ÐTC chủ tế thánh lễ hằng năm

cầu nguyện cho các Hồng Y

Tổng giám mục và Giám mục

qua đời trong năm qua

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tế thánh lễ hằng năm cầu nguyện cho các Hồng Y, Tổng giám mục và Giám mục qua đời trong năm qua.

Hằng năm vào tháng 11, tháng các Linh hồn, Giáo hội cầu nguyện cách riêng cho các tín hữu đã qua đời. Việc cầu nguyện cho các  người đã qua đời thuộc tín điều "Các Thánh cùng thông công". Ngày Lễ Các Thánh, Giáo hội trần thế (Giáo hội chiến đấu) ca ngợi những viêc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi các Thánh và nhìn lên trời, xin các Thánh đã qua khỏi chốn lưu đầy cầu cho mình  còn lữ hành trên trần gian, được ơn can đảm theo gương các Thánh chiến đấu đến cùng,  để cùng được hưởng hạnh phúc đời đời với các Ngài.  Thánh Bernardo Tiến sĩ dạy: Việc mừng Các Thánh không phải vì các Thánh, mà vì chính chúng ta. Các Thánh trong lúc này đầy tràn hạnh phúc không cần đến lời ca  ngợi của chúng ta. Việc mừng các Thánh thúc đẩy chúng ta có một ước muốn mạnh mẽ tiến theo  các Ngài, để cùng  được hưởng hạnh phúc với các Ngài.

Sau Lễ Các Thánh, Giáo hội trần thế (Giáo hội chiến đấu)  nhớ  đến "Giáo hội đau khổ", tức các tín hữu đã qua đời, nhưng chưa được hưởng hạnh phúc thực sự với Thiên Chúa, với Các Thánh, vì còn chưa đền tội đủ, chưa được hoàn toàn trong trắng khỏi các dấu vết tội lỗi, đang chờ đợi sự giúp đỡ của Giáo hội chiến đấu ở trần gian,  để chóng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa và các anh chị em đã đi trước mình. Vì không thể lập công được nữa, các linh hồn cần sự giúp đỡ của các người còn sống. Vì thế cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng các linh hồn có những liên lạc trực tiếp với chúng ta khi còn sống, không những là bổn phận của đức ái, của biết ơn, nhưng còn là bổn phận của đức công bình nữa, vì mỗi người trong chúng ta đều mắc nợ với các linh hồn nầy bằng nhiều cách khác nhau.

Giáo hội dạy chúng ta không những nhớ đến các linh hồn trong tháng 11, nhưng Giáo hội còn nhớ đến các linh hồn hằng ngày trong thánh lễ và thúc giục con cái Giáo hội cầu nguyện và làm nhiều việc thiện để cứu giúp các anh chị em đang đau khổ này, cách riêng các linh hồn mồ côi, các chiến sĩ hy sinh mạng sống vì quê hương. Trong ngày mồng 2 tháng 11,  các linh mục được phép cử hành ba thánh lễ,  do đặc ân của ÐTC Benedicto XV (1914-1922) ban cho năm 1915, nhưng bắt buộc phải dành một lễ, để cầu nguyện cho mọi linh hồn, một lễ cho các chiến sĩ chết trong các trận địa và một lễ theo ý chỉ riêng của mình. Giáo huấn và cử chỉ của Giáo hội  thúc giục chúng ta hết thẩy sống mạnh mẽ, cách riêng trong tháng các Linh hồn, tín điều "Các Thánh cùng thông công": Thông công giữa Giáo hội trần thế với Giáo hội đau khổ (trong luyện tội) và với Giáo hội chiến thắng trên trời (Các Thánh trong vinh quang Thiên Chúa).

Theo truyền thống, trong tháng các Linh hồn, hôm thứ ba mùng 6/11/2001, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 12 giờ trưa, cùng với các Hồng Y hiện diện ở Roma, ÐTC đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các Hồng Y, Tổng giám mục và Giám mục qua đời trong năm ---( từ tháng 11 năm 2000 đến 27 tháng 10 năm 2001). Trong phần kết thúc bài giảng thánh lễ cử hành cho Vị Giáo sĩ cấp cao qua đời trong năm, ÐTC nói: "Chúng ta muốn phú thác linh hồn các ngài cho sự lo lắng hiền mẫu của Mẹ Maria, Ðấng mà các ngài đã khẩn cầu và yêu mến cách âu yếm, khi các ngài còn sống ở trần gian này, để xin Mẹ mở cửa Thiên Ðàng cho các ngài. Các ngài là những người thợ trung thành và tốt lành của việc rao giảng Tin Mừng".

ÐTC nhắc tên từng Hồng Y đã qua đi trong năm vừa qua: ÐHY Myroslav Ivan Lubachisky, TGM Lviv của các tín hữu Ukraine (lễ nghi Ðông phương) - ÐHY Giuseppe Casoria, cựu Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích - ÐHY José Ali Lebrun Moratinos, cựu TGM  Caracas - ÐHY Pierre Eyt, TGM Bordeaux - ÐHY Thomas Joseph Winning, TGM Glasglow - ÐHY Silvio Ođi, Cựu Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ - ÐHY Giuseppe Maria Sensi, cựu Sứ thần Tòa Thánh  và Ðức Maximos đệ ngũ Hakim,  cựu Giáo chủ của các tín hữu Greco-Melkiti (Antiochia).

Ngoài các Hồng Y trên đây, trong năm vừa qua đã có 87 Tổng giám mục và Giám mục đã được gọi về nhà Cha, trong số này có Ðức Cha Phaolô Bùi chu Tạo, cựu Giám mục Phát Diệm (Việt Nam). Sau khi nhắc đến các Vị Giáo sĩ cấp cao đã qua đi trong năm,  ÐTC nói thêm: "Các Anh em đáng yếu quí và đáng kính này của chúng ta giờ đây ở bên cạnh Chúa, sau khi đã tiêu hao tất cả cuộc sống để phục vụ Tin Mừng và công ích anh chị em mình".

Nhắc lại lời Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo dạy: nhờ Bí tích Rửa  tội, mọi tín hữu "chết cùng với Chúa Kitô, để sống một đời sống mới", ÐTC giải thích:  "Sự chết, cùng với lễ hy sinh của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh giá, đã được biến đổi thành một cử chỉ tình yêu" đối với Chúa Cha và với nhân loại. Trong cái nhìn này, do đó sự chết không còn là "án phạt đời đời", mà là "một bước qua" tiến đến sự sống sung mãn và vĩnh cửu, được thực hiện trong hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa. Những lời của Chúa Giêsu  nói với các môn đệ của Người, (những lời đó)  nâng đỡ và an ủi chúng ta, ngay đầu tháng 11 này, trong đó chúng ta kính nhớ các người  thân yêu của chúng ta đã qua đi. Nếu chúng ta buồn phiền vì sự qua đi của các người thân yêu của chúng ta, thì lời hứa của Chúa Giêsu đem lại sự an ủi cho chúng ta. Người theo dõi chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến sự hiểu biết đầy đủ về Chúa Cha: "Không ai biết Chúa Cha, nếu Con Người không hướng dẫn và không mạc khải cho". Như vậy, đây là niềm hy vọng của mọi tín hữu Kitô: niềm hy vọng chiếu sáng sự chết trong khi chờ đợi ngày phục sinh vinh quang".

Tháng cầu cho các người đã qua đời, cũng là cơ hội rất tốt lành, bổ ích cho mỗi người chúng ta: nghĩ đến sự chết của chính mình. Ngày nay, người ta sợ chết, sợ hãi khi nói đến sự chết, thậm chí nhiều vị giảng Lời Chúa không dám nói đến sự chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục nữa... và coi không còn hợp thời. Nói tóm lại: ngày nay người ra tìm mọi phương thế để tránh sự chết, để kéo dài sự sống. Những tiến bộ vĩ đại về Y khoa, không ai phủ nhận và nhờ những tiến bộ này, sức khỏe được bảo đảm hơn, sự sống được kéo dài hơn... Nhưng Y Khoa chưa khám phá ra và sẽõ không bao giờ khám phá được một loại thuốc chữa "bệnh chết", vì sự chết là  "hậu qua" mọi người phải mang lấy, sau khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội. Thánh Phaolo nói: "Vì tội lỗi, sự chết đã vào trong thế gian". Mỗi người phải chết một lần . Muốn khỏi sợ chết, hãy năng nghĩ đến sự chết. Việc suy tư về sự chết, giúp người tín hữu sống thánh thiện hơn: Sống lành, để chết lành.

 


Back to Home Page