Lá Thư Mục Vụ Mùa Vọng

của Văn Phòng Phối Kết

Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 – Fax 06.698.82864 – E-mail: CIAM@PCN.NET

 

Prot. n. 32/01/TC

 

Kính gửi

Quí Ðức Ông,  Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,

Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu

Cộng Ðồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại,

 

Chúng ta sắp sửa bước vào Mùa Vọng để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Tôi xin được chia sẻ với Anh Chị Em đôi cảm nghĩ vào dịp này.

 

1. Trông đợi  Ðấng Cứu Thế trong hy vọng và vui mừng

Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta lòng mong đợi tha thiết ơn cứu độ của muôn dân. Hiệp thông với mọi giáo hữu trên thế giới đang hướng về Chúa, và với mọi người đang trông đợi ơn cứu độ, chúng ta khẩn cầu kêu xin: "Trời Cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Ðấng Chuộc Tội" (Is 45,8), đồng thời chúng ta cũng sửa soạn tâm hồn  để đón nhận Thiên Chúa là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta.

Ðây là hành trình qui hướng tâm hồn về Chúa. Sống giữa những lo lắng cho nhu cầu hằng ngày,  người ta dễ đắm chìm theo tư lợi và dục vọng. Ði vào Mùa Vọng, các giáo hữu được kêu gọi qui hướng tất cả tâm hồn về Chúa là nguồn sống của mình, có khác chi đoàn lữ hành trong sa mạc mong mỏi tìm kiếm nguồn suối nước trong. "Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa" (Tv 42,2).

Thiên Chúa "thương yêu nhân loại vô vàn đến nỗi đã ban chính Con Một của mình để ai tin vào Ngài sẽ không chết mà được sống muôn đời" (Ga 3,16). Vì vậy, trong hy vọng và vui mừng, chúng ta hãy mời gọi mọi người, xa gần: "Nào anh chị em, hãy đến, chúng ta cùng nhau lên núi của Chúa, tiến vào đền thánh Chúa của nhà Gia Cóp, để Người chỉ cho biết lối đi của Người và ta có thể bước theo đường người chỉ vẽ" (Is 1,3).

 

2. Khích lệ nhau nên thánh

Lời Chúa trong Phụng Vụ Mùa Vọng thúc dục chúng ta sống theo tinh thần của Chúa trong cách sống hằng ngày. Ngay trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, qua thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Phụng Vụ Lời Chua đã mời gọi các giáo hữu hãy ăn ở xứng đáng: không say sưa rượu chè, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và không chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng (x. Rom 13,12-14; Bài đọc II, Chúa Nhật I Mùa Vọng).

Ðể được như vậy, cần tạo được bầu khí cầu nguyện trong gia đình, trong cộng đoàn và khích lệ nhau lắng nghe và suy niệm Lời Chúa để lấy ánh sáng của Chúa chiếu soi, hướng dẫn và biến đổi cuộc sống của mình. Ngoài những bài suy niệm Lời Chúa được các Vị Chủ Tế chia sẻ trong các Thánh Lễ, trong Cộng Ðồng Dân Chúa Hải Ngoại còn có các bài suy niệm phổ biến trên các Bản Thông Tin, các Nguyệt San, các Mạng Lưới Internet, cũng có thể giúp chúng ta hiểu sâu sa hơn Lời Chúa đểř áp dụng vào cuộc sống. Nhờ đó, đời sống đức tin sẽ sống động hơn và Mùa Vọng đầu tiên của Thiên Niên Kỷ Thứ Ba sẽ đánh dấu bước dấn thân mới của Cộng Ðồng Dân Chúa Hải Ngoại trong nỗ lực  nên thánh, đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha trong Tông Thư "Bước Vào Thiên Kỷ Mới" (Novo Millennio Ineunte).

 

3. Ăn chay cầu nguyện, đáp lời mời gọi của Ðức Thánh Cha

Mùa Vọng năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt vì những biến cố đau thương dồn dập trong thế giới và những đe dọa của khủng bố, chiến tranh. Ðức Thánh Cha kêu gọi các giáo hữu dành ngày 14 tháng 12 năm 2001 như ngày ăn chay và cầu nguyện để khẩn cầu xin Thiên Chúa ban cho thế giới được nền hòa bình vững chắc, xây đắp trên công bình và chân lý. Ðức Thánh Cha cũng khuyến khích chúng ta dùng tiền, nhờ việc ăn chay, để cứu trợ người nghèo, đặc biệt những người đang phải chịu đựng các hậu quả khủng bố và chiến tranh.  (Lời Ðức Thánh Cha trước kinh Truyền Tin, Chúa Nhật 18 tháng 11 năm 2001).

Xin các Cha, các Tu Sĩ và Anh Chị Em Giáo Hữu có trách nhiệm trong các cộng đoàn loan báo và khích lệ mọi người sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha và đưa ra các sáng kiến thích hợp với hoàn cảnh địa phương để việc tham dự của các giáo hữu được sống động và đông đảo. Nơi nào có thêm những chỉ dẫn cụ thể của Ðấng Bản Quyền, xin tất cả anh chị em cũng sốt sắng tham dự  và góp phần tích  cực.

 

4.  Hiệp thông với Giáo Hội tại Quê Hương và giữ gìn sự hiệp nhất trong các Cộng Ðoàn Dân Chúa tại Hải Ngoại

Trong Mùa Vọng này, chúng ta cũng không quên  cầu nguyện cho đồng bào thân yêu của chúng ta tại Quê Hương. Hai cơn bão lụt gần đây tại quê nhà đã gây nhiều tổn thất về nhân mạng và vật chất. Xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và nơi nào hoàn cảnh cho phép, xin các Vị Hữu Trách khích lệ và cổ võ việc quyên góp cứu trợ các nạn nhân xấu số này và nâng đỡ họ theo khả năng có thể.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô. Ðây là một sứ mệnh rất tế nhị cho tất cả Giáo Hội, cách riêng cho các Vị Chủ Chăn trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện cách riêng cho các ngài, tỏ lòng tin tưởng, kính trọng, hỗ trợ và bênh đỡ các ngài trong trách nhiệm rất khó khăn của các ngài. Lòng tin tưởng đặt nền tảng trên đức tin, dựa vào lời hứa của Chúa Cứu Thế chứ không dựa trên những lý do nhân loại.

Chúng ta thao thức được thấy trên quê hương một xã hội công bình và thịnh vượng để mọi người được an vui và được hưởng mọi quyền căn bản của con người. Là người công giáo, hoạt động trong các lãnh vực trần thế, nhất là khi dấn thân hoạt động cho công lý và hòa bình, chúng ta cần thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, liên kết mật thiết với Chúa Kitô, yêu mến Giáo Hội, hành động theo giáo huấn của Giáo Hội, lấy sự thật và bác ái hướng dẫn mọi hành động và khiêm tốn cầu xin: "Xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc những thực tại trần gian" (Lời nguyện hiệp lễ Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng).

Trong các sinh hoạt cộng đoàn, như tôi đã có dịp chia sẻ trong những lần viếng thăm hoặc qua các lá thư gửi đến các cộng đoàn trước đây, xin mọi người, đặc biệt các Vị có trách nhiệm, tích cực bảo tồn và phát huy tình thương yêu và sự hiệp nhất giữa mọi thành phần trong cộng đoàn Dân Chúa tại hải ngoại. Ðó là điều kiện để đời sống đức tin được lớn mạnh và là dấu hiệu của các môn đệ Chúa: "Người ta sẽ nhận ra các con là môn đệ của Thầy nếu các con thương yêu nhau" (Ga 13,35).

Tuần Hội Ngộ Niềm Tin sẽ được tổ chức cho Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại vào mùa hè 2003 tại Roma và các Ðại Hội chuẩn bị tại các Châu Lục trong năm 2002 đang được khắp nơi tích cực tiến hành không ngoài mục đích trên: "Hiệp nhất để sống và loan báo tin Mừng".

Với lòng tin tưởng mến yêu, chúng ta phó thác hành trình Mùa Vọng nơi Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ La Vang, xin Mẹ che chở các cộng đoàn và các gia đình chúng ta dưới cánh tay hiền mẫu của Người. Xin các Thánh Tử Ðạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta. Nguyện xin Ðấng chúng ta đang mong đợi ban cho anh chị em ơn an bình và niềm vui ơn cứu độ.

 

Roma, ngày 30 tháng 11 năm 2001

Lm. Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page