Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 11 tháng 11, 2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 11 tháng 11, 2001.

Lúc 9:30 sáng Chúa Nhật  11 tháng 11/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đi thăm mục vụ giáo xứ  Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, nằm trong khu vực phía tây của Roma, và chủ sự Thánh Lễ cho cộng đồng giáo xứ. Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã nhắc đến ý nghĩa của đời sống con người, nhân dịp tháng 11  dành  để cầu nguyện cho các  người đã qua đời. ÐTC đã nói như sau:

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của những kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì  tất cả mọi người đều sống nhờ Ngài" ( Lc 20, 38).

Anh chị em thân mến, chúng ta đã cử hành lễ  cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời hôm ngày mùng 2 tháng 11. Giờ đây, phụng vụ Chúa Nhật thứ 32 Mùa Thường Niên trở lại với mầu nhiệm nầy, và mời gọi chúng ta hãy suy tư về thực tại đầy sức an ủi của việc sống lại của những ai đã qua đời. Truyền thống Kinh Thánh và Kitô, dựa trên Lời Chúa,  xác quyết chắc chắn rằng, sau cuộc sống trên trần gian nầy, được mở ra cho con người một tương lai sống đời đời. Ðây không phải là một quả quyết chung chung, nhằm đáp lại khát vọng của con người hướng về cuộc sống không cùng. Ðức tin kitô vào sự sống lại được xây dựng, như trang phúc âm hôm nay chắc lại cho chúng ta, (được xây dựng) trên sự trung tín của Thiên Chúa, Ðấng không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, và ngài thông truyền cho tất cả những ai tin tưởng vào Ngài, chính  sự sống mà Ngài đã có cách trọn vẹn."

ÐTC nhắc lại rằng cuộc sống đời đời, cuộc sống bên kia cái chết, là  mục đích và là sự sung mãn trọn hảo của cuộc hành hương của chúng ta trên trần gian nầy. Rồi sau khi chào chúc mọi thành phần giáo xứ, ÐTC nhắc nhở thêm như sau:

"Anh chị em rất thân mến, Cha biết rõ anh chị em đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ hôm nay, qua việc suy niệm chung bức tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới". Anh chị em hãy cho phép Cha lặp lại cho anh chị em, cả những lời Chúa Kitô  nói cho thánh tông đồ Phêrô ngày xưa như sau: "Hãy chèo thuyền ra khơi" "Duc in altum"). Hỡi cộng đoàn giáo xứ Thánh Maria Ðức Mẹ  Chúa Trời, anh chị em hãy ra khơi, xin đừng sợ, xin hãy ra khơi với tâm hồn được linh động bởi ước muốn phục vụ Chúa Kitô và làm chứng cho quyền năng cứu rỗi của Người."

ÐTC đã không quên ngỏ lời đặc biệt cho các bạn trẻ trong giáo xứ, nhất là những bạn trẻ đã cộng tác vào việc chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trong năm thánh 2000 tại khuôn viên của đại học Roma, thuộc khu phố Tor Vergata. ÐTC nhắc lại là khi gặp các bạn trẻ  tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ vừa qua, Ngài đã mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành như "người lính canh Bình Minh" vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba. Giờ đây, ngài muốn nhắc lại cho các bạn trẻ, là hãy trở nên  "người lính canh tỉnh thức và chú ý" trong khi chờ đợi Chúa Kitô ngự đến, hãy trở nên những nhà truyền giáo cho những bạn đồng tuổi, không sờn lòng trước những khó khăn,  vừa  mưu tìm những hình thức mới và thích hợp để rao giảng phúc âm cho thế giới người trẻ. ÐTC cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp đến, vào tháng 7 năm 2002, bằng việc đào sâu sứ điệp mà Ngài đã gởi cho mọi người, dựa theo hai câu phúc âm: "Chúng con là muối đất, chúng con là ánh sáng thế gian" (Mr 5, 13- 14).

Kết thúc bài giảng, ÐTC kêu gọi một lần nữa như sau: "Anh chị em rất thân mến, Cha khuyến khích anh chị em hãy can đảm và tiến bước trong  sự dấn thân  hằng ngày. "Ðể thu lượm nhiều kết quả tốt, anh chị em hãy sống trung thành với việc cầu nguyện và hãy ăn rễ sâu trong Ðá Tảng là Chúa Kitô. Nguyện xin Chân Phước LUIGI ORIONE trợ giúp anh chị em trên con đường thiêng liêng nầy. Nguyện xin mẹ Maria trợ giúp anh chị em. Cha xin phó dâng tất cả mọi người cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội. Xin Mẹ bảo vệ và đồng hành với anh chị em trong mọi giây phút."

Sau  khi viếng thăm giáo xứ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa trở về, đến giờ trưa, ÐTC xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Nhưng trước khi xướng kinh, ÐTC nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của Ngày Tạ Ơn được cử hành tại Italia vào đúng Chúa Nhật  11 tháng 11/2001. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, theo truyền thống tại Italia,  được mừng  Ngày Tạ Ơn  vì những  Hoa Trái của Ruộng Ðất và của Lao Công con người. Cộng đồng Kitô, trong mọi cử hành Thánh Thể, vào giây phút dâng của lễ, nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, Chúa của Vũ Trụ, mà từ  Ngài chúng ta lãnh nhận bánh và rượu,  được an bày để trở nên Mình và máu của Chúa Kitô. Có thể nói, ngày Tạ Ơn nầy mở rộng chiều kích của việc dâng của lễ, dường như thể mời gọi chúng ta đừng quên rằng nguồn mạch đầu tiên của việc nuôi sống và sung túc hạnh phúc là Thiên Chúa  Quan Phòng.

Năm nay, các giám mục Italia đã chọn chủ đề cho Ngày Tạ Ơn, từ những lời của kinh "Lạy Cha"; đó là lời xin: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày". Khi dạy các môn đệ cầu xin như vậy, Chúa Kitô mời gọi họ hãy tin tưởng phó thác vào lòng tốt lành của Thiên Chúa Cha, Ðấng vui lòng phân phát cho mọi tạo vật, nhất là cho con người, điều cần thiết để sống. Ðồng thời, khi Chúa dạy chúng ta xin "hôm nay" và "lương thực hằng ngày", thì Chúa muốn sao cho Ân ban của Ngài không phải là điều "đương nhiên phải vậy", nhưng  là điều cần phải được ta cầu xin luôn luôn và được ta đón nhận với tâm tình tri ân.

Và sau đó, điều quan trọng là chính Chúa Kitô dạy các môn đệ  cùng nhau  xin "cho chúng con lương thực", chớ không phải xin cho mỗi người lương thực riêng. Ðiều nầy có nghĩa là những con cái của cùng một Thiên Chúa Cha đều có đồng trách nhiệm về "lương thực" cho tất cả, ngõ hầu mỗi một người  đều có được đủ những gì  cần  để sống một cách xứng đáng với phẩm vị, và có thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa chung với những anh chị em khác.

Trong khi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những gì ruộng đất năm nay đã  sản xuất ra, chúng ta không được bỏ quên những anh chị em, tại nhiều  nơi trên thế giới, đang bị thiếu đi những gì cần thiết, như  thức ăn, nước uống, nhà ở, sự  trợ giúp y tế. Một cách đặc biệt, trong giây phút hiện nay của  mối bận tâm quốc tế to lớn, cha nghĩ đến những dân tộc thân yêu tại Afghanistan đang cần được trợ giúp một cách khẩn thiết.  Còn có hoàn cảnh khẩn thiết trên toàn thế giới làm cho chúng ta không thể quên rằng tại những nơi khác nữa, vẫn còn tồn tại những hoàn cảnh nghèo cùng trầm trọng và những nhu cầu khẩn thiết  kêu vang đến chúng ta.

Trước những hoàn cảnh như vậy, nếu chỉ giới hạn trong những sáng kiến trợ giúp bất thường, thì quả thật không đủ. Sự dấn thân  thực hiện công bằng đòi hỏi một sự thay đổi đích thực trong kiểu cách sống, nhất là trong những xã hội giàu có, cũng như đòi hỏi có một sự quản trị công bằng hơn các tài nguyên tại những quốc gia giàu có cũng như tại những quốc gia nghèo. Những tình trạng bất quân bình trầm trọng hiện nay, thật ra, nuôi dưỡng những xung đột và hâm dọa một cách không thể tránh được trái đuất, không khí, nguồn nước, mà Thiên Chúa đã trao phó cho con người gìn giữ.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh trợ giúp cho toàn thể gia đình nhân loại,  được hiểu rằng những tài nguyên của trái đất là một hồng ân của Chúa, để được xử dụng cho lợi ích của tất cả mọi người.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.

 


Back to Home Page