Tám nhân viên cứu trợ quốc tế

được trực thăng Biệt Kích Mỹ

cứu thoát khỏi Afghanistan

 

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tám nhân viên cứu trợ quốc tế vui mừng kể lại cuộc vượt thoát khỏi phe Taliban.

Islamabad - (BBC, 15/11/2001) Tám nhân viên cứu trợ bị phe của Taliban bắt giữ vì tội truyền đạo Kitô từ hồi tháng 8/2001, nay đã được đã được cứu thoát khỏi Afghanistan và đã được đưa đến tòa đại sứ của họ tại Islamabad, Pakistan.

Tám người gồm 2 người Mỹ: Dayna Curry và Heather Mercer; 2 người Úc: Peter Bunch và Diana Thomas; 4 người Ðức: Taubmann, Katrin Jelinek, Margrit Stebner và Silke Durrkopf đã được trực thăng biệt kích Mỹ đưa ra khỏi Ghazni, phía tây nam của Kabul.

Một nhân viên người Ðức Greg Taubmann thuật lại rằng họ đã được di tản bằng trực thăng sau khi họ được quân Liên Minh Miền Bắc giải cứu.

Ông nói quân Taliban đã mang họ đi ra khỏi Kabul hôm thứ Hai 12/11/2001, chỉ trước khi quân liên minh tiến vào thủ đô.

Kế hoạch của phe Taliban là đưa những nhân viên quốc tế về Kandahar nhưng chỉ đi đến được Ghazni, khoảng 80 cây số về phía nam Kabul.

Họ bị nhốt vào một thùng sắt chứa hàng lớn trong tình trạng lạnh cóng suốt đêm thứ Hai 12/11/2001 và sau đó bị đưa vào nhà tù của thị trấn.

Ðến ngày thứ Tư 14/11/2001, có một cuộc nổi dậy của những thành phần chống Taliban và tám người được phe nổi dậy giải thoát. Nhân vật lãnh đạo nhóm này liên lạc với Hồng Thập Tự Quốc Tế. Tổ chức Hồng Thập Tự đã dàn xếp cho trực thăng biệt kích Mỹ di tản họ ra khỏi Afghanistan.

Trực thăng Biệt Kích Mỹ đã nhận ra được những đốm lửa tín hiệu do nhóm họ dùng lửa đốt lên hướng dẫn tới địa điểm của họ, trực thăng đã cứu thoát họ và đã đưa họ đến được căn cứ Chaklala gần Islamabad sáng sớm thứ Năm 15/11/2001 và sau đó được đưa đến các tòa đại sứ các nước để gặp thân nhân họ.

Tám nhân viên thiện nguyện này làm việc cho tổ chức Shelter Now International, họ bị bắt trong tháng Tám 2001 và bị ra tòa trong tháng Chín 2001. Phiên tòa ngưng khi những trận oanh kích của Mỹ bắt đầu. Các nhân chứng cho biết là tám người này đã bị giới lãnh đạo Taliban đem theo với họ về thành phố Kandahar ở phía nam Afghanistan.

Cả tám người bị dời đi trong tình trạng khẩn cấp nên hành lý, đồ dùng vệ sinh cá nhân và áo quần của họ còn bỏ lại trong phòng giam nơi họ bị bắt giữ từ tháng Tám 2001. Các lính canh nói là mới đầu tám người này có vẻ sung sướng vì tưởng rằng mình được thả. Bọn Taliban đã đẩy họ lên một chiếc xe truck màu xanh trong đêm thứ Hai 12/11/2001. Anh lính gác Abdul Raouf nói với Associated Press: "Trông họ rất hạnh phúc, vì họ nghĩ rằng mình sắp được thả.". Một người lính khác nói họ bị đưa đi lúc nửa đêm.

Trong những vật dụng bỏ sót lại trong phòng giam, có một trang nhật ký của Heather Mercer ghi các dòng sau đây: "Con gặp được một người bạn tuyệt vời làm sao. Chúng tôi đang phục vụ cho một Thiên Chúa nhiệm mầu. Con bật khóc đây Chúa ơi! Chúa luôn luôn nhân từ. Chúa ơi! Con đặt hết niềm cậy trông của con trong Chúa! Vì Ngài luôn trung tín, không bao giờ thay đổi!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page