Cuộc phỏng vấn sốt dẻo
Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận
dành cho Ðài Chân lý-Á châu (Manila)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc phỏng vấn sốt dẻo Ðức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận dành cho Ðài Chân lý-Á châu (Manila).

 Vatican - 21.01.2001 - Sau khi ÐTC loan báo danh sách các Hồng mới, Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã dành cho đài Chân lý Á Châu cuộc phỏng vấn văn tắt sau đây:

 Hỏi - Kính thưa Ðức Tổng, chúng con hết sức vui mừng và xin chúc mừng Ðức Tổng trong chức vụ mới. Chúng con xin phép được phỏng vấn Ðức Tổng trong dịp vui mừng này. Vậy Ðức Tổng biết tin về việc bổ nhiệm này từ bao giờ?

 Ðáp - Từ mấy tháng nay báo chí thế giới nói nhiều; nhưng Tòa Thánh chỉ cho biết trước một ngày mà thôi và phải giữ bí mật cho tới lúc ÐTC công bố danh sách.

 Hỏi - Lúc nhận tin này, Ðức Tổng có cảm tưởng gì?

 Ðáp - Trước hết, tôi cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ đã thương đến phận hèn của tôi. Tôi cảm ơn ÐTC đã tín nhiệm và thương tôi. Có khi nào tôi nghĩ rằng: sẽ có ngày hôm nay? Lòng từ nhân Chúa làm mọi sự cách rất kỳ diệu. Ngài dẫn đưa mọi bước của tôi đến chỗ Ngài muốn, dù có biết bao cản trở.

 Hỏi - Chúng con nghĩ rằng: Ðức Tổng rất cảm động, lúc nhận được thư của ÐTC. Vậy sau khi cảm tạ Chúa và ÐTC, Ðức Tổng còn nghĩ đến ai nữa?

 Ðáp - Dĩ nhiên tôi nghĩ đến Giáo hội Mẹ Việt Nam, với muôn vàn thương nhớ. Tôi muốn gởi đến Ðức Hồng Y chủ tịch HÐGM và các Ðức TGM và Giám mục, anh em Linh mục, Các Tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và toàn thể Giáo dân Việt Nam tâm tình kính mến và hiệp thông. Trong việc bổ nhiệm này, tôi thấy ÐTC đặc biệt tỏ lòng ưu ái đối với Giáo hội Việt nam. Tôi nhớ đến những nơi Chúa Quan Phòng đã cho tôi phục vụ. Tôi nghĩ đến mọi người tôi đã gặp từ Nam chí Bắc trên con đường Chúa đã dẫn đưa tôi. Tôi vẫn ghi sâu những thịnh tình và lời cầu nguyện của mọi người, giáo cũng như lương, đã dành cho tôi trong những năm lâu dài của thử thách.

 Ðối với Dân tộc Việt Nam, tôi hướng về Quê Hương thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nơi mồ mả của ông bà tổ tiên tôi; tuy xa cách, nhưng tâm hồn tôi luôn luôn gắn bó, gần gũi với đồng bào của tôi. Năm mới Tân Tị, tôi cầu chúc Quê hương Việt Nam thật nhiều hạnh phúc trong an bình, trong đoàn kết và yêu thương.

 Cách đặc biệt, tôi nhớ đến người mẹ già của tôi, họ hàng thân thuộc của tôi. Tôi còn nhớ mãi những lời chân thành của Mẹ tôi, như bài học hướng dẫn tôi, cách riêng trong những lúc khó khăn của cuộc đời.

 Càch đây ít năm lúc tôi về thăm Mẹ tôi tại Australia, có hai linh mục hỏi: Vậy Bà Cố có muốn Ðức Cha làm Hồng Y không? Mẹ tôi trả lời: Ðể làm gì? - Hai linh mục đáp: Ðể làm sáng danh Chúa. - Vậy các cha không làm sáng danh Chúa sao? Làm linh mục tế lễ Chúa hằng ngày, vậy không làm sáng danh Chúa à? Rồi cách đây ít tháng, sau khi giảng Tuần Tĩnh tâm cho các linh mục tại Ðài Loan, tôi ghé qua Australia viếng thăm Mẹ tôi. Tôi hỏi: Vậy Mẹ có cầu nguyện cho con không? Có chứ, hằng ngày. - Vậy mẹ cầu xin sự gì? - Cầu xin cho sống đẹp lòng Chúa. Ðây là những bài học đơn sơ, nhưng sâu xa, đáng suy tư. Tôi sẽ không bao giờ quên.

 Chúng con xin hết lòng cảm ơn Ðức Tổng và chúng con tin rằng: trong dịp khác, Ðức Tổng sẽ dành cho chúng con một cuộc phỏng vấn khác nữa. Trong khi chờ đợi, các thính giả của Ðài Chân Lý Á Châu, mà Ðức Tổng là một trong các Vị sáng lập, sẽ cầu nguyện nhiều cho Ðức Tổng trong chức vụ mới. Xin chúc lành cho chúng con. Xin cảm ơn Ðức Tổng.
 
 


Back to Home