Linh Mục Nguyễn Văn Lý tuyệt thực,

hôn mê trong tù, phải đưa vào bệnh viện Huế

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Linh Mục Nguyễn Văn Lý tuyệt thực, hôn mê, phải đưa vào bệnh viện Huế.

Huế 21/05/2001 - Linh Mục Nguễn Văn Lý, quản xứ họ đạo An Truyền, thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, tuyệt thực trong tù đến ngất xỉu và công an cộng sản Việt Nam đã phải đưa ngài vào trong bệnh viện Ðồn Mang Cá, Huế, để cứu chửa. Ðây là một bệnh viện trong thành nội Huế dành riêng cho Công An Cộng Sản.

Từ khi bị công an cộng sản Việt Nam bắt ngày 17/05/2001 và bị giam tại nhà giam Thừa Phủ, thành phố Huế, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã tuyệt thực đến hôn mê. Như vậy ngài đã không ăn uống gần một tuần lễ. Trước đây, trong thời gian tranh đấu mấy tháng vừa qua, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã tuyên bố rằng, lần này nếu cộng sản Việt Nam bỏ tù ngài nữa, ngài sẽ tuyệt thực cho đến chết để phản đối. Ngài nói trước rằng ngài sẽ "không ăn uống, không nói, không viết" theo lệnh của công an trong tù. Khi đưa ngài vào bệnh viện, nhân viên bệnh viện tìm cách chích nước biển (serum) thì ngài đã dùng hết sức lực còn lại của mình để cố giựt kim chích ra ngoài.

Ðây là một hành động rất khôn ngoan của Linh Mục Nguyễn Văn Lý để tránh những thủ đoạn gian manh của Cộng Sản mà nhiều người lo ngại là bọn cộng sản sẽ tiêm những chất hóa học để giết ngài hoặc làm nguy hại thể chất tinh thần của Linh Mục.

Trường hợp ngài chết thì chính cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì chính sự bắt bớ tàn ác của chế độ đem đến cái chết cho ngài.

Sau khi cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm được miền nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị bỏ tù nhiều lần tổng cộng hơn 10 năm vì đòi hỏi tự do tôn giáo.

Từ khi bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý sáng sớm ngày 17/05/2001, hằng ngày, công an bắt trung bình 10 giáo dân An Truyền phải đến trụ sở của họ để nghe hạch hỏi và những lời khủng bố dọa nạt.

Công an đã cấm giáo dân An Truyền không cho họ phân phối khăn tang và đọc kinh tập thể cầu nguyện cho thân mẫu của vị chủ chăn là cụ cố Maria Trần Thị Kính vừa qua đời ở tỉnh Ðồng Nai chỉ một ngày sau khi cha Nguyễn Văn Lý bị bắt.

Nguồn tin từ Huế tường thuật cho hay, giáo dân An Truyền nay đang sống trong tình trạng bị cấm đạo không khác gì với những cuộc cấm đạo dưới triều Nguyễn phong kiến thế kỷ thứ 19. Giáo dân đến nhà thờ dự thánh lễ hay đọc kinh cầu nguyện thường bị công an khám xét, tra hỏi và thường bị đuổi về, có khi còn bị đánh đập.

Thông tấn xã Công Giáo Zenit cho hay, đích thân Tổng Thống Mỹ George Bush đã can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội đòi họ phải trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Tuy nhiên, chế độ Cộng Sản Việt Nam coi đó là một hành động can thiệp vào nội bộ của Việt Nam.

Một số dân biểu Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng lên án việc bắt giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý trên diễn đàn quốc hội.

Sau khi bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hãng thông tấn nhà nước cộng sản Việt Nam loan tin và đã được các tờ Nhân Dân và SGGP đăng tải lại, nói rằng: "Việc bắt tạm giam Nguyễn Văn Lý được tiến hành công khai trước sự chứng kiến và đồng tình của đông đảo nhân dân địa phương" trong khi thực sự, hai tiểu đoàn công an và bộ đội với súng đạn và roi điện đã vây bắt một vị linh mục không có một cử chỉ bạo động hay một tấc sắt trong tay, trước sự chứng kiến và phản đối của giáo dân đang đọc kinh chờ thánh lễ lúc 5 giờ sáng.

Nhiều giáo dân đã bị công an dí roi điện ngã lăn ra trong khi một số bị bắt về trụ sở xã để bị đánh đập tàn bạo.

 

(Dựa theo bản tường thuật của phóng viên từ Huế)

 


Back to Home Page