Trong khói lửa chiến tranh

Ðức Thánh Cha cất cao bài ca hy vọng

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Trong khói lửa chiến tranh, Ðức Thánh Cha cất cao bài ca Hy Vọng.

Vatican - (Wednesday 10/10/2001) - Giữa tình hình cực kỳ căng thẳng trên thế giới với bom đạn nổ rền trời Afghanistan, và những tiếng hò reo kêu gọi thánh chiến, rực lửa hận thù ở Pakistan, Nam Dương, Ai Cập, Qatar; Ðức Thánh Cha đã dùng buổi triều yết chung ngày 10/10/2001 để chân thành kêu gọi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Ðức Thánh Cha kêu gọi những người hành hương hãy suy niệm về chương 31 sách Tiên Tri Jeremiah, một chương đầy hy vọng và tin tưởng vào tương lai.

"Sách Ủi An", như người Do Thái thường gọi, đề cập đến những năm khó khăn của Do Thái dưới ách thống trị Assyrian. Trong bối cảnh này, bản văn đã trở nên một lời mời gọi hướng đến niềm vui bất tận, được thể hiện qua một tương lai dư đầy và no ấm.

"Kinh Thánh không phải nói về những điều thuộc tâm linh mơ hồ. Niềm vui đã hứa không chỉ ảnh hưởng nội tâm con người, vì Thiên Chúa chăm sóc đời sống con người trong mọi chiều kích của nó. Chính Ðức Giêsu Kitô cũng không quên nhấn mạnh khía cạnh này khi mời gọi các môn đệ của Ngài tin tưởng vào Ðấng Quan Phòng cả trong những nhu cầu vật chất".

Ðức Thánh Cha nhận định đoạn Thánh Thư trên chứng tỏ rằng "Thiên Chúa muốn tất cả con người được hạnh phúc".

Ngay cả khi người Do Thái bị lưu đầy sang Babylon, Thiên Chúa đã không quên lời giao ước "Lần nữa, vì sự bất trung, con người phải chịu trách nhiệm về những ảo tưởng của họ. Mặc dù lời hứa chưa được thực hiện lúc đó, vì sự thiếu hợp tác của con cái, tình yêu của Người Cha vẫn y nguyên trong tất cả sự dịu dàng đáng xúc động"

"Tình yêu này là sợi chỉ bằng vàng xuyên suốt mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc Do Thái, trong những niềm vui và nỗi buồn, trong thành đạt cũng như lúc sa cơ. Thiên Chúa không vơi đi tình yêu của Ngài, và sự trừng phạt chính nó cũng là một biểu lộ của tình yêu, trong ý nghĩa răn dạy và cứu độ".

Thành ra, lời hứa ban cho hạnh phúc của Thiên Chúa chưa bao giờ bị phản bội. "Nhanh chậm gì thì lời hứa ấy cũng được thực hiện, bất chấp những yếu đuối của con người", Ðức Thánh Cha nhấn mạnh.

Lời hứa đó đã được thực hiện "qua cái chết và sự phục sinh của Ðức Kitô và ân sủng của Thánh Linh". Lời hứa đó chỉ kết thúc với sự trở lại của Chúa vào giờ sau hết.

Ðức Thánh Cha kết luận: "Trong ánh sáng của những khẳng định này, giấc mơ của tiên tri Jeremiah tiếp tục là một cơ hội lịch sử thực sự tùy thuộc vào sự trung tín của con người, và trên tất cả, là mục đích cuối cùng, được bảo đảm bằng sự trung tín của Thiên Chúa đã bắt đầu bằng tình yêu nơi Ðức Kitô".


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page