Ðức Hồng Y tân cử
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
cho biết ngài hy vọng trở về quê hương Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ðức Hồng Y tân cử Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cho biết ngài hy vọng trở về quê hương Việt Nam một ngày kia, nếu đó là ý Chúa muốn.

 Thái Lan - UCAN 24/1/2001) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo UCAN, được truyền đi từ Thái Lan hôm mùng một Tết Tân Tỵ (24/01/2001), Ðức Hồng Y tân cử Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cho biết ngài hy vọng trở về quê hương Việt Nam một ngày kia, nếu đó là ý Chúa muốn.

 Ðức Hồng Y tân cử nói: "Vì tôi phải luôn tuân theo ý Chúa, tôi không bao giờ mất hy vọng sẽ được trở về Việt Nam một ngày trong tương lai". Ðức Hồng Y cũng cảm tạ Chúa vì những mầu nhiệm trong cuộc sống và nói rằng: "Thiên Chúa đã hướng dẫn tôi qua những con đường rất cong queo. Trong cuộc đời tôi, tôi đã trải qua nhiều đau khổ và khó khăn. Nhưng Chúa luôn đi với tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì lòng từ bi của Người và cám ơn Ðức Thánh Cha vì lòng nhân từ đối với tôi và đặc biệt đối với dân tộc và Giáo Hội tại Việt Nam. Trở thành hồng y, đối với tôi, có nghĩa là canh tân quyết tâm phục vụ, thăng tiến công lý và hòa bình ở các nơi trên thế giới."

 Ðức Hồng Y tân cử coi sự kiện được trở thành hồng y là một trong nhiều ngạc nhiên trong đời của ngài. Ngài kể lại rằng "Trong tù, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ ở Rôma vì tôi luôn mong muốn được ở giữa anh chị em giáo dân đang chịu nhiều đau khổ. Nhưng tôi đã bị trục xuất khỏi đất nước tôi. Tôi không ngờ rằng việc bị trục xuất lại là một cơ hội để được hoạt động rộng rãi hơn trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Trong tù, tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng con đường của Thiên Chúa thật là ân sủng và mầu nhiệm".

 Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng Y tân cử nói rằng việc được bổ nhiệm hồng y càng làm cho ngài thấy liên đới với các Giám Mục, linh mục và dân chúng tại Á Châu. Tôi là một người Á Châu ở giữa giáo triều Rôma. Vì thế, tôi mang theo với tôi niềm vui, đau khổ và hy vọng của dân chúng và của Giáo Hội tại Á Châu. Tôi mang tất cả trong tâm hồn và cảm thấy luôn gần gũi với họ.
 
 


Back to Home