Lòng tôn trọng và
yêu mến Giáo hội và Quê hương Việt nam
của Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận
vị Hồng Y thứ tư của Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lòng tôn trọng và yêu mến Giáo hội và Quê hương Việt nam của Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, vị Hồng Y thứ tư của Việt Nam.

 Trong những ngày này, người ta nói nhiều và viết nhiều về Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình, vừa được ÐTC bổ nhiệm làm Hồng Y và công bố Chúa nhật 21 tháng Giêng 2001. Có những thái độ chủ quan, những tiếng đồn và rỉ tai không đúng sự thật, có thể gây hoang mang và hiểu lầm trong dân chúng, những người ở xa, cách riêng tại Quê hương Việt nam. Theo những tin tức chính xác chúng tôi nhận được, thì những lời đồn đại kia hoàn toàn không phù hợp với sự thực, trái nghịch với lòng tôn trọng và yêu mến của Ðức Tân Hồng Y vẫn có mãi đối với Giáo hội và Quê hương Việt nam, cách riêng trong dịp được bổ nhiệm làm Hồng Y.

 Sự thật như sau: Vừa nhận được tin ÐTC bổ nhiệm làm Hồng Y, Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã lập tức loan báo cho ÐHY Phaolô Giuse Phạm đình Tụng, Chủ tịch HÐGM Việt nam. Sau đây là nguyên văn bức thư vắn tắt, ngài gửi về Tòa Tổng Giám mục Hà nội.

 Roma ngày 21 tháng 1 năm 2001 (Thư báo tin bổ nhiệm).

 Trọng kính Ðức Hồng Y Chủ tịch.

 Con xin trân trọng báo tin cho Ðức Hồng Y và Hội đồng Giám mục Việt nam: ngày Chúa nhật 21 tháng 1 năm 2001 vào lúc 12 giờ, giờ Roma, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ nhị, đã công bố tin con làm Hồng Y.
Các nghi thức sẽ cử hành trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 năm 2001.
Trong giây phút này con hướng về Quê hương Việt nam và Giáo hội Mẹ Việt nam yêu quý.

 Xin Ðức Hồng Y và Quý Ðức Cha hiệp ý cảm tạ ơn Chúa và xin cầu nguyện cho con. Nhân dịp này, con xin thân mến gửi đến Ðức Hồng Y, Quý Ðức Cha và Cộng đồng dân Chúa, lời chúc mừng Năm mới Tân Tỵ đầy hồn ân Thiên Chúa.

 Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.

 Bức thư thứ hai (mời ÐHY và các Ðức Cha tham dự lễ nghi) được gửi tiếp ngày hôm sau:

 Trọng kính Ðức Hồng Y và Quý Ðức Cha
trong Ban Thường Vụ HÐGM Việt nam.

 Như Ðức Hồng Y và Quý Ðức Cha đã hay tin, ngày hôm qua, Chúa nhật 21 tháng 1 năm 2001, Ðức Thánh Cha đã chọn và loan báo con làm Hồng Y.

 Các nghi thức sẽ được cử hành vào hai ngày 21 và 22 tháng 2 năm 2001.

 Con xin kính mời Ðức Hồng Y và Quý Ðức Cha đến tham dự và chung vui với con để tạ ơn Chúa trong những ngày này.

 Roma ngày 22 tháng 1 năm 2001.

 + F.X Nguyễn văn Thuận.

 Lời lẽ của hai bức thư thật đơn sơ, vắn tắt, tình nghĩa và rõ ràng, không cần giải thích thêm gì nữa. Chỉ cần nghe hay đọc lại hai bức thư này, sẽ biết rõ những lời đồn đại kia hoàn toàn không phù hợp với sự thật, có thể gây nên nghi ngờ về thái độ và lòng yêu mến Quê hương và Giáo hội Việt nam của Ðức Tân Hồng Y.

 Ngoài hai bức thư trên đây, chúng tôi xin lặp lại những lời tuyên bố của Ðức Tân Hồng Y dành cho Ðài Chân Lý Á Châu, trong một cuộc phỏng vấn liền ngay sau khi được bổ nhiệm (trưa chúa nhật 21.01.2001).

 Hỏi - Vậy sau khi cảm tạ Chúa và Ðức Thánh Cha, Ðức Tổng còn nghĩ đến ai nữa?

 Ðáp - Dĩ nhiên tôi nghĩ đến Giáo hội Mẹ Việt nam, với muôn vàn thương nhớ. Tôi muốn gởi đến Ðức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và các Ðức TGM và GM , anh em Linh mục, các Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh và toàn thể Giáo dân Việt nam tâm tình kính mến và hiệp thông. Trong việc bổ nhiệm này, tôi thấy Ðức Thánh Cha đặc biệt tỏ lòng ưu ái đối với Giáo hội Việt nam. Tôi nhớ đến những nơi Chúa Quan Phòng đã cho tôi phục vụ. Tôi nghĩ đến mọi người tôi đã gặp từ Nam chí Bắc trên con đường Chúa đã dẫn đưa tôi. Tôi vẫn ghi sâu những thịnh tình và lời cầu nguyện của mọi người: giáo cũng như lương, đã dành cho tôi trong những năm lâu dài của thủ thách.

 Ðối với Dân tộc Việt nam, tôi hướng về Quê hương thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nơi mồ mả của ông bà tổ tiên tôi; tuy xa cách, nhưng tâm hồn tôi luôn luôn gắn bó, gần gũi với đồng bào của tôi. Năm mới Tân Tỵ, tôi cầu chúc Quê hương Việt nam thật nhiều hạnh phúc trong an bình, trong đoàn kết và yêu thương.

 Thật không cần giải thích thêm những lời hết sức chân thành trên đây của Ðức Tân Hồng Y đối với Giáo hội và Quê hương Việt nam.

 Ngoài một vài thái độ chủ quan và những đồn đại thất thiệt kia, hầu hết các Ðức Giám mục, Linh mục Tu sĩ Nam nữ và giáo dân bên Việt nam đã gởi điện văn chúc mừng Ðức Tân Hồng Y và coi là một vinh dự lớn cho Giáo hội và cho Quê hương Việt nam.

 ÐHY Chủ tịch HÐGM Việt nam, vì tuổi cao sức yếu, không thể đến Roma tham dự các lễ nghi được, nhưng đã gửi điện văn chúc mừng Ðức Tân Hồng Y.

 Không kể các người bạn ngoại quốc của Ðức Tân Hồng Y và các viên chức của Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình, Cộng đồng công giáo Việt nam Hải ngoại đến Roma để tham dự lễ nghi tấn phong, thánh lễ tạ ơn và để chúc mừng Ðức Tân Hồng Y. Các phái đoàn đến từ các quốc gia Ý, Pháp, Ðức, Thụy sĩ, Nã uy, Ðan mạch, Hòa lan, Hoa kỳ, Canada và Australia. Thứ bẩy 24.2.2001, lúc 10:30, Ðức Tân Hồng Y dâng thánh lễ tạ ơn tại Ðền thờ Santa Maria in Trastevere (một trong các đền thờ cổ kính nhất ở Roma dâng kính Mẹ Thiên Chúa) kế bên Tòa nhà San Callisto, trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình và của nhiều Cơ quan khác của Tòa Thánh.
 
 


Back to Home