Ðức Gioan Phaolô II mời gọi

đại diện các tôn giáo họp nhau tại Assisi

để cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình thế giới

 

Prepared for internet by Msgr Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II mời gọi đại diện các tôn giáo họp nhau tại Assisi để cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình thế giới.

Trước những căng thẳng càng ngày càng đe dọa và chia rẽ thế giới,  nhất là sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York và Washington, rồi tiếp đến chiến tranh tại Afganistan, một chiến tranh nhằm tiêu diệt sào huyệt của nhóm khủng bố quốc tế, Chúa nhật vừa qua 18.11.2001, trong giờ đọc kinh Truyền tin với dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Ðức Gioan Phaolô II mời gọi các tín hữu công giáo ăn chay và bố thí vào ngày 14 tháng 12/2001 tới đây. Ngài nói: "...Trong một tình hình trở nên thê thảm  bởi những đe dọa của nạn khủng bố luôn luôn đè nặng, ám ảnh, chúng ta cảm thấy sự khẩn thiết  kêu lên Thiên Chúa. Các khó khăn và viễn tượng đen tối xem ra không thể vượt qua bao nhiêu, thì lời cầu nguyện của chúng ta phải gia tăng mức độ mạnh hơn bấy nhiêu, để khẩn xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu biết nhau, hòa thuận và hòa bình".

ÐTC nói tiếp: "Chúng ta biết rằng lời cầu nguyện có một sức mạnh lạ lùng, nếu được kèm theo bằng việc ăn chay và bố thí". ÐTC nhắc lại việc ăn chay của các tín hữu công giáo trong Mùa Chay và Mùa Vọng. Người hồi giáo dành một tháng để ăn chay và cầu nguyện, gọi là Ramadam. Rồi ngài nhắc đến Mùa Vọng sắp bắt đầu, để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, ngày sinh nhật của Vua Hòa bình. Nhân cơ hội thuận tiện này, ÐTC xin các tín hữu công giáo ăn chay vào ngày 14 tháng 12/2001 tới đây và "cầu nguyện sốt sắng để xin Thiên Chúa ban cho thế giới một nền hòa bình bền bỉ, xây dựng trên công lý và xin Ngài giúp để tìm ra những giải pháp tương xứng cho nhiều cuộc tranh chấp đang gây đau khổ cho thế giới". ÐTC đề nghị những gì để dành ra được do ngày ăn chay,  sẽ dùng để giúp đỡ các người nghèo túng và nhất là những người đau khổ vì chiến tranh và những nạn nhân của khủng bố.

Ngoài việc kêu gọi các tín hữu công giáo ăn chay, bố thí và cầu nguyện, một lần nữa ÐTC mời gọi đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới họp nhau tại Assisi, như năm 1986 và 1993, để cầu nguyện, mỗi tôn giáo theo thể thức riêng của mình, cho hòa bình thế giới. ÐTC nói: "Tôi còn muốn mời gọi đại diện các tôn giáo thế giới đến Assisi ngày 24 tháng Giêng năm 2002,  để cầu nguyện xin ơn lướt thắng những lập trường đối địch nhau và để cổ võ hòa bình chân chính". Ðức Gioan Phaolô II nói tiếp: "Cách riêng, chúng ta, tín hữu Kitô và Hồi giáo, cần gặp nhau, để tuyên xưng trước thế giới rằng: tôn giáo không bao giờ được trở nên lý do của tranh chấp, thù ghét và bạo động. Ai đón nhận cách thành thực lời Chúa, Ðấng  nhân lành và thương xót, không thể không loại trừ khỏi tâm hồn bất cứ hình thức nào  của giận ghét và thù địch. Trong lúc này nhân loại cần được thấy những cử chỉ về hòa bình và cần được nghe những lời đem lại hy vọng". Ðức Gioan Phaolô II nói thêm: "Như tôi đã nói cách đây 15 năm, lúc loan báo cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình, đã được cử hành tại Assisi vào tháng 10 năm tiếp sau đó (1986) rằng: "Việc khẩn cấp trong lúc này là một lời khẩn cầu chung nhau bay lên liên lỉ từ Trái đất lên tận Trời cao, để xin Ðấng quyền năng, Ðấng nắm vận mệnh thế giới trong tay, ơn lớn lao của hòa bình, điều kiện cần thiết cho mọi dấn thân trong việc phục vụ cho công cuộc phát triển thực sự của nhân loại".

Bình luận về lời kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện, ăn chay,  bố thí, và lời mời gọi đại diện các tôn giáo thế giới tụ họp cầu nguyện tại Assisi, nhật báo "Tương Lai"  số ra ngày 20.11.2001, viết như sau: "Ý muốn của Ðức Gioan Phaolô II được công bố hôm Chúa nhật  18 tháng 11/2001, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin, đã từ lâu ở trong tư tưởng của ngài. Có thể từ sau vụ khủng bố xẩy ra tại New York và Washington ngày 11 tháng 9/2001 vừa qua. Tư tưởng này thêm mãi với sự căng thẳng quốc tế, qua việc lên tiếng mỗi ngày mỗi rõ ràng về sự gia tăng của lập trường đối địch nhau không thể chịu đựng được nữa giữa các người cùng tin một Thiên Chúa duy nhất. Có lẽ căn cứ vào sự gia tăng thù địch này, mà trong lời mời gọi Chúa nhật 18/11/2001 vừa qua, ÐTC đã nói lên lời này:  "Một sự đe dọa luôn luôn đè nặng và ám ảnh có thể xẩy đến". Nhật báo viết tiếp: "Và như vậy, sau biết bao lời kêu gọi được lặp đi lặp lại trong những tuần vừa qua về đối thoại, lời khuyên đừng đi đến những cám dỗ của một chính sách cuồng tín, một chính sách không liên hệ gì với đức tin, Chúa nhật 18/11/2001 vừa qua ÐTC  đã đưa ra  một đề nghị - theo SIR (Servizio Italiano Religioso, hãng thông tấn của các Giám mục Ý) -  được khắc ghi vào trong "chương trình lớn lao của Triều Giáo Hoàng của ngài, nhằm đến việc đối thoại đại kết và liên tôn. Và do đó, cũng như tháng 10 năm 1986 và tháng Giêng năm 1993, Assisi sẽ đón tiếp cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Trong cuộc gặp này "không phải mọi người sẽ cầu nguyện "với nhau", nhưng sẽ sát cánh nhau trong lời cầu nguyện", (nghĩa là mỗi tôn giáo cầu nguyện theo lễ nghi của mình bên cạnh các tôn giáo khác). Như vậy để mọi người hiểu rằng:  đây không phài là một cuộc hòa đồng, tổng hợp hay lẫn lộn tôn giáo; nhưng là việc mỗi người tự do  biểu lộ tín ngưỡng của tôn giáo mình, bên cạnh nhau.

Ðài Phát Thánh Vatican bình luận rằng: "Ðức Gioan Phaolô II đang thu lượm được những ưng thuận trên cấp bậc quốc tế. Chắc chắn sẽ có những phản ứng tích cực và rộng rãi, cho tới lúc này còn quá sớm để có thể đưa ra con số của các người tham dự. Con số này chỉ có thể biết rõ vào những ngày cuối cùng trước cuộc gặp gỡ: 24 tháng Giêng năm 2002". Theo nhận xét của Ðài Phát thanh Vatican, cần khoảng 15 ngày để tổ chức biến cố, để biết rõ con số tham dự và để phác họa dứt khoát chương trình. Trong công việc tổ chức, một công việc vừa khẩn cấp, vừa tế nhị, cần đến sự góp công - một cách thận trọng - của Tòa Thánh, bắt đầu từ các Tòa Sứ Thần và dĩ nhiên với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô (do ÐHY Walter Kasper lãnh đạo), của Hội đồng  Tòa Thánh về đối thoại liên tôn (ÐHY Francis Arinze làm chủ tịch) và của Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình (ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đứng đầu). Ðài Vatican kết luận: Cho tới lúc này bầu khí đang thở là một bầu khí lạc quan và rất có thể sự hiện diện của các vị tham dự  còn có ý nghĩa sâu rộng hơn năm 1986, nhất là về phía Hồi giáo.

Nhật báo L'Osservatore Romano số ra ngày 19-20/11/2001, viết như sau: "Lời mời gọi của ÐTC là một "lời khẩn xin đặc biệt, một tiếng kêu phát xuất bởi thành tín bên trong, một tiếng kêu trở nên hùng hồn bởi động lực của lời cầu nguyện, được kèm theo và sống trong việc ăn chay".

Nhật báo Avvenire giải thích: Vì thế Ðức Gioan Phaolô II đã muốn cuộc gặp gỡ tới đây tại Assisi, cũng như năm 1986 và 1993, được kèm theo bằng ngày cầu nguyện và ăn chay. Khác với hai lần trước, lần này ÐTC mời gọi các tín hữu công giáo ăn chay vào ngày 14 tháng 12/2001 này: dĩ nhiên không do tình cờ, bởi vì ngày 14 tháng  12/2001 tới đây trùng hợp với ngày kết thúc tháng cầu nguyện và ăn chay "Ramadam" của Hồi giáo. Một sự trùng hợp mang ý nghĩa sâu xa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page