Phụ nữ Việt Nam đầu tiên

bà Nguyễn T. Kathy

bị chết vì bệnh Than (Anthrax) tại New York

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phụ nữ Việt Nam đầu tiên, bà Nguyễn T. Kathy, bị chết vì bệnh Than (Anthrax) tại New York.

New York (AP 31/10/2001) - Một phụ nữ Việt Nam, nhân viên của bệnh viện, đã chết trong một trường hợp bị nhiễm bệnh Than (Anthrax) cách khó hiểu. Ðây là người thứ tư trong toàn quốc Hoa Kỳ trong vòng một tháng nay đã bị chết vì bệnh Than. Và bà là người Việt Nam thứ ba bị chết sau vụ khủng bố ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ: 1 người chết tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, 1 người chết tại Ngũ Giác Ðài (Anh Nguyễn Ngọc Khang), và nay, bà Nguyễn T. Kathy bị chết vì bị nhiễm bệnh Than (Anthrax).

Bà Nguyễn T. Kathy, 61 tuổi, đã bị chết sau 3 ngày từ lúc bà tự vào bệnh viện để được xét nghiệm.

Phát ngôn viên của bệnh viện, bà Ann Silverman cho biết, bà Nguyễn T. Kathy đã qua đời vào sáng thứ Tư 31/10/2001. Bà cũng không nói thêm chi tiết gì khác.

Bà Nguyễn T. Kathy vốn rất bình tỉnh và đã được đưa vào phòng chữa trị, nhưng vì bà đã quá yếu nên chẳng giúp được gì cho ủy ban điều tra nghiên cứu để tìm ra nguyên do từ đâu gây cho bà bị nhiễm bệnh. Bà làm việc tại một bệnh viện Tai Mắt Mũi Họng ở Manhattan.

Những triệu chứng của bà Nguyễn T. Kathy và những triệu chứng của một phụ nữ khác ở New Jersey bị nhiễm nặng với những vết lở ngoài da cho phép ủy ban điều tra có thể xác định rằng mầm mống bệnh Anthrax còn được lây truyền qua những lá thư khác nữa hoặc qua những phương tiện khác nữa ngoài thư từ.

Những người nhiễm bệnh mới đây đã đưa con số các bệnh nhân bị nhiễm bệnh Anthrax lên tới con số 17 người trong toàn quốc Hoa Kỳ kể từ tuần lễ đầu của tháng 10/2001. 10 người đã bị bệnh than hô hấp, và 4 người đã bị chết. 7 người khác bị nhiễm bệnh than da.

Trường hợp của bốn người bị bệnh than da và hai người khác đang trong trường hợp nghi ngờ có thể bị nhiễm bệnh, những người này đều liên quan đến trường hợp của công ty truyền thông.

Bà Nguyễn T. Kathy sống một mình đơn độc. Bà đến định cư ở Hoa Kỳ hồi năm 1980, từng lập gia đình với một người Mỹ nhưng sau đó hai người đã chia tay nhau. Có tin nói, bà Kathy có một cậu con trai và đã bị chết trong một tai nạn giao thông vào năm 1997. Hằng ngày, bà thường đi làm bằng phương tiện xe điện từ Bronx đến nhà thương nơi bà làm việc. Bà làm việc ở một căn phòng kho dưới tầng hầm. Cho đến lúc này, phòng kho này bao gồm cả phòng giữ thư từ đều đã được niêm phong để xét nghiệm, nhưng không tìm thấy dữ kiện khả nghi nào, và cũng không thấy có mầm mống bệnh than nào ở khu vực nhà thương cả.

"Hầu hết mọi người trong nhà thương đều có tiếp xúc với bà ta," bởi vì bà thường đi phân phối cho nhiều khu vực cũng như nhiều văn phòng khác nhau, ông Thomas Rich, một nhân viên cùng làm việc với bà Nguyễn T. Kathy nói.

Vào ngày thứ Ba 30/10/2001, ban điều hành nhà thương cho biết, có khoảng 2,000 người gồm các nhân viên làm việc của bệnh viện, các bệnh nhân, và các khách thăm viếng qua lại ở bệnh viện từ ngày 11/10/2001, tất cả đều đã được chủng ngừa bệnh than.  Bệnh viện này nay đã bị đóng cửa, và tất cả các bệnh viện khác cũng đã được báo động phải đề phòng tất cả những gì đáng nghi ngờ.

Bác Sĩ Anthony Fauci thuộc Viện Sức Khỏe Quốc Gia nói rằng, có những lo ngại là có thể những mầm mống gây bệnh than từ các thư từ, và có thể còn dính tới các vật dụng ở các bưu điện, và vì thế nó tạo thêm những trường hợp mới khác.

Vào ngày thứ Tư 31/10/2001, ông Fauci nói rằng, những xét nghiệm ban đầu cho thấy không có mầm mống bệnh than nào tìm được ở bệnh viện, và ngay cả những khu vực mà bà Nguyễn T. Kathy đã làm việc và "đây quả là một điều thật kỳ lạ".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page