Phỏng vấn LM Rocco Patras

chánh xứ Nhà Thờ Dominic, Pakistan

về việc bọn Hồi Giáo cực đoan

nổ súng vào nhà thờ và làm chết 17 người

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phỏng vấn LM Rocco Patras chánh xứ Nhà Thờ Dominic, Pakistan, về việc bọn Hồi Giáo cực đoan nổ súng vào nhà thờ và làm chết 17 người.

Bahawalpur (Fides 28/10/2001) - Ðám tang cho 17 giáo dân bị giết trong vụ nổ súng tấn công vào nhà thờ thánh Dominic, Bahawalpur, Pakistan, được cử hành vào lúc 7 giờ chiều ngày 28/10/2001. Ðức Giám Mục Andrew Francis giáo phận Multan và chính quyền địa phương có mặt tham dự  trong buổi lễ. Trên đây là lời thông báo của cha Rocco Patras, Dòng Ða Minh, 40 tuổi, đã 5 năm giữ chức vụ chánh xứ nhà thờ Dominic, trả lời với phóng viên thông tấn xã Fides. Ngài cho biết, vào buổi sáng chúa nhật 28/10/2001, bọn khủng bố nổ súng vào nhà thờ làm 17 người bị chết: gồm 6 người đàn ông, 6 người phụ nữ và 3 trẻ em, 1 nhân viên bảo vệ của nhà thờ bị chết tại chỗ, và 1 nhân viên bảo vệ khác bị thương nặng và đã bị chết trên đường đưa tới nhà thương. Trong thánh lễ an táng, linh mục chánh xứ đọc điện văn chia buồn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi qua Sứ Thần Toà Thánh tại Pakistan, Ðức Thánh Cha bày tỏ sự đau đớn trong lòng khi hay biết về tin dữ này, và Ðức Thánh Cha cầu nguyện nhiều cho những người thân của những gia đình của nạn nhân cũng như tới toàn thể cộng đoàn Pakistan.

Giáo xứ Dominic đã được điều hành bởi các cha Dòng Ða Minh trong 40 năm nay. Bahawalpur là một thị trấn nằm ở phía nam Punjab, thuộc giáo phận Multan.

Cha Rocco kể lại cho Fides những sự việc đã xảy ra như sau: "Chúng tôi sống rất hòa thuận với mọi người. Ðã ít nhất hơn 30 năm nay, chúng tôi thường có những giờ phụng vụ cho những tín hữu không công giáo. Các nhà thờ ở Pakistan đều có những chương trình phụng vụ như vậy, và thường thường bắt đầu vào lúc 8 giờ, rồi tiếp theo sau đó là thánh lễ công giáo vào lúc 9 giờ.

Vào lúc 8:45 sáng Chúa Nhật 28/10/2001, khi giờ phụng vụ vừa chấm dứt, mục sư  Emmanuel đang chào tạm biệt các giáo dân tham dự. 5 người đeo mặt nạ cỡi trên hai chiếc môtô. Họ bắn vào hai người bảo vệ ở phía ngoài làm một người bị chết và người kia bị thương. Sau đó họ tiến vào phía trong nhà thờ và tiếp tục nổ súng. Làm 22 người bị trúng đạn, gồm 17 người bị chết: 6 người đàn ông, 6 người phụ nữ, và 3 trẻ em, cùng với 1 người bảo vệ bị chết tại chỗ và 1 người bảo vệ khác bị chết trên đường đưa tới nhà thương. Tôi đang chuẩn bị để dâng thánh lễ thì nghe thấy tiếng súng nổ, và tiếng dân chúng khóc la. Tôi vội vàng chạy tới cửa nhà thờ và những gì tôi trông thấy là đám trẻ đang sợ hãi bỏ chạy và những người giáo dân khác thì đang tới đỡ người bảo vệ bị thương. Tất cả những sự việc này xảy ra trong chỉ một vài phút và các tên khủng bố đã bỏ chạy mất. Và lúc đó, những người giáo dân vừa mới tới để tham dự thánh lễ liền ra tay săn sóc những người bị thương cũng như  thu xếp những thi thể của những người bị chết.

Sau vụ khủng bố ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ, mà kẻ chủ mưu là Bin Laden đang ở Afghanistan, tất cả các nhà thờ ở Pakistan đều có những cảnh sát bảo vệ gìn giữ an ninh ở chung quanh. Vào năm 1997, bọn khủng bố Hồi Giáo ở miền nam Punjab đã tấn công 13 nhà thờ và các trường học, họ đã đốt phá và làm hư hại hằng trăm căn nhà.

Fides: Cha có nghĩ rằng vụ tấn công này cũng có liên quan đến cuộc thả bom ở Afghanistan không?

Cha Rocco: Tôi dám chắc điều đó. Ở Pakistan có rất nhiều nhóm của tổ chức Hồi Giáo cực đoan, bọn chúng liên kết với nhau qua nhóm tổ chức ở Kasmir và Afghanistan. Mọi chuyện xảy ra đều một kiểu. Một khi có quốc gia Hồi Giáo nào bị tấn công bởi các lực lượng của tây phương, thì chúng tôi, những kitô hữu ở Pakistan bắt đầu có đủ thứ hiểm họa: bị ám sát, bị đã thương, bị đập phá. Những việc này cũng đã xảy ra hồi chiến tranh vùng vịnh vào 10 năm về trước. Và cách đây 4 năm cũng đã có một làng công giáo bị đập phá tan tành.

Fides: Phản ứng của những người cư dân Hồi Giáo địa phương như thế nào?

Cha Rocco: Mọi người vẫn tỏ vẽ thương tiếc. Chính quyền địa phương cũng đã bày tỏ niềm thương tiếc đối với những gì đã xảy ra. Bộ trưởng phụ trách các tôn giáo thiểu số, ông Ghalib Raniha, đã đến thăm chúng tôi và tỏ lời chia buồn. Bọn Hồi Giáo cực đoan cũng chỉ là những nhóm thiểu số, hầu hết đa số người dân vẫn bày tỏ niềm thương tiếc.

Fides: Nhà thờ có được bảo vệ đầy đủ không?

Cha Rocco: Chỉ có hai bảo vệ, và không hơn được nữa. Nhưng tình hình Pakistan vào lúc này thì rất căng thẳng và các cuộc tấn công tương tự thì rất thường xảy ra.

Fides: Tại sao bọn Hồi Giáo cực đoan ở Pakistan giết hại đồng bào của họ để phản đối cuộc tấn công của Liên Quân ở Afghanistan?

Cha Rocco: Bởi vì họ nói rằng: những người kitô hữu ở Hoa Kỳ và Anh Quốc đang thả bom giết chết những anh em Hồi Giáo của chúng tôi, nên chúng tôi giết lại những anh em kitô hữu của họ. Nó cứ mãi xảy ra kiểu như vậy ở Pakistan, nhưng tôi sợ rằng sự việc này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Chính quyền đã chuẩn bị để bảo vệ chúng tôi nhưng tình hình quốc gia hiện nay vẫn còn rất nhiều những vụ căng thẳng, những cuộc bạo loạn, những cuộc biểu tình chống chính quyền.

Cha James Channan, Bề Trên tỉnh dòng Ða Minh ở Pakistan, sau khi đã đi thăm cộng đoàn Bahawalpur. Ngài nói với phóng viên Fides rằng: "Ðây là một điều đáng buồn, chỉ một ít những kẻ khủng bố mà làm cho Pakistan trở thành bất ổn định. Vụ khủng bố sáng chúa nhật 28/10/2001 quả thật là một vụ tàn sát dã man. Nhóm khủng bố này chỉ là một thiểu số và họ là bọn ủng hộ Taliban. Họ là những người chống Mỹ. Và bởi vì người Hoa Kỳ là những kitô hữu, bởi vậy họ cứ nhắm những mục tiêu của người kitô hữu ở Pakistan để trả thù. Tôi đã yêu cầu chính quyền hãy nhìn đến những sự thật dã man xảy ra này và phải làm sao để bắt cho được bọn khủng bố đó. Chúng tôi đã kêu gọi dân chúng bình tỉnh, và đừng nên có những hành động quá nóng nãy. Hãy nghĩ xem, cha phó ở giáo xứ này là cha Jim Nuttal, cũng là một người Hoa Kỳ. Cha Nuttal đã 65 tuổi, và ngài đã phục vụ quốc gia này 30 năm nay."

Linh mục Jim Nuttal, một linh mục dòng Ða Minh, quê ở Boston, Massachusette, đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ hãy ngưng thả bom Afghanistan. Hoặc chỉ thả bom ở những mục tiêu đáng phải thả mà thôi. Nhưng, điều đáng tiếc, có những trái bom đã rơi vào những vùng cư dân, và điều này đã làm cho Pakistan trở nên căng thẳng hơn. Linh mục Jim Nuttal nói tiếp: "Tôi là một người Hoa Kỳ, nhưng tôi cũng là một thành viên của tỉnh dòng Ða Minh ở Pakistan. Tôi đã làm việc ở giáo xứ này và chưa bao giờ gặp những rắc rối gì trong quan hệ với những người Hồi Giáo địa phương. Trong quá khứ, cũng đã có những căng thẳng xảy ra, và Bề Trên của tôi đã khuyên tôi nên ít ra mặt, và trong lần thả bom ở Afghanistan này cũng thế. Ở đây, người Hoa Kỳ rất dễ trở thành mục tiêu bị tấn công, nhưng cho đến lúc này tôi cũng chẳng bị ai hăm dọa cả. Người Hồi Giáo địa phương thì rất tốt, nhưng chỉ một vài nhóm có vũ trang thường hay tìm một vài mục tiêu nào đó để trả thù, như một hình thức để phản đối lại cuộc tấn công của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Và sự việc đã xảy ra với những mục tiêu mà họ đã chọn. Bởi vậy, hãy áp lực để Tổng Thống Bush ngưng thả bom ở Afghanistan.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page