Học sinh trường Kitô giáo

bị học sinh của trường học Do Thái

đánh đập tàn bạo

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Học sinh trường Kitô giáo bị học sinh của trường học Do Thái đánh đập tàn bạo.

Jaffa-Tel Aviv (Fides 31/10/2001) - Những học sinh của một trường Kitô giáo bị một nhóm học sinh của một trường Do Thái đánh đập cách hung hăng. Sự việc xảy ra vào khoảng 6:30 chiều ngày 25 /10/2001, tại một ngã tư ở Shoket, Beersheba, lúc các các học sinh này ngừng lại bên lề đường để mua hàng ăn. Trên đây là những tin tức Hãng Thông tấn Fides nhận được qua lời tường thuật của Linh mục Arturo Vasaturo, dòng Phanxicô, cha xứ nhà thờ Công Giáo ở Jaffa (Tel Aviv) và cũng là người điều hành Trường Ðất Thánh (Terra Santa School). Thị trưởng Jaffa, ông Ron Goldi, đã từ chối viếng thăm những học sinh bị thương.

Cha Vasaturo nói rằng, vào ngày 25/10/2001, một nhóm khoảng 42 học sinh của Trường Ðất Thánh (tuổi khoảng 14 đến 15), là trường được điều hành bởi Hội Dòng Phanxicô ở Ðất Thánh, đang đi tham dự buổi sinh hoạt của nhà trường ở Negev. Trên đường trở về họ ngừng lại ở một cửa hàng Macdonald gần Beersheba. Lúc đó vào khoảng 6:30 chiều và lúc đó trong tiệm chẳng có người khách nào.

Sau đó một lúc, khoảng 6 hay 7 chiếc xe buýt chở đầy những học sinh Do Thái thuộc lớp cuối cùng của một Trường Trung Học Do Thái tới và đậu lại đó. Bà Sheikha Helawy, một cô giáo của Trường Ðất Thánh, người cùng đi với đoàn học sinh giải thích những gì xảy ra như sau: "Ngay vừa lúc các học sinh Do Thái đến nơi và nghe thấy các học sinh của chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Ả Rập, thế là chúng nó bắt đầu hung hăng nhào tới đánh đập học sinh của chúng tôi và kéo chúng nó vào trong các phòng vệ sinh. Một số học sinh của chúng tôi đang mãi mê nghe nhạc qua các máy cassette nhỏ (thường là nhạc Rap-Trans), và các học sinh Do Thái tới ra lệnh cho bọn chúng phải tắt máy. Khi chúng không chịu tắt, một trong các học sinh Do Thái tát vào mặt một học sinh của chúng tôi và một giây đồng hồ sau, cả đám khoảng ít nhất 60 học sinh Do Thái nhào tới đấm đá, dùng gậy đánh đập các học sinh của chúng tôi và vừa rượt vừa ném đá. Mario, người học sinh bị tát tai lúc ban đầu, nằm té xỉu xuống nền nhà. Một người bạn tới đỡ nó, nhưng anh ta liền bị tên học sinh Do Thái cầm dao nhỏ hăm dọa và la lên: "Mày muốn xía vào hả!" Trong lúc đó những tên học sinh khác cầm những dao nhỏ và la lên: "Hãy báo thù những tên Ả Rập dơ bẩn này!" Chúng tôi liền vội vàng cố tìm cách bỏ chạy trốn lên xe là nơi an toàn duy nhất. Nhưng những em đang bị đánh bị thương không chạy lên xe kịp, và họ đã bị đấm đá tàn bạo. Suốt trong mấy phút đồng hồ dài bị tấn công đó, những bảo vệ đi cùng đoàn với chúng tôi cũng như những bảo vệ đi cùng đoàn với các học sinh Do Thái, chẳng có ai ra tay để can ngăn bọn chúng cả".

Khi các cảnh sát đến, họ chẳng thèm hỏi han ai là người đã ra tay tấn công đánh đập và cũng chẳng hỏi han gì đến tên gọi của trường học kia là gì cả. Có lẽ bọn chúng là những học sinh của Trường Trung Học Giêrusalem. Khi một trong các học sinh của chúng tôi chỉ điểm về những chi tiết của bọn học sinh đã tấn công đánh chúng nó, các cảnh sát viên nói rằng họ không chịu trách nhiệm về những hành động đó".

Trên đường trở về, nhiều học sinh Ả Rập vẫn còn khó chịu. Một số đang cảm thấy khó thở, số khác đau đớn nói không ra lời. Các cô giáo còn cho biết rằng: "Chúng tôi đã gọi xe cứu thương, nhưng đội cấp cứu từ chối điều trị và nói rằng những triệu chứng đó rồi sẽ hết mau thôi. Vì vậy, tự chúng tôi phải vội vàng mang 5 học sinh tới nhà thương Volefson ở Houlon và 3 trong số 5 học sinh vẫn đang được chữa trị ở nhà thương.

Cha Arturo Vasaturo nói: "Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở về những luật lệ Israel đòi hỏi liên quan đến những buổi tổ chức đi sinh hoạt bên ngoài nhà trường. Vụ tấn công này là một tai nạn nghiêm trọng. Một trong các học sinh nam đã bị chết. Tôi tự hỏi ai là người đã tạo nên những rắc rối này trong giới học sinh ở Israel?" Cha Vasaturo phát biểu "nguyên do cũng ở tại một hệ thống giáo dục thiếu lành mạnh và không biết tôn trọng các nhóm thiểu số. Ðiều cần thiết ngay lúc này đó là Ông Bộ Trưởng Giáo Dục của Israel phải cấp tốc cải tổ lại nền giáo dục để có thể giáo huấn hết tất cả các học sinh, kể cả các học sinh Ả Rập cũng như những học sinh Do Thái, để tất cả có thể sống chung hòa bình với nhau, trong tự do, công lý và trên hết, biết tôn trọng nhau" Ngài nói.

Cha Vasaturo cũng chỉ trích ông thị trưởng ở Jaffa, Tel Aviv, người đã từ chối, kể cả chỉ mất khoảng 5 phút, để đến viếng thăm nhà trường như là một khích lệ và an ủi. "Khi tôi yêu cầu ông ta, ông ta nói với tôi rằng đừng bối rối, cha Vasaturo nói, điều đáng tiếc, ông ta cứ làm ra vẻ quá bận rộn một khi phải quan tâm đến các giới trẻ trong thành phố của ông ta vậy, thật là đồ dở hơi."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page