Ðức Hồng Y Egan từ Vatican trở về Hoa Kỳ

để cử hành Thánh Lễ giỗ 30 ngày

cho các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11/09/2001

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Egan từ Vatican trở về Hoa Kỳ để cử hành lễ giỗ 30 ngày cho các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11/09/2001.

New York - (Friday 12/10/2001) - Ngày 11/10/2001 Ðức Hồng Y tại Nữu Ước Edward M Egan đã chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bị thảm sát vào ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ, để cầu nguyện cho các nạn nhân quá cố, các thân nhân đã mất đi người thân yêu, những người bị thương tích và cầu nguyện cho đất nước và "một thế giới đang tìm kiếm công lý và hòa bình".

Ðức Hồng Y Egan đã chủ sự Thánh Lễ giỗ 30 ngày tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Patrick để tưởng nhớ gần 7,000 ngàn người bị thảm sát vào ngày 11/09/2001 do bọn khủng bố gây nên tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, Ngũ Giác Ðài và máy bay bị không tặc rớt tại Pennsylvania.

Ðức Hồng Y đã nhắc lại điều Ngài đã nói ngày từ buổi đầu khi xảy ra vụ khủng bố rằng "các tội phạm" gây nên cuộc khủng bố phải bị lùng bắt và mang ra trước công lý. Nhưng tín hữu theo chân Chúa Kitô "không được sa đọa để gây oán ghét".

Ðức Hồng Y Egan là chủ tịch tường trình viên tại Thượng Hội Ðồng thế giới kỳ 10 đang nhóm họp tại Roma đã trở về Nữu Ước để cử hành Thánh Lễ. Ngài nói một Thánh Lễ tương tự cũng được tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ Chánh Tòa tại Roma.

Ngài cho biết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nhắn nhủ cư dân tại Nữu Ước và toàn dân Hoa Kỳ rằng Ðức Giáo Hoàng đang cùng cầu nguyện với họ.

"Ðức Thánh Cha cùng hiệp thông với chúng ta".

Phần chính trong bài giảng trong Thánh Lễ giỗ, lấy từ bài đọc trong Phúc Âm theo Thánh Gioan tường thuật trong giờ hấp hối của Chúa Giêsu là Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá với người "môn đệ được thương mến" là Thánh Tông Ðồ Gioan.

Ðức Hồng Y nói: "Trong 30 ngày vừa qua, tất cả chúng ta đang đứng dưới cây thập giá".

Ngài bày tỏ chính Ngài đã cảm thấy phải cần "đứng dưới cây thập giá" trong thời gian một tháng vừa qua, và Ngài cảm nhận như cánh tay của Chúa Kitô, Mẹ Maria và Thánh Gioan "đã ôm lấy tôi".

Các thân nhân trong gia đình và những ai liên hệ thân thiết tới những người "bị giết trong một hành vi độc ác bạo tàn", giờ này đây cần liên kết những đau khổ của họ với Ðấng Cứu Thế.

Khi nói về Mẹ Maria, Ðức Hồng Y nói:" Mẹ cảm thông tất cả tâm hồn chúng ta vào buổi chiều nay".

Ðức Hồng Y nói tiếp cả Thánh Gioan cũng cảm thông nữa và Ðức Hồng Y đã mời gọi mọi người hãy suy tư những việc làm của Mẹ Maria và Thánh Gioan sau giây phút Chúa Giêsu chết trên thập giá.

Ðức Hồng Y đã dẫn chứng trong sách Tông Ðồ Công Vụ, Mẹ Maria đã cùng với các tông đồ vào phòng để cầu nguyện. "Ðây là một cách mà Mẹ đã hành xử trong sự khóc thương của Mẹ".

Ðối với những người đang khóc thương, Ðức Hồng Y khuyên nhủ "Hãy đến gần Thiên Chúa nơi thánh đường, hãy đến gần tới những người cùng cảm quan nỗi đớn đau của anh chị em".

Ðức Hồng Y cũng nhắc đến truyền thống mà Thánh Gioan sau này đã đến rao giảng Tin Mừng tại Tiểu Á một phần của nước Thổ Nhĩ kỳ ngày nay.

Trong niềm thương tiếc, Thánh Gioan đã để lại gương mẫu cho chúng ta "bằng cách nói cho thế giới về Ðấng Cứu Thế, Ðấng đã đến mang lại sự sống".

Ngài nói thế giới có thể trông mong những lời lẽ hận thù chống lại những ai đã gây ra "một thời điểm bất công không thể tả nỗi".

Nhưng trong khi đòi hỏi công lý phải được thực hiện dành cho các nạn nhân và sự an toàn cho đất nước, Ðức Hồng Y Egan cảnh giác người Kitô hữu không được quay về với hận thù.

"Ðây là thời gian dành cho chúng ta để ấp ủ đức tin của chúng ta mỗi lúc càng bền chặt hơn".

Cùng đồng tế trong Thánh Lễ giỗ với Ðức Hồng Y Egan còn có Ðức Tổng Giám Mục Renato R Martino, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ; Ðức Tổng Giám Mục John J Myers tại Newark , N.J; Các Ðức Giám Mục Thomas V Daily tại Brooklyn và Ðức William F MurPhy, tại trung tâm Rockville, Ðức Giám Mục về hưu John R McGann tại Rockville; Ðức Giám Mục William E Lori tại Bridgeport, Conn.; Ðức Giám Mục Basil H Losten người Ukraine tại Stamford, Conn.; và các Giám Mục phụ tá và rất đông các Linh Mục.

Ðức Hồng Y Egan về lại Nữu Ước ngày 10/10/2001 và sẽ trở lại Vatican vào ngày Chúa Nhật 14/10/2001 để tiếp tục tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ 10 tại Roma.

 

Washington - (Thursday 11/10/2001) - Vào ngày 11/10/2001, các nhà thờ Công Giáo trên toàn quốc tại Hoa Kỳ cử hành thánh lễ giỗ 30 ngày cho các nạn nhân bị khủng bố vào ngày 11/09/2001 vừa qua, nhắc lại một truyền thống Công Giáo rất cổ xưa.

Thánh lễ giỗ được tổ chức để cầu nguyện cho cả ngàn người bị giết trong cuộc khủng bố tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và Ngũ Giác Ðài cùng các nạn nhân bị thiệt mạng trong chuyến máy bay thứ tư bị rớt tại Pennsylvania ngày 11/09/2001.

Lễ giỗ 30 ngày hay theo danh từ tiếng Anh là "Month' s mind" là một từ trong Công Giáo được dùng cho Thánh Lễ cầu nguyện cho người quá cố qua đời đúng 30 ngày, hiện nay vẫn còn được dùng tại British Isles và nhiều vùng trên Hoa Kỳ.

Trước Công Ðồng Vanticanô, sách Lễ Qui Roma còn có nghi thức thánh lễ giỗ 3 ngày, 7 ngày, 30 ngày và giỗ giáp năm.

Trong sách Lễ Qui Roma hiện nay, không còn có Thánh Lễ Giỗ 3,7 và 30 ngày nữa. Phần nghi thức phục vụ chỉ còn lễ cho người vừa qua đời, lễ an táng và lễ giáp năm. Tuy nhiên cũng còn những bài đọc cho lễ cầu hồn nhưng không xác định một thời điểm nào.

Theo cuốn Bách Khoa Harper Collins về Công Giáo cho biết lễ giỗ 30 ngày đã được cử hành một thời tại nơi phần mộ và sau đó có một bữa ăn cho người đến dự tại nghĩa trang. Sau một thời gian các thánh lễ này ít được cử hành vì những bất tiện cũng như giới hạn đến số người có mặt tại nghĩa trang, thân nhân chỉ xin lễ với các Linh Mục để cử hành tại nhà thờ".

Theo cuốn Bách Khoa của "Sunday Visitor" giải thích đây là "một danh từ không chính thức nhưng phổ biến" cho các Thánh Lễ cử hành cầu nguyện cho người quá cố sau 30 ngày. Việc cử hành có liên quan và giống như nhiều cộng đoàn dòng tu và nhiều bộ lạc tổ chức một tháng để tang cho người quá cố.

Theo bản nghiên cứu của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết giáo dân tại miền Bắc Mỹ quen thuộc với lễ giỗ 30 ngày này hơn tại các vùng khác.

Truyền thống Việt Nam thường tổ chức lễ giỗ 100 ngày, 1 năm và 3 năm. Sau lễ giồ 1 năm thường tổ chức buổi thiết tiệt lớn là điều mà các Cha Quản Xứ Việt Nam mạnh mẽ phẩm bình.

Theo truyền thống của người Trung Hoa, kể cả những người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn, các lễ giỗ cho những người qua đời được sắp xếp liên tục 7 tuần lễ: lễ giỗ 7 ngày, giỗ 14 ngày, giỗ 21 ngày... giỗ 49 ngày.

Hôm nay Hội Ðồng Mục Vụ Toàn Quốc Hoa Kỳ cũng kêu gọi đến các học sinh Công Giáo tại các trường xin phép ban Hiệu Trưởng để tổ chức các buổi cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page