Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ước Mơ Của Tôi

 

Trong một tuần báo "Lửa Và Ánh Sáng" số 173, người ta đã phỏng vấn một số người tiêu biểu cho các giới với câu hỏi: "Bạn Ðợi Chờ Gì Ở Ngàn Năm Thứ Ba?"

Ðức Cha Sacfini, Giám Mục ở Coton và Asron, đã phát biểu đại để như sau:

"Năm Thánh, một năm ân sủng để thể hiện tình yêu của Chúa Cha với chúng ta và để đi sâu hơn nữa vào mầu nhiệm của Chúa Con, Ðấng đã đến giữa chúng ta, mang lại cho chúng ta sự sống xuất phát từ ân sủng Chúa Thánh Thần.

Tôi ước mong mỗi người chúng ta có được một ý thức mãnh liệt hơn về ơn gọi làm con của mình trong Ngôi Con.

Tôi ước mong mỗi người có được kinh nghiệm sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa, Ðấng kêu gọi chúng ta thương yêu.

Tôi ước mong cho Giáo Hội có được sự khám phá ra trách nhiệm phổ trương sâu đậm của chúng ta trong Chúa Kitô và với tất cả các thế hệ Kitô giáo đi trước, cũng như mọi anh em Kitô hữu hôm nay đang sống đức tin của họ trên khắp mặt đất này.

Tôi mong ước cho nhân loại hiểu được rằng các môn đệ của Chúa Kitô luôn làm việc để có được một thế giới nhân bản hơn, và nhất là huynh đệ hơn đối với những người cùng đinh nhất".

 

Lạy Cha, phải chăng những ước mong đó của một vị chủ chăn trong Giáo Hội cũng là những ước mong của mỗi người chúng con nhân danh Cha hôm nay. Ước mong để chúng con ý thức ơn gọi làm con Cha trong Chúa Giêsu, Người Con duy nhất Cha ban cho chúng con. Ước mong để chúng con nhớ rằng chúng con luôn liên đới trách nhiệm với nhau, cả trong điều tốt lẫn điều xấu, và vì thế phải cố hết sức mình giúp nhau làm điều tốt.

Cần Giáo Hội trình bày được bộ mặt thánh thiện cho mọi người, đồng thời mọi người được hưởng hạnh phúc Cha ban. Ước mong chúng con làm cho cuộc sống chung quanh mình mỗi ngày một nhân bản hơn, có cảm thông hơn, nhìn thấy nhau là con người hơn, và chúng con ước mong cho những anh chị em mình biết quan tâm hơn đến những anh em cùng đinh đang sống chung quanh mình.

Chúng con chỉ có ước mơ thôi, nhưng Cha vẫn là Ðấng làm cho những ước mơ trở thành hiện thực, chúng con biết vậy, chúng con đã được Con Cha ban cho chúng con làm người, chết và sống lại để cho chúng con tất cả lấy lại cương vị làm con của Cha. Còn giấc mơ nào tuyệt vời hơn giấc mơ ấy nữa, và còn sự thật nào hơn thật hơn vậy nữa.

Tin Mừng thánh Gioan Tông đồ (Jn 20,1-10), ghi lại cảnh môn đệ, một già một trẻ cùng nhau chạy đến chứng kiến cảnh mồ trống, mồ trống có nghĩa là Chúa Giêsu Con Cha đã sống lại. Thánh Gioan nhanh chân hơn thánh Phêrô, vì tuổi trẻ cũng có và vì yêu nhiều hơn cũng có.

Trong tình yêu không có chuyện già hay trẻ và duy chỉ có tình yêu không thôi cũng đã là một động lực làm cho người ta chạy nhảy khi được tin về người mình yêu. Xin cho chúng con biết chạy, biết nhảy đến với Chúa Giêsu, đến với Giáo Hội và đến với mọi người bằng những bước chân của tình yêu, yêu không tuổi tác, không năm tháng và không giới hạn.

Ðến mộ, thánh Gioan đã dừng lại nhường cho thánh Phêrô vào trước. Chúng con nhìn thấy trong cử chỉ này, quyền huynh đệ của người được chọn để hướng dẫn Giáo Hội do Con Cha thiết lập. Chúng con cầu nguyện cho Ðức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và các Tu Sĩ Nam Nữ, các Chủng Sinh, xin cho các ngài được thương yêu và trân trọng để đễ dàng thực hành sứ mạng được Cha trao phó cho các ngài.

 

Lạy Cha, với tất cả tâm tình, chúng con dâng lên Cha lời nguyện cầu của chúng con nhân danh Chúa Giêsu Con Cha. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page