ÐTC tiếp chung các Giám mục Myanmar

đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Myanmar đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Sáng thứ sáu 16.11.2001, ÐTC tiếp chung các Giám mục Thái Lan đến Roma viếng Tòa Thánh. Hôm sau, thứ bẩy 17.11.2001, ÐTC lại tiếp chung  các Giám mục Myanmar, đến Roma viếng Mộ Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời tường trình về tình hình của Giáo hội địa phương. Giáo hội công giáo tại Myanmar là một Giáo hội nhỏ bé, lại sống trong những hoàn cảnh khó khăn và không được hoàn toàn tự do hoạt động;  nhưng là một Giáo hội rất sống động và hăng say truyền giáo. Trong những ngày vừa qua, một Giám mục Myanmar đã nói với chúng tôi rằng: hiện nay có rất nhiều người trở lại. Trong những chuyến viếng thăm các giáo xứ, các họ hẻo lánh, có lúc ngài bị chặn lại giữa đường, nhưng  trong số binh sĩ phụ trách miền của ngài có một sĩ quan công giáo, đã do chính ngài rửa tội và ban phép Thêm sức, ra lệnh cho anh em binh sĩ  phải để Ðức Cha tự do. Sĩ quan này nói: "Ðây là Giám mục của tôi; các chú không được động đến. Mỗi lần gặp ngài qua lại trong miền này, các chú phải để ngài đi lại tự do. Ngài không làm gì hại ai cả, trái lại chỉ lo giúp đỡ những người cần đến. Ngài là giám mục của tôi, ngài đã làm phép rửa tội và thêm sức cho tôi". Từ đó, với bộ áo dòng màu trắng, đeo ảnh Giám mục, đội mũ "kepi" trắng, trên có Thánh giá, như mũ của Hội Hồng Thập tự, Ðức Giám mục hoàn toàn tự do đi lại trong cả giáo phận của ngài.

Trong diễn văn đọc cho các Giám mục Myanmar, chính ÐTC cũng nhắc lại tình hình khó khăn tại đây, như sau: "Ðứng trước những giới hạn các quyền và các tự do, quý Ðức Cha hãy biểu lộ cho thấy sự cao cả của phẩm giá con người".

Sau đây là những điểm chính trong diễn văn của ÐTC đọc cho các Vị chủ chăn Giáo hội công giáo Myanmar đến Roma  viếng Tòa Thánh, hôm thứ bảy 17.11.2001.

Tại Myanmar,  Giáo hội công giáo, trong những năm đầu của việc rao giảng Tin Mừng, đã biết đến cuộc tử đạo,  và ngày nay đang sống mầu nhiệm Thập Giá  Chúa. ÐTC nói như sau:  "Nhưng,  thưa các anh em thân mến trong hàng giám mục, Thánh giá đối với chúng ta là nguồn mạch của hy vọng và của sự chắc chắn, bởi vì mọi ơn thánh  chiếu sáng và đem lại sức mạnh cho tâm hồn, đều  phát xuất từ cạnh suờn bị lưỡi đòng thâu qua của Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên thập giá.... Từ Mầu nhiệm cứu rỗi này, quý Ðức Cha  sẽ lãnh nhận được sức mạnh để phiêu lưu một lần nữa trong biển khơi của sứ mạnh truyền giáo của Giáo hội: đại dương mênh mông của việc rao giảng Tin Mừng đang diễn ra trước mắt chúng ta, vào lúc bước vào Ngàn năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô. Trong giai đoạn khó khăn này, các Vị chủ chăn Giáo hội tất cả phải lo lắng hơn nữa để sống gần gũi với người dân của mình và hướng dẫn họ trên con đường của Tin Mừng. Trong bổn phận này, chúng ta được hướng dẫn bởi chính Chúa Kitô, Ðấng là "Ðường", bởi vì chỉ mình Người là Chân lý cứu rỗi, đưa đến sự sung mãn của đời sống mà mọi dân tộc ước vọng. Trong khi nhìn ngắm khuôn mặt của Chúa Kitô, quý Ðức Cha và  đoàn dân của quý Ðức Cha sẽ tìm thấy sức mạnh để sống khiêm tốn và khó nghèo, và cả sống trong  tình trạng bị cô lập như hiện nay,  không phải như một gánh nặng, nhưng như một nhân đức của Tin Mừng, có sức giải thoát và đem lại sự an ủi".

ÐTC ca ngợi cuộc sống khó nghèo của các Vị chủ chăn và của Giáo hội Myanmar. Ngài nói: "Các anh em Giám mục thân mến, tôi biết rằng chính các Ðức Cha đã chọn con đường này.... Chứng tá của quý Ðức Cha còn có sức thuyết phục hơn, nếu người khác thấy quý Ðức Cha hiến thân nhiều hơn nữa để thi hành đức ái đối với các người nghèo khổ" (x. Novo Millennio ineunte, số 45). Cũng như với các vị chủ chăn tại Malaysia, Singapor, Brunei và Thái Lan trước đây, một lần nữa ÐTC nhắc lại Khóa họp thường lệ lần thứ 10 vừa qua của THÐGM, với những lời như sau: "Ðây là một trong các lời nhắn nhủ chính của Khóa họp mới đây của THÐGM về các Giám mục: trong thời gian này các Nghị phụ đã nhấn mạnh sự cần thiết là các Giám mục trở nên thực sự "Patres pauperum" (người cha của các người nghèo khổ).

ÐTC nhấn mạnh đến việc sống hiệp thông giữa các vị chủ chăn với nhau,cũng như với Vị Kế nghiệp Phêrô và cả với các Linh mục trong giáo phận của mình. ÐTC khuyến khích các vị chủ chăn sống trong tinh thần cởi mở huynh đệ và sự lo lắng của người cha đối với các nguời cộng tác của mình: linh mục, Tu sĩ năm nữ, anh chị em giáo dân, cách riêng với các người nghèo khổ và bị đàn áp, "bởi vì trên khuôn mặt của các anh chị em này có chiếu dọi ánh sáng của chính Thiên Chúa" (x. Mat 25, 35-37). ÐTC không quên nhắc các Vị chủ chăn Giáo hội Myannmar tiếp tục đối thoại với các tôn giáo và cổ võ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô; đó là điều rất quan trọng trong lúc này, lúc đang có những  căng thẳng lớn lao trên thế giới.

ÐTC khuyên các Vị chủ chăn tại Myanmar, hãy có một đời sống thiêng liêng sâu xa, vì nếu không có đời sống này, thì thừa tác vụ giám mục sẽ thiếu sức  sống, nghị lực và sẽ trở nên gánh nặng đè trên vai. Ngài  nói: "Hãy nghĩ đến và suy tư về Thừa tác vụ mà các Ðức Cha được mời gọi lãnh nhận từ Ðấng chỉ ước muốn niềm an vui của quý Ðức Cha được hoàn toàn" (x. Ga 16,24). Nhắc lại Tông huấn "Eccelsia in Asia" (Giáo hội tại Á Châu), ÐTC nói: "Tông huấn nói rõ ràng rằng sự hiệp thông (với Chúa) và sứ mệnh truyền giáo không thể tách lìa nhau được" (số 24). Sau  năm Ðại Toàn xá, toàn thể  Giáo hội được mời gọi tiến đến một việc rao giảng Tin Mừng mới, bằng cách múc lấy những hướng dẫn  từ  lời Chúa: "Hãy  ra khơi" (Lc 5, 4). Giờ đây là lúc thực hiện những cố gắng  mới về mục vụ. Tất cả mọi người: Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, phải được chuẩn bị để lãnh nhận vai trò của mình trong bổn phận của Giáo hội tại Myanmar". ÐTC nhắc đến một dấu chỉ tốt cho công việc "Hãy chèo ra khơi này",  là tại Myanmar ngày nay, có rất nhiều ơn gọi Linh mục và đời sống tận hiến. Những dấu hiệu tốt lành khác nữa là lòng sùng đạo và sự hăng say của người dân công giáo  Myanmar, nhưng phải làm hơn nữa; Chìa khóa  thành công là việc huấn luyện nghiêm chỉnh trên mọi cấp bậc, cách riêng việc huấn luyện cho các linh mục về mục vụ, về thiêng liêng, về trí tuệ, về giáo lý xã hội của Giáo hội. Việc chuẩn bị chu đáo các giáo lý viên là một công việc rất quan trọng, vì họ giữ một vai trò không thể bỏ qua được, trong việc thông truyền đức tin và trong sự nâng đỡ cộng đồng.

Trong phần cuối diễn văn, ÐTC nhắc đến những đòi hỏi của Thừa tác vụ Giám mục "rất nhiều và  quý Ðức Cha đã quen thuộc với những cản trở  và cả những chống đối nữa; nhưng, theo lời của THÐGM vừa qua,  xin quý Ðức Cha hãy trở nên những người phục vụ can đảm của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới. Ước gì niềm hy vọng này không bao giờ ngừng trở nên phong phú và mạnh mẽ hơn nơi các Ðức Cha, cho tới ngày mặt trời mọc lên và ngôi sao sáng chiếu dọi trong tâm hồn các Ðức Cha".

ÐTC kết thúc bằng việc khẩn xin những ơn mới của Chúa Thánh Thần xuống trên các Vị chủ chăn Myanmar và phú thác toàn gia đình của Thiên Chúa tại Myanmar,  cho sự bầu cử quyền thế của Ðức Maria, Mẹ Ðấng cứu chuộc. ÐTC ban Phép lành Tòa Thánh cho các vị chủ chăn và cho đoàn chiên được phú thác cho các ngài trong mỗi giáo hội địa phương tại Myanmar.

 


Back to Home Page