Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tâm Tình Tạ Ơn

 

Tin Mừng thánh sử Luca (x. Lc 2,22-35) tường thuật việc Ðức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ theo luật xưa. Ở đây Ông Bà đã được cụ già Simeon cất lời linh hướng về Hài Nhi Giêsu. Hiệp ý chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha tâm tình tán tạ tôn vinh Thiên Chúa Cha.

Khi được hỏi: Bạn muốn đợi chờ gì ở ngàn năm thứ ba? Một chủng sinh, thầy Luischi, đã trả lời:

"Với sự bảo trợ của Thánh Gia Thất, ước mong sao các gia đình tìm lại được căn gốc của mình. Người cha trong gia đình tái khám phá ra khả năng yêu thương vợ con mình và là người đứng mũi chịu sào trong mọi sinh hoạt của gia đình, vì gia đình Giáo xứ và Giáo Hội đầu tiên".

Còn một chị y tá, chị Agnes Zery thì nói:

"Tôi mơ ước cho Nhiệm Thể Chúa Kitô trở thành một thực tại sống động. Ðể có được như vậy tôi đợi chờ và cầu nguyện để có được những cuộc thần hiện hầu mọi người có thể nhận biết Chúa Kitô, Ðấng là con đường đưa đến sự sống".

 

Lạy Cha, thật tuyệt vời với những ước mơ đó, chúng con cũng cầu xin như vậy. Tiên vàn, chúng con cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo, xin cho những người cha trong gia đình tái khám phá ra những khả năng yêu thương và là cột trụ của gia đình. Tại sao vậy? Vì rất nhiều người cha trong gia đình đã làm mất đi khả năng ấy của mình, họ ngược đãi vợ con, lãng phí thời gian cũng như tiền bạc quá nhiều trong những chuyện trác táng, nhậu nhẹt, bài bạc.

Ở Việt Nam, có những người vợ, người con cả ngày lam lũ môi sinh, chiều về lại chịu sự cộc cằn tàn bạo của người cha trong gia đình và suốt đêm bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường hay bụi bờ. Ðó là chưa nói đến tình trạng bệnh hoạn mà một người cha trác táng có thể lây lan qua cho vợ con của mình.

Dĩ nhiên, chúng con cũng phải cầu nguyện cho các bà mẹ Công Giáo nữa. Những bà mẹ Việt Nam dư đầy khả năng chịu đựng và thật nhiều yêu thương, nhưng một đôi khi cũng có những bà mẹ tiêu xài thái quá hoặc lăng loàn bội phản. Có bà mẹ đã đành quăng bỏ hai đứa con nhỏ và hạnh phúc gia đình để chạy theo một người con trai vốn là bạn của đứa con gái mình.

Lạy Cha, xin Cha thay đổi lòng dạ họ để những ông cha bà mẹ biết nhìn lên Thánh Gia Thất và bắt chước Thánh Gia trong trách nhiệm của mình, nhất là trách nhiệm giúp con cái mình nhận biết tình Cha.

Ðồng ý với chị Y Tá Agnes Zery để cầu nguyện cho Nhiệm Thể Chúa Kitô trở thành một thực thể sống động, mà Nhiệm Thể Chúa Kitô là chính chúng con, là các gia đình Công Giáo làm thành Giáo Hội, hay các gia đình Công Giáo trên khắp hoàn cầu trở thành những chứng tá của tình yêu Cha và gương mẫu trong cuộc sống, thì đương nhiên Nhiệm Thể Chúa Kitô thành một thực tại sống động cho mọi người.

Chị Agnes Zery cầu nguyện để có được cuộc thần hiện, là cho mọi người nhận biết Chúa Kitô là đường đưa đến sự sống. Chúng con biết Cha vẫn thường thực hiện những cuộc thần hiện như thế, mỗi khi dâng thánh lễ Chúa Giêsu Con Cha đến với chúng con trong Nhiệm Tích Thánh Thể và tác động không ngừng của Chúa Thánh Thần trong mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống chúng con, cuộc sống nhân loại, những cuộc thần hiện liên tục. Phần còn lại là Cha muốn chính chúng con cộng tác vào những cuộc thần hiện đó để làm cho cuộc sống chúng con trở nên dễ yêu, dễ mến, qua đó mỗi người cảm nghiệm được tình Cha nơi chúng con và sự sống Cha ban cho chúng con qua Chúa Giêsu. Những cuộc thần hiện ấy sẽ không còn là chuyện lạ mắt nhằm kích thích óc tò mò tầm thường nhưng là sức mạnh lôi cuốn của gương sáng.

 

Lạy Cha, cùng với sự vâng phục đầy khiêm tốn của Thánh Gia Thất và ước mong thành tâm của hai con người thiện chí đứng trước Ngàn Năm Thứ Ba, chúng con dâng lên Cha những lời cầu xin cho các gia đình, cho những người cha và người mẹ, xin Cha nhận lời chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page