Lể tưởng niệm được tổ chức tại Moscow

cho các nạn nhân ngày 11/09/2001

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lể tưởng niệm được tổ chức tại Moscow cho các nạn nhân ngày 11/09/2001.

Moscow, nước Nga (Zenit 24/10/2001). Với sự đồng ý của thượng phụ chính thống giáo Nga, Ðức Alexy II, một thánh lễ được cử hành cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố bao gồm các nạn nhân ngày 11/09/2001 tại Hoa kỳ.

Thánh lễ được tổ chức hôm thứ Bảy (20/10/2001) do thượng phụ Metropolitan Sergius của Solnechnogorsk, thuộc giáo phận Moscow, tại nhà thờ Chúa Kitô đấng Cứu độ. Các nhân viên toà đại sứ Hoa kỳ tại Moscow và thân nhân của các nạn nhân cùng tham dự thánh lễ. Thượng phụ Sergius nói rằng, "hàng ngàn người vô tội đã bị giết bởi sự điên rồ của những người chỉ muốn xây dựng thế giới theo ý muốn của họ." Ngài nhắc lại giai đoạn trước cuộc cách mạng tại nước Nga khi các viên chức cao cấp và các vị hoàng đế cũng như thành viên của hoàng gia Nga là nạn nhân của các hành động khủng bố. Ngài nói, "những tay khủng bố cố gắng để đạt lấy tự do dân chủ từ nhà cầm quyền, nhưng điều này chỉ làm cho quốc gia suy yếu. Và kết quả, đất nước Nga đã rơi vào gông xiềng của chủ nghĩa Cộng sản hơn 70 năm." Ngài nói thêm, "nói láo, là căn bản của chủ nghĩa khủng bố, luôn luôn là bản chất hiểm độc, nhưng ngày nay, bộ mặt của khủng bố đã thay đổi. Không chỉ các cá nhân và các nhóm người nào đó bị giết nhưng là số lớn thường dân. Những tay khủng bố muốn gây kinh hãi và loan truyền sự lo sợ để đạt lấy mục đích của họ."

Trả lời cho các ký giả, Ðức Sergius nói rằng, tất cả các nạn nhân của những hành động khủng bố đều được tưởng nhớ trong thánh lễ, chứ không chỉ những người chính thống bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố hom 11/09/2001 tại trung tâm thương gmại thế giới." Ngài nói, "một người bị mất đi mạng sống một cách đột ngột đáng để chúng ta chú ý và cầu nguyện cách đặc biệt. Thiên chúa là đấng xét xử tất cả, và ngài sẽ quyết định số phận của mỗi người, nhưng chúng ta cầu nguyện cùng ngài cho tất cả các nạn nhân." Ngài nói thêm, "giáo hội chính thống không cầu nguyện cho những tay khủng bố, bởi vì họ là những người tự tử, đồng thời, cũng là những kẻ đã giết hàng ngàn người."


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page