ÐTC tiếp chung các Giám mục Thái Lan

đến Roma  viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Thái Lan đến Roma  viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Sáng thứ sáu 16/11/2001,  sau thánh lễ đồng tế tại Nhà nguyện riêng của ngài, ÐTC tiếp chung các Giám mục Thái Lan, do ÐHY Kitbunchu, TGM Bangkok, hướng dẫn đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình của các Giáo hội địa phương.

Mở đầu bài diễn văn, ÐTC chào thăm cách rất thân mật các Vị chủ chăn Giáo hội nhỏ bé  tại Thái Lan và qua các ngài, chào thăm các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, nhất là những ai dấn thân làm tông đồ và truyền giáo, dưới quyền hướng dẫn của các vị chủ chăn. ÐTC khuyến khích mọi người trung thành với Ðức tin và vững mạnh trong Ðức mến.

ÐTC giải thích ý nghĩa cuộc gặp gỡ giữa ngài và các vị chủ chăn Giáo hội công giáo tại Thái Lan như  "là dấu hiệu của sự hiệp thông tâm hồn, liên kết quý  Ðức Cha với vị Kế Nghiệp Phêrô trong Tông đồ đoàn".

Sau đó ÐTC nêu một số vấn đề để cùng suy tư:

Trước hết, Năm Toàn xá mừng kỷ niệm 2000 năm Chúa Giáng sinh. Năm này đã đem lại biết bao ơn ích thiêng liêng cho các linh hồn trên thế giới, cũng như tại Thái Lan.  Biết bao tín hữu Kitô đã dược lãnh nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta có trách nhiệm  nghĩ đến tương lai và hưởng lấy hiệu quả của ơn thánh đã lãnh nhận "bằng cách phác họa chương trình cụ thể về canh tân mục vụ, để có thể thỏa mãn những nhu cầu của Giáo hội trong lúc bước  vào Ngàn Năm mới".

Cũng như trong diễn văn đọc cho các Giám mục Malaysia, Singapor và Brunei tuần trước đây, ÐTC nhắc đến Khóa họp thường lệ thứ 10 của THÐGM. Khóa họp này đã tập trung sự chú ý vào "hình ảnh của vị Giám mục như người của Thiên Chúa, lo lắng trước hết đến sự thánh thiện riêng mình và sự thánh thiện của Dân Chúa". ÐTC nói: "Các Nghị phụ đã nhiều lần nhấn mạnh  rằng: Giám mục phải là người cầu nguyện và lớn mạnh thêm mãi trong ơn thánh, nhờ các Bí tích, phải là người có một đời sống gương mẫu, tận hiến cho việc giảng dạy, việc thánh hóa và hướng dẫn phần của đoàn chiên, được  Thiên Chúa phú thác cho sự lo lắng mục vụ của mình. Hôm nay đây, tôi muốn khuyến khích quý Ðức Cha đặt hết tín nhiệm vào Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã gọi và đã thánh hiến các Ðức Cha cho công việc này.

Ðức Gioan Phaolô II nói đến dấn thân truyền giáo tại Thái Lan và tại Châu Á. "Dấn thân và hy sinh của biết bao nhà truyền giáo  ngoại quốc đã góp công rất nhiều vào việc phát triển Giáo hội tại Châu Á và gương sáng, lòng nhiệt thành của các ngài phải được noi theo  với tâm tình biết ơn. Nhưng, ngày nay, điều cần là trước hết chính các người Châu Á thực hiện những cố gắng về truyền giáo. Công việc khẩn cấp của rao giảng Tin Mừng tại Quê hương các Ðức Cha tùy thuộc vào chứng tá đời sống có sức thuyết phục, tùy thuộc vào dấn thân lo lắng và vào việc xử dụng mọi nghị lực mới từ phía các tín hữu công giáo Thái Lan". ÐTC ca ngợi "Hội truyền giáo Thái Lan, được thành lập trong những năm vừa qua và ngài khuyến khích các vị chủ chăn Thái Lan nâng đỡ công việc quan trọng và hữu ích này, bởi vì "chính trong lúc ban cho người khác, thì chính các Ðức Cha cũng sẽ nhận được nơi Chúa  điều mình cần đến".

Nói đến việc rao giảng Tin Mừng, ÐTC nhấn mạnh đến việc phải làm cho người dân có một sự nhận biết đích thực và có hệ thống về "Con Người và Sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, một sự hiểu biết sâu xa để có thể truyền thông cho người khác sứ điệp cứu rỗi của Tin Mừng. Là Thầy dạy Ðức Tin trong giáo phận, bổn phận của các Ðức Cha là làm cho sứ điệp của Tin Mừng dễ đến và dễ hiểu đối với người dân và làm cách nào để họ có thể  trả lời cho những câu hỏi do xã hội ngày nay nêu lên".

Một phương thế hiệu nghiệm của việc rao giảng Tin Mừng tại Thái Lan là các trường công giáo trên nhiều cấp bậc khác nhau, góp công lớn vào đời sống Giáo hội và xã hội. Bổn phận của học đường không phải chỉ thông truyền sự hiểu biết và huấn luyện con người, nhưng điều quan trọng là phải thông truyền một cái nhìn theo các giá trị Tin Mừng, để giới trẻ được lớn lên trong tự do đích thực và trong khôn ngoan. Xã hội ngày nay cần đến các trường công giáo để đem đến một nền giáo dục vững chắc về luân lý và giúp đỡ giới trẻ lãnh nhận được những nhân đức và khả năng cần thiết cho việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Cần phải liên lụy giới trẻ vào những hình thức phục vụ và vào phong trào tự nguyện để có thể chu toàn cách tích cực hơn sứ mệnh của Giáo hội và để học biết góp công vào việc canh tân xã hội.

ÐTC rất quan tâm đến vấn đề gia đình tại Thái Lan cũng như tại các nơi khác. Ngài nói: "Gia đình bị đe dọa do bởi nhiều hình thức của thuyết duy vật và do những vi phạm được phổ biến khắp nơi đến phẩm giá con người, như nạn phá thai, việc khai thác  dục tính người phụ nữ và trẻ em... Cần phải nỗ lực liên lỉ trong cộng đồng của các Ðức Cha để dối phó với những khó khăn này. Gia đình là nền tảng xã hội và là nơi đầu tiên trong đó con người học biết những giá trị sẽ hướng dẫn họ trong đời sống. Vì thế gia đình phải là một sự lo lắng mục vụ ưu tiên của các Ðức Cha. Trong mỗi  Giáo phận, mục vụ gia đình phải nhằm đến việc bảo đảm điều này là cha mẹ và con cái nhận được sự giúp đỡ để sống xứng đáng ơn gọi của mình, theo ý muốn của Chúa Giêsu Kitô và các vợ chồng trong hôn phối hỗn  hợp cần được theo dõi để đức tin của họ không bị sút kém và mất đi".

Ðức Gioan Phaolô II khuyến khích các Giám mục Thái lan trong việc huấn luyện người giáo dân để  họ chu toàn sứ mệnh riêng biệt của mình  trong trật tự trần thế, trong mọi lãnh vực: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị.

Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết của các giáo lý viên giáo dân và tu sĩ. Theo ý của ÐTC, "vai trò của họ rất quan trọng trong Cộng đồng dân Chúa của các Ðức Cha. Họ phải được tiếp tục chuẩn bị để có thể chu toàn công việc tốt lành này" (x. 2 Tim 3, 16).

Ngoài các giáo lý viên, các tu sĩ nam nữ , với đời sống riêng của họ, có thể đem lại chứng tá hiệu nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa, và góp công ý nghĩa cho đời sống Giáo hội tại Thái Lan, ÐTC còn nhắc đến việc cầu nguyện là một bí quyết thành công của Kitô giáo trong mọi thời đại (x. Novo Millennio ineunte, số 32). Vì thế ngài khuyến khích các vị chủ chăn Giáo hội Thái lan cổ võ đời sống chiêm niệm. ÐTC nói: "Công đồng Vatican II nhắc lại cho chúng ta rằng: những người sống đời chiêm niệm làm cho Giáo hội tăng trưởng bằng "nguồn mạch tuôn trào các ơn thiêng liêng" (Perfectae caritatis, số 7).

ÐTC cảm tạ Chúa vì hiện nay Giáo hội Thái Lan có nhiều ơn kêu gọi. Ngài nài xin các giám mục hãy lo lắng để các chủng sinh  được một nền giáo dục vững chắc về các khoa học Giáo hội, một sự huấn luyện chu đáo về thiêng liêng, để họ hiểu biết rõ ràng : thừa tác vụ sẽ lành nhận là một  "sự trở nên đồng hình ảnh với Chúa Giêsu Kitô", không phải như những công chức thế gian.

Nói đến các Linh mục, những người cộng tác trực tiếp của các Giám mục, ÐTC nhấn mạnh đến "sự quan tâm huấn luyện và đến những nhu cầu đời sống của các ngài. Giám mục phải tỏ ra mình là người cha thực sự, người anh, người bạn hữu của các người cộng tác của mình". Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại lễ phong Chân phước cho một linh mục tử đạo Thái Lan trong Năm Thánh vừa qua. "ÐTC nói như sau: "Trong Năm Toàn xá, tôi vui mừng được tôn phong một linh mục Thái Lan, Cha Nicolas Bunkend Kit Bamrung, lên bậc Chân phước.Gương sáng của ngài thúc đẩy các chủng sinh và linh mục hiểu rằng: Linh mục nghĩ về mình như nghĩ đến một dụng cụ sống động của Chúa Kitô, Linh mục Thượng phẩm và đời đời" (x. Presbyterorum ordinis, số 12).

Về đối thoại liên tôn, ÐTC nói: "Tại Thái Lan cũng như tại cả Châu Á, vấn đề đối thoại liên tôn là một vấn đề rất khẩn cấp. Tiếp xúc, đối thoại và cộng tác với các tín đồ của các tôn giáo khác,  đối với các Ðức Cha,  vừa là một bổn phận vừa là một thách đố".

Về hội nhập Tin Mừng vào nền văn hóa, ÐTC giải thích như sau: "Tiến trình này đòi nơi các Ðức Cha sự phân biệt rõ ràng, nhằm bảo  đảm những nguyên tắc của tính cách phù hợp với Phúc Âm và sự hiệp thông với Giáo hội hoàn cầu. Các nguyên tắc này phải được luôn luôn tôn trọng. Ðã rõ, việc hội nhập văn hóa là cái gì hơn và khác với việc thích nghi bên ngoài, bởi vì nó đòi một sự biến đổi các giá trị văn hóa đích thực, nhờ sự sáp nhập vào Kitô giáo và nhờ sự ăn rễ sâu  của Kitô giáo vào các nền văn hóa khác nhau" (x. Redemptoris missio, số 52).

Trong phần kết thúc diễn văn dài, ÐTC nói: "Tôi thường nghĩ đến Quê hương của quý Ðức Cha và Dân tộc Thái Lan. (-- ÐTC viếng thăm mục vụ Thái Lan tháng 5 năm 1984 )--. Với tình yêu mến, tôi cầu nguyện để các ơn thánh của Năm Ðại Toàn xá tiếp tục củng cố sự dấn thân của các Ðức Cha trong việc rao giảng Tin Mừng. Tôi khẩn xin Ðức Maria, Ngôi Sao sáng của việc rao giảng Tin Mừng trong mọi thời đại, bầu cử cho các Ðức Cha, cho những  người quý Ðức Cha phục vụ và dẫn đưa đến cuộc gặp gỡ cứu rỗi với Ðấng Cứu chuộc chúng ta, Con cực thánh của Mẹ Maria.  Tôi xin phú thác cho Mẹ những nhu cầu, những hy vọng cũng như những gánh nặng, niềm an vui của thừa tác vụ giám mục  của các Ðức Cha cho Mẹ. Tôi tận tình ban phép lành Tòa Thánh cho các Ðức Cha, các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân trong giáo phận của các Ðức Cha.

 


Back to Home Page