Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Hãy Ðóng Lại

 

"Hãy đóng lại tất cả mọi cánh cửa mà bạn đã đi qua".

Ðó là câu nói thời danh của Louyork, thủ tướng Anh trong thời đệ nhị thế chiến.

Ngày nọ, ông và một người bạn chơi Golf, trước khi chơi hai người phải đi qua một khu vườn đóng kín. Người bạn của ông đẩy cánh cửa bước vào rồi đi thẳng mà không buồn khép lại.

Thấy thế, Thủ Tướng Louyork bèn quay trở lại, ông cẩn thận đóng cửa, kiểm soát kỹ lưỡng rồi mới tiếp tục cất bước.

Thời gian sau, đứng bên giường của người bạn bác sĩ đang hấp hối, trước mặt thân nhân bà con của người sắp ra đi, Thủ Tướng Louyork nhớ lại cánh cửa khu vườn mà ông đã cẩn thận khép lại, ông khuyên nhủ những người có mặt như sau:

"Hãy đóng lại mọi cánh cửa mà chúng ta đã đi qua".

Ông nói thêm rằng:

"Ðó là bài học quí giá hơn bất cứ câu châm ngôn nào mà ông đã học được".

 

"Hãy đóng lại mọi cánh cửa mà chúng ta đã đi qua". Có lẽ đó cũng là ý tưởng hướng dẫn chúng ta trong những giờ phút suy niệm hôm nay.

Chúng ta hãy đóng lại những cánh cửa của thất bại, khổ đau, thử thách trong quá khứ. Càng nhìn lại những thất bại, khổ đau ấy chúng ta chỉ càng gặm nhấm những đắng cay chua xót mà thôi. Chúng ta hãy đóng lại những cánh cửa của sự bất hòa, thù hận, càng nuôi dưỡng những tâm tình ấy chúng ta càng đày đọa mình vào những nỗi cô đơn mà thôi. Chúng ta hãy đóng lại những cánh cửa vấp ngã bội phản của chúng ta.

Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho những lầm lỗi sai trái của con người, Ngài rửa sạch tâm hồn con người và làm cho nó trở thành trắng trong như tuyết. Thiên Chúa tha thứ cho con người và Ngài không mong gì hơn là con người cũng phải tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho chính mình là gì nếu không phải là những thất vọng về những thiếu sót của mình, tha thứ cho chính mình là phó thác cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Ðóng lại những cánh cửa của những khổ đau, thất vọng, lầm lỡ, tội lỗi, chúng ta hãy bước vào khu vườn, hãy để cho những tia nắng hồng của bình minh chiếu tỏa niềm hy vọng trong tâm hồn của chúng ta, hãy để cho những tiếng chim hót buổi ban mai mang lại cho chúng ta niềm vui sống.

 

Lạy Chúa, nhìn lại thời gian qua với không biết bao nhiêu những thất bại khổ đau và vấp ngã, tâm hồn chúng con không khỏi xao xuyến lo âu khi sắp bước vào một năm mới. Xin tha thứ cho những ươn hèn, ích kỷ và phản bội của chúng con, xin cất khỏi tâm hồn chúng con những sầu muộn đắng cay, xin ban thêm Tin Yêu và Hy Vọng để chúng con đón chào thiên niên kỷ mới mà Chúa ban tặng.

Lạy Chúa, sự sống là của Chúa, thời gian là của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa mỗi một giây phút đang đến, xin Chúa thánh hóa chúng con để chúng con được mỗi ngày lớn lên trong Tin Yêu, Hy Vọng và Phó Thác. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page