ÐTC Gioan Phaolô II

than phiền sự chết đã đến Bethlehem

 

Xe tăng Do Thái đậu trước ngôi Vương Cung Thánh Ðường Giáng Sinh ở Bethlehem

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II than phiền sự chết đã đến Bethlehem.

Vatican (Zenit 21.10.2001). Hôm Chúa nhật ngày 21 tháng 10/2001,   ÐTC  Gioan Phaolô II  đã tha thiết kêu gọi mọi người hãy từ bỏ bạo động, đặc biệt tại thánh địa. ÐTC đã đưa ra lời kêu gọi vào cuối thánh lễ phong chân phước cho Ông Bà  Luigi Beltram Quatrocchi,  tại quảng trường thánh Phêrô, một ngày sau sự căng thẳng do các  cuộc hành quân  của quân đội  Do thái tại Bethlehem và những vùng phụ cận,  mang lại. Việc này làm cho hai người đàn bà và 2 thanh niên thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Trước khi bắt đầu đọc kinh truyền tin ÐTC nói, "bất hạnh thay, tại thời điểm với quá nhiều sự đe dọa, đang làm cho toàn thể nhân loại lo sợ. Với tâm hồn tràn ngập đau khổ, cha đã nhận được tin tức đau buồn và lo lắng về Bethlehem, cũng như những thành phố khác như Beit Jala và Beit Sahour." Ngài nói thêm, "chiến tranh và chết chóc đã đến,  ngay cả tại khuôn viên của vương cung thánh đường  "Chúa Giáng Sinh"  của chúng ta (Catheral of the Natvity of our Lord). ÐTC nói, "nhân danh Thiên chúa, tôi lập lại một lần nữa rằng:  đối với tất cả mọi người, bạo động chỉ là con đường của sự chết và tàn phá, là một hành dộng bất kính đối với sự thánh thiện của Thiên chúa và phẩm giá con người. Ðối với những gia đình nạn nhận của bạo động, cha luôn gần gủi với anh chị em trong sự đau khổ, cầu nguyện và hi vọng. Anh chị em là  món quà của sự sống trong miền Thánh Ðịa chung  cho người Do thái, người Kitô Hữu và tín hữu hồi giáo. "Tất cả phải cương quyết để thực hiện điều này: là  biến  vùng đất này thành một vùng đất của hòa bình và huynh đệ."

Chiến dịch quân sự  Do thái đã được nới rộng đến tất cả lãnh thổ Palestine để đáp trả việc ông bộ trưởng du lịch của Do thái bị ám sát hôm thứ Tư (17/10/2001) vừa qua. Trong vòng 7 ngày qua đã có 1 người Do thái và 21 người Palestines bị thiệt mạng. Năm ngoái, 647 người Palestines và 177 người Do thái đã bị giết trong các cuộc bạo động.


Back to Home Page