chức cho biết: Số thanh niên tham dự cuộc gặp gỡ Budapest lên tới 70 ngàn, đa số đến từ các quốc gia Châu Âu, nhưng cũng có nhiều đoàn thanh niên đến từ các quốc gia ngoài cựu Lục địa Châu Âu. Con số đông đảo này được tiếp đón tại 200 giáo xứ công giáo và tin lành ở Budapest và vùng ngoại ô. Nhiều cơ sở công cộng của Thành phố và các gia đình cũng sẵn sàng đón tiếp đón tiếp các bạn trẻ đến tham dự. Từ nhiều tháng nay một số  Sư Huynh  của Cộng đồng Taizé,  cùng với một số thiện nguyện viên,  đã đến Budapest để chuẩn bị cuộc đón tiếp.

Công viên Khu vực Expo của Thành phố Budapest "HungExpo" sẽ được dùng như địa điểm của cuộc gặp gỡ cầu nguyện chung lúc 13:30 và lúc 19:00 và cho các cuộc gặp gỡ suy tư về chủ đề các buổi chiều. Tại đây, Thầy Roger, Vị sáng lập Cộng đồng đại kết Taizé,  hằng ngày sẽ nói chuyện với giới trẻ. Các bài suy niệm của Thầy sẽ được phiên dịch cùng một lúc trong 20 tiếng nói khác nhau.

Các bài suy niệm được tập trung vào chủ đề đã được chính Thầy Roger nêu lên trong sứ điệp gửi cho giới trẻ; đó là: "Hãy yêu mến và rao giảng tình yêu bằng đời sống". Thầy viết: "Ngày nay hơn lúc nào hết, nảy sinh lời kêu gọi này: "hãy mở ra những con đường hy vọng  cho những đêm đen tối của nhân loại". Chúng ta có cảm thấy lời kêu gọi này không? Có một số người, trong lúc hiến thân cho tha nhân, minh chứng rằng: con người và thế giới này không phải bị lên án cho thất vọng. Cho dù thiếu khả năng trong nhiều sự, nhưng phải chăng chúng ta không được mời gọi thông truyền,  bằng đời sống chúng ta, (thông truyền)  một mầu nhiệm của hy vọng chung quanh chúng ta sao?". Thầy viết tiếp: "Một khẩn cấp phát xuất từ vực sâu của các dân tộc: cứu vớt các nạn nhân của cảnh nghèo khổ mỗi ngày mỗi gia tăng.  Ðây là một nhu cầu nền tảng cho hòa bình thế giới. Việc mất quân bình giữa việc chồng chất của cải về phía một số ít người giầu, và cảnh nghèo khổ của biết bao con người,    một trong các vấn đề trầm trọng nhất của thời đại ta. Chúng ta sẽ làm hết sức có thể, để nền kinh tế thế giới đem đến giải pháp cho vấn đề trầm trọng này không?"

Thầy Roger viết tiếp như sau: "Những tại họa, những bất công của cảnh nghèo khổ không do Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ có thể ban tình yêu của Người. Như vậy có một sự ngạc nhiên trong việc khám phá ra rằng Thiên Chúa nhìn vào mỗi một con người với tình âu yếm vô cùng lớn lao và với sự cảm thông vô cùng sâu xa. Khi chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Người yêu thương cả những ai bị bỏ rơi hơn hết trong nhân loại, thì tâm hồn chúng ta sẽ mở ra cho tha nhân, chúng ta trở nên lưu ý hơn đến phẩm giá con nguời,  và chúng ta tự hỏi mình: làm cách nào để chuẩn bị những con đường của hy vọng trên Trái đất này? Sự tín nhiệm của chúng ta nơi Thiên Chúa có thể nhận biết được, khi nó được biểu lộ bằng việc hiến thân rất đơn sơ của chúng ta: đức tin trở nên đáng tin  và được thông truyền cho người khác, nhất là khi đức tin này được sống thực sự. Trong một thế giới trong đó các kỹ thuật mới đem đến việc phát triển chưa từng có trong lịch sử, điều quan trọng là đừng bao giờ bỏ qua một số thực tại nền tảng của đời sống bên trong: sự cảm thông, sự đơn sơ của tâm hồn và cuộc sống, sự tín nhiệm khiêm tốn nơi Thiên Chúa, niềm an vui, bình thản...".

Thầy Roger còn viết thêm như sau: "Ðiều gây ngạc nhiên hơn cả trong Phúc Âm là sự tha thứ, tha thứ mà Chúa ban cho chúng ta và tha thứ mà Chúa mời gọi chúng ta trao ban cho nhau. Với sự tha thứ của Người, Chúa xóa bỏ những gì gây thương tích tâm hồn, nhiều lúc cả từ tuổi thơ ấu và tuổi thanh niên. Hãy phú thác hoàn toàn cho Người, cả những lo lắng nữa. Lúc đó chúng ta biết rằng  chúng ta được yêu thương , an ủi và chữa lành".

Trong dịp này, Ðức Gioan Phaolô II đã gửi sứ điệp cho giới trẻ, qua trung gian Thầy Roger. ÐTC nhắc lại điều ngài đã nói với giới trẻ trong ngày kết thúc cuộc gặp gỡ quốc tế của 2 triệu bạn trẻ tại Khuôn Viên  Ðại học Tor Vergata (ở Roma) tháng 8 Năm Thánh 2000: "Các con hãy can đảm trở nên những người lính canh gác ban mai", cách riêng trong lúc thế giới bị xâu xé bởi bạo động, bởi sợ hãi ... hãy đi tìm những dấu hiệu của hy vọng ... Sự hiện diện của các bạn trẻ đến từ khắp thế giới tụ họp nhau trong cầu nguyện và trong hòa hợp, minh chứng cho ước vọng sâu xa về hòa bình, về tình huynh đệ vẫn có trong tâm hồn con người".

Ngoài Ðức Gioan Phaolô II, Ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên hiệp quốc cũng gửi sứ điệp cho giới trẻ. Ông viết: "Trong lúc có một số người tìm cách chia rẽ gia đình nhân loại, điều rất an ủi là được  biết các bạn đông đảo như vậy - thuộc các nguồn gốc, quốc tịch, văn hóa khác nhau - đoàn kết trong một ước muốn gặp gỡ và chia sẻ".

Sứ điệp của Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ chính thống Moscowa và của Ðức TGM Canterbury, Ðức Tổng Giám Mục George Carrey,  tất cả đều đề cao tính cách đại kết của cuộc họp bạn Budapest  bao gồm thanh niên Công giáo, Chính thống và Tin Lành.

Cuộc gặp gỡ Budapest  sẽ kết thúc vào Ngày Ðầu Năm Dương lịch mùng 1 tháng giêng năm 2002, bằng buổi canh thức cầu nguyện trong "Ðêm Giao Thừa" (tối ngày 31 tháng 12 năm 2001 sang ngày mồng Một Tháng Giêng năm mới 2002).

 


Back to Home Page