Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận
dâng thánh lễ tạ ơn tại
Ðền thờ Santa Maria in Trastevere

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận dâng thánh lễ tạ ơn tại Ðền thờ Santa Maria in Trastevere.

 Roma - 24.2.2001 - Theo chương trình, sáng thứ bẩy ngày 24.2.2001, lúc 11 giờ, trong Ðền thờ Santa Maria bên bờ sông Trastevere, một trong các Ðền thờ cổ kính lớn, được dâng kính Mẹ Thiên Chúa trong Thành Roma, Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận chủ tế thánh lễ đồng tế tạ ơn, với sự tham dự của các người công giáo Việt nam đến Roma trong dịp lễ tấn phong Hồng Y và một số đông khách ngoại quốc.

 Sau thánh lễ, Ðức Tân Hồng Y dùng bữa trưa với tất cả các người tham dự thánh lễ và các vị khách tại hành lang Tòa nhà San Callisto, ngay bên trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình.

 Sáng thứ sáu 23 tháng 2/2001, ÐTC tiếp các Tân Hồng Y và thân nhân trong gia đình. Lúc 18 giờ, tại Holiday Inn Hotel, trên đường Aurelia, có buổi tiếp tân mừng Ðức Tân Hồng Y, do Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình tổ chức.

 Trong bài "The Men Who Would Be Pope" (Người có thể lên ngôi Giáo Hoàng) đăng trên báo Los Angeles Times ra ngày Thứ Tư 21/02/2001, 14 vị Hồng Y được dự đoán là có nhiều khả năng kế vị Ðức Giáo Hoàng. Bài báo chia 14 Ðức Hồng Y thành nhiều khuynh hướng khác nhau theo ý kiến chủ quan của tác giả.

 Ðặc biệt, theo bài báo này, Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có rất nhiều khả năng kế vị Ðức Gioan Phaolô II. Mặc dù đây có thể chỉ là một dự đoán nhưng cũng cho thấy Ðức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận có một uy tín lớn lao trên thế giới.
 
 

Tường thuật thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận.

Roma - 24.2.2001 - Lúc 11 giờ thứ bẩy 24/2/2001, theo chương trình đã được loan báo, trong Ðền thờ Santa Maria in Trastevere, một trong các đền thờ cổ kính nhất, có từ thế kỷ thứ năm, ở trung tâm Roma, Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận, đã chủ tế thánh lễ trọng thể tạ ơn, với sự tham dự đông đảo của các người bạn ngoại quốc và cộng đồng công giáo Việt nam Hải ngoại đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Ðức, Hoa Lan, Nã uy, Ðan mạch, Anh, Ý, v.v... khoảng hơn 6 trăm người.

 Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y có 8 giám mục và khoảng 150 linh mục, hầu hết là Việt nam đến từ các cộng đồng công giáo Hải ngoại.

 Trước Thánh lễ, Ðại diện Cộng đồng Sant?Egidio (phụ trách nhà thờ Santa Maria in Trastevere) chào mừng Ðức Tân Hồng Y bằng tiếng Ý, đã được Ðức Ông Trần văn Khả dịch lại bằng tiếng Việt. Tiếp sau, Ðức Cha William Murphy, Giám mục phụ tá Giáo phận Boston, đại diện ÐHY Bernard Francis Law, TGM Boston, Bạn thân của Ðức Tân Hồng Y, chào mừng và chúc ÐHY thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp trong chức vụ và trách nhiệm mới.

 Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt và phần Lễ qui bằng tiếng Latinh, vì có các vị đồng tế thuộc các nước khác nhau. Bài đọc một bằng tiếng Anh, do người em gái của Ðức Tân Hồng Y, chị Hàm Tiếu, đọc. Bài đọc hai bằng tiếng Việt, do Nữ Tu Liên, Phụ trách Cồng đoàn các Chị Mến Thánh Giá thừa sai Huế ở Roma, đọc. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí rất nghiêm trang, sốt sắng và tất cả cộng đồng tham dự tích cực. Các bài hát được lựa chọn rất chu đáo và phù hợp với bầu khí vui mừng và tạ ơn. Cha Hoàng minh Thắng, chủ tịch Liên tu sĩ Roma, điều khiển ca đoàn và Cộng đồng phụng vụ.

 Chú giải bài Phúc Âm về Truyền tin (thánh lễ về Ðức Mẹ), Ðức Tân Hồng Y nhắc lại tâm tình của Ðức Trinh Nữ Maria trong lúc được loan báo làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể: tâm tình hoảng sợ, tâm tình khiêm tốn và tâm tình yêu mến.

 Lúc nhận được tin ÐTC bổ nhiệm làm Hồng Y, ngài cũng có những tâm tình trên đây: Lo sợ, vì trách nhiệm lớn lao, khiêm nhường đón nhận thánh ý Chúa, biểu lộ nơi quyết định của ÐTC và yêu mến phục vụ Giáo hội.

 Ngài quả quyết: tất cả cuộc đời của ngài là hoàn toàn do Mẹ Maria hướng dẫn từng bước. Ngài cho biết: Nhiều linh mục đã dâng thánh lễ cầu cho ngài, vì nghe tin ngài chết trong tù. Ngài khôi hài: Nhờ những thánh lễ này, mà tôi sống cho tới ngày nay.

 ÐTC bổ nhiệm ngài làm Hồng Y, vì ÐTC yêu thương Việt nam. Ðức Tân Hồng Y nhắc lại: trong ba này này, mổi lần gặp ngài, ÐTC nói liền Việt nam. Như vậy chúng ta thấy ÐTC luôn luôn nghĩ đến Việt nam.

 Sau đó Ðức Tân Hồng Y thuật lại lời bà Thân Mẫu năm nay 98 tuổi đã trả lời cho những ai hỏi: Vậy Bà Cụ có vui không? - Bà đáp: Vui. - Sao trước đây có người hỏi: Bà Cụ có muốn Ðức Cha làm Hồng Y không, Bà Cụ trả lời: Không - Nay Bà Cụ lại vui. Bà Cụ trả lời: Chức tước ngoài đời nhiều lúc làm cho con người có quyền thế trở nên hư hốt, lạm quyền, tham nhũng... Chức tước trong Giáo hội không phải vậy. Ðây là một phục vụ. Tôi cầu cho ngài luôn luôn đẹp lòng Chúa. Kể xong, Ðức Hồng Y khôi hài: Làm Hồng Y có lẽ dễ hơn là lo sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Nhưng đây là một bài học của Mẹ tôi. Tôi sẽ ghi nhớ và thực hành mỗi ngày.

 Ðức Hồng Y kết thúc bài giảng bằng bài thơ (bài cầu nguyện) ngài đã dâng lên Ðức Mẹ Maria, lúc bị giam tại Tam đảo. Những lời lẽ thật cảm động và đầy tín nhiệm. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Ðức TGM Phạm minh Mẫn, TGM Saigon, nhân danh Tổng Giáo phận, chào mừng Ðức Tân Hồng Y. Bài chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục SàiGòn đã được mọi người vỗ tay hoan hô nhiều lần.

 Tư tưởng thứ nhất: "Ngài là vinh dự của dân tộc Israel". Ðây là lời dân Do thái ca ngợi Bà Giudit, khi thắng tướng Holoferno. Lời này cũng áp dụng về Ðức Maria, được chọn làm Mẹ Thiên Chúa: Tu gloria Jerusalem, Tu honorificentia populi nostri: Ngài là vinh hiển của Giêrusalem, ngài là vinh dự của dân tộc chúng tôi. Ðức TGM giải thích: Israel đây, tôi không chủ ý nói đến dân tộc này, nhưng là dân tộc Việt nam. Rồi Ðức Tổng ghép vào Ðức Tân Hồng Y: vinh dự của Giáo hội và Tổ quốc Việt nam. Như Maisen hướng dẫn Dân Do thái vào Ðất hứa, ÐHY sẽ dẫn Giáo hội Việt nam đến niềm hy vọng của Mùa Xuân mới.

 Tư tưởng thứ hai: Ðức Hồng Y là chứng nhân đức tin. Ðức Tổng GM hiện nay là người kế vị ÐHY trong việc quản trị Tổng Giáo phận Saigon. Ðây là một gương sáng và một úy lạo cho người kế vị Ðức Hồng Y trong trách nhiệm của một vị chủ chăn.

 Tư tưởng thứ ba: Thánh Phaolô, một tù nhân, bị giải từ Giêrusalem đến Roma. Người tù này đã rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho dân Roma và các dân ngoại. ÐHY cũng ở trong một tình trạng tương tự. Từ Việt nam đến Roma, ÐHY được trao trách nhiệm rao giảng Tin Mừng của Công Lý và Hòa bình trên cả thế giới.

 Sau Ðức TGM Saigon, Ðức Ông Giuse Ðinh đức Ðạo, giám đốc Văn Phòng phối kết Tông đồ-mục vụ Hải ngoại, nhân danh các cộng đồng công giáo Hải ngoại, có mặt cũng như vắng mặt, chúc mừng Ðức Tân Hồng Y. Ngài nói: Ðức Hồng Y như là một người Cha, người hướng dẫn tất cả chúng con. Cùng với mọi người, Ðức Ông cầu chúc Ðức Hồng Y được nhiều ơn thánh mới và sức khỏe, để chu toàn trách nhiệm cao quí vừa lãnh nhận. Tất cả đều vỗ tay thật dài chúc mừng Ðức Tân Hồng Y và biểu lộ niềm vui trong ngày lễ tạ ơn.

 Trong dịp này, Ðức Cha Nguyễn văng Sang cũng đọc bức thư chúc mừng Ðức Tân Hồng Y, do Ðức Hồng Y Phạm đình Tụng, TGM Hà nội gửi đến Roma. Ngài nhân danh Tổng Giáo phận, chúc mừng Ðức Tân Hồng Y, nhưng không nhân danh HÐGM Việt nam. Ðức Hồng Y TGM Hà Nội, lấy làm tiếc vì sức khỏe không cho phép đến Roma trong dịp vui mừng này.

 Sự hiện diện của 5 Ðức Giám mục từ Việt Nam đến Roma và sự tham dự đông đảo của cộng đồng công giáo hải ngoại trong những ngày vừa qua, các thánh lễ tạ ơn được cử hành ngày 22.2.2001 tại Phủ Cam, LaVang, Nha trang và Saigon, là những an ủi lớn lao cho Ðức Tân Hồng Y. Ngài vẫn thường nói: người ta tưởng mình nay chỉ còn là nấm mộ cỏ xanh. Ai ngờ Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu và dẫn đưa từng bước đời sống. Ngài vẫn nói: Khi phải giam tù hay đau khổ bất cứ cách nào, chúng ta đừng hỏi tại sao, và cũng đừng trách móc người này người kia. Thiên Chúa biến đổi sự dữ nên sự lành. Vì thế, không bao giờ ngài trách móc hay nói xấu những người đã gây hại cho mình. Tha thứ, yêu thương, đại độ và phục vụ mà thôi. Có lẽ vì thế, ngài đã được người ta thương yêu, mến phục rất nhiều và bất cứ ở đâu.
 
 


Back to Home