Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm
Kỷ niệm cung hiến Ðền Thánh Phú Nhai
và lễ Bổn mạng Giáo lý viên toàn Giáo phận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm: Kỷ niệm cung hiến Ðền Thánh Phú Nhai và lễ Bổn mạng Giáo lý viên toàn Giáo phận.

 Chiều ngày 07 tháng 12/2000: Thánh Lễ Kỷ niệm cung hiến Ðền Thánh Phú Nhai và lễ Bổn mạng Giáo lý viên toàn Giáo phận.
 
 

1. Thánh lễ.

Dưới ánh nắng nhẹ của tiết trời Tiểu Hàn, pha một chút khí lạnh mùa đông miền Bắc, hai dòng chữ đỏ thu hút ngay sự chú ý của mọi người khi về Ðền Thánh Mẹ:

 "Ðền Thánh Huy Hoàng dâng kính Mẹ
Lâu đài lịch sử kính Nữ Vương"

 Ðền Thánh Phú Nhai hôm nay huy hoàng rạng rỡ. Các cột cờ trang hoàng rực rỡ màu sắc. Lá cờ đỉnh tháp chuông vui reo trong gió như đang vẫy mời từng đoàn con Bùi Chu mau hành hương về Lâu đài lịch sử nguy nga dâng kính Mẹ. Khi bóng uy nghiêm Ðền Thánh nghiêng mình dưới nắng chiều, cùng lúc những bộ chuông đua nhau đổ hồi. Những tiếng chuông như thể đã đi vào huyền thoại mà nếu ai đã một lần nghe thì sẽ nhớ mãi âm vang trầm ấm linh thiêng đang giòn giã báo hiệu ngày hội lớn.

 Vâng, hôm nay là ngày Hội lớn của con cái Bùi Chu. "Dù ai đến mãi nơi đâu, nhớ ngày kính Mẹ rủ nhau đi về". Còn hơn là một ngày hội, hôm nay Giáo phận Bùi chu mừng kỷ niệm ngày cung hiến Ðền Thánh Phú Nhai dâng kính Mẹ Vô Nhiễm. Dịp kỷ niệm hàng năm này, đặc biệt là trong Năm 2000 này, gọi nhớ về một lịch sử quý báu linh thiêng của cha ông mà hầu như người con Bùi Chu nào cũng như thuộc lòng. Ðó là khi con thuyền Giáo phận gặp bão tố cấm cách dữ dằn nhất, thì "Ðức Cha Vinh với Cha Chính Hoà"ø đã phó dâng Giáo phận cho Mẹ và khấn hứa "nếu Mẹ chở che Giáo phận cho khỏi cơn bách đạo, được bình an, thì Giáo phận sẽ xây dâng kính Mẹ một Ðền Thánh nguy nga xứng đáng, và sẽ nhận Ðức Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng". Ðức Mẹ đã đoái nghe nhận lời. Và Ðền Thánh Phú Nhai sừng sững đó như là biểu tượng lòng son sắt của đoàn con Bùi Chu nhớ ơn Mẹ.

 Niềm vui ngày hôm nay còn được nhân thêm, vì dịp này còn là lễ bổn mạng của tất cả Giáo lý viên trong toàn Giáo phận. Bởi vậy, ngoài những người đi hành hương từ chiều sớm, những gương mặt chúng ta thấy trong Thánh lễ hôm nay rất trẻ trung, rất vui vẻ, tràn đầy sức sống.

 2 giờ 30 chiều, có khoảng 2,400 Giáo Lý Viên từ 13 giáo hạt trong Giáo phận đã quy tụ khá đông đủ tại quảng trường Ðền Thánh. Trong niềm hân hoan gặp mặt, các bạn trao cho nhau tiếng cười niềm nở tươi vui, cùng nhau tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ và giờ cung nghinh Thánh Thể.

 3 giờ chiều bắt đầu rước đoàn lễ nghi do Cha Giám Quản Phan-xi-cô chủ sự. Một cuộc rước vừa trang nghiêm vừa long trọng. Cả rừng người sốt sắng trật tự. Niềm vui dâng trào trong lòng được bộc lộ ra ngoài qua những hồi trống, chiêng, trắc và ban tây nhạc thật hào hùng. Nhưng cũng được lắng sâu qua những bài suy niệm về ơn Vô Nhiễm của Mẹ Ma-ri-a.

 Ðến 5 giờ chiều, đoàn lễ nghi tới Lễ Ðài phía cuối Ðền Thánh.

 Lúc này đây, quảng trường Ðền Thánh đã chặt kín, rất nhiều người phải đứng ở cả phía ngoài đường để tham dự Thánh lễ. Ước chừng có khoảng 7,000 người tham dự Thánh lễ.

 Với tư cách là Ðấng Bản Quyền Giáo phận, cùng với 12 Cha đồng tế, Cha Giám Quản đã gửi lời chào chúc mọi người. Ngài nêu lên ý nguyện trong Thánh lễ là tạ ơn Chúa vì qua Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thiên Chúa đã tuôn đổ dồi dào ơn phúc xuống Giáo phận; đồng thời cầu cho mỗi Giáo lý viên biết noi gương Mẹ Ma-ri-a nhiệt tình đem Chúa đến cho người khác.

 Trong bài giảng lễ, Cha Giám Quản đã ví mỗi người đến hiệp dâng Thánh lễ chiều nay tựa như những bông hoa thiêng từ khắp Giáo phận đem về dâng kính Mẹ. Bởi vì tất cả con cái Bùi Chu đã làm tuần chín ngày kính Mẹ Vô Nhiễm; còn Giáo lý viên có thêm mấy ngày tĩnh tâm dọn tâm hồn mừng lễ Quan thầy. Trong tâm tình biết ơn và hiếu thảo của đoàn con Mẹ, Cha Giám Quản mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các bạn Giáo Lý Viên nhìn lên gương mẫu Mẹ Ma-ri-a:

 Trước hết, Kinh thánh gọi Me là người đầy ân phúc...". Vâng Mẹ đầy ơn. Sở dĩ Mẹ đầy ơn là do Mẹ hoàn toàn biết từ bỏ mình đi. Nhà tu đức học nổi tiếng Hen-ri đã phát biểu rằng: không có cách nào làm cho mình giầu có hơn bằng việc cho đi. Câu nói này thật chính xác, nói lên rằng con người càng biết cho đi thì càng trở nên phong phú giầu có. Nơi Ðức Ma-ri-a là con người tuyệt diệu như thế. Theo tương truyền, ngay khi được 3 tuổi, Mẹ Ma-ri-a đã dâng mình trong Ðền Thờ. Khi truyền tin rồi trong suốt cuộc đời, Mẹ luôn sống tín thác nơi Thiên Chúa. Mẹ muốn trọn cuộc đời Mẹ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi.

 Bởi Mẹ đã hoàn toàn hiến dâng cho đi, không giữ lại gì cho riêng mình, thế nên Mẹ là người đầy ơn phúc. Ðể có thể trở nên dồi dào phong phú, chúng ta noi gương Mẹ sống quảng đại cho đi như Ðức Mẹ.

 Ðức Ma-ri-a là Giáo Lý Viên tuyệt vời của Chúa Ki-tô. Ðỉnh cao của việc dạy Giáo lý là đem Ðức Ki-tô đến cho người khác. Chính Ðức Ma-ri-a đã đem Chúa đến cho gia đình Za-ca-ri-a và Chúa đã thánh hoá Gio-an Tẩy giả khi ông còn trong lòng mẹ. Chính Mẹ đã dạy cho con trẻ Giê-su biết đọc Kinh Thánh, biết cầu nguyện, giữ ngày thứ Bảy...Vâng, Mẹ là mẫu gương Giáo lý viên tuyệt vời để chúng ta noi theo.

 Sau khoá Sư phạm Giáo lý Hồng Ân, trong lời mời gọi lên đường, anh chị em Giáo lý viên được Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Vũ Duy Nhất nhắn nhủ: "Tôi phó trao anh chị em trong tay hiền mẫu Ma-ri-a Vô Nhiễm, ngài là quan thầy đệ nhất của Giáo phận cũng là bổn mạng anh chị em. Chính ngài đã là Giáo lý viên tuyệt hảo của Chúa Ki-tô, thì ngài cũng sẽ giúp anh chị em chu toàn sứ mạng mà Chúa và Giáo phận trao phó cho anh chị em..."

 Ðể có thể trở thành Giáo lý viên như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tác động trên anh chị em, để công cuộc dạy Giáo lý của anh chị em đạt được nhiều kết quả lành thánh.

 Phó dâng Giáo phận cho Me. Suốt dòng lịch sử Giáo phận, từ những bước chân rao giảng Tin mừng đầu tiên ở Ninh cường, Quần anh, Trà lũ Phú Nhai (năm 1533) cho đến hôm nay, Giáo phận ta luôn phó dâng cho Mẹ. Trong lá thư của Toà Giám Mục dịp lễ Mẹ Vô Nhiễm năm nay đã kêu gọi: "dịp lễ quan thầy Giáo phận năm nay là lễ bổn mạng cuối cùng trong thiên niên kỷ thứ hai....Ðứng trước thiên niên kỷ mới, toàn thể Giáo phận chúng ta một lần nữa tiếp nối truyền thống cha anh, phó dâng địa phận cho bàn tay Mẹ che chở. Ðặt tất cả con thuyền Giao phận cho Mẹ bảo trợ. Tin chắc rằng Mẹ đã nâng đỡ Giáo phận trong suốt những năm tháng qua thì Mẹ sẽ tiếp tục và mãi mãi đồng hành với Bùi Chu, mảnh đất nhuộm máu các anh hùng tử đạo".

 Cuối cùng, trước khi kết thúc bài chia sẻ, Cha Giám Quản mời cộng đoàn cùng hướng nhìn lên Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm: Mẹ mặc áo mặt trời. Mặt trời là hình ảnh nói về Ðức Ki-tô. Như vậy, mặc mặt trời có nghĩa là luôn mặc lấy Chúa Ki-tô rực rỡ, để cho Ngài chiếm ngự trọn vẹn bản thân Mẹ. Và như thế, Mẹ luôn được ánh huy hoàng rực rỡ của Chúa chiếu toả. Ðầu Mẹ đội 12 ngôi sao sáng, đó như là 12 nhân đức tuyệt diệu của Mẹ đang chiếu soi. Noi gương các nhân đức của Mẹ là mỗi ngày chúng ta đang kết dệt triều thiên vinh hiển cho mình trên thiên quốc. Và chân Mẹ đạp đầu con rắn, đó là gương mẫu mời gọi chúng ta biết khinh chê tội lỗi, những đam mê xấu, để luôn sống trong sạch, tâm hồn xứng đáng là Ðền thờ tinh tuyền cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự. Ðược như vậy là chúng ta đã mừng lễ quan Thầy sốt sắng nhất và ý nghĩa nhất. Xin Mẹ Ma-ri-a nâng đỡ anh chị em luôn.
 
 

2. Cung nghinh Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, là giờ chầu tạ trong nhà thờ rất sốt sắng.

 Ðến 8 giờ tối, bắt đầu cuộc cung nghinh Thánh Thể. Cha đặc trách Giáo lý cung kính mang Thánh Thể từ nhà thờ ra các trạm. Trên tay các Giáo lý viên, ngọn nến lung linh toả sáng. Cả một rừng người làm nên một biển sáng linh thiêng.

 Thánh Thể được rước tới ba trạm. Trong khi đi rước, cả cộng đoàn hoà tâm tình sốt sắng theo những bài ca về Thánh Thể . Tới mỗi trạm, tất cả đều quỳ trang nghiêm nghe đọc bài suy niệm về tình thương của Thiên Chúa đã thể hiện trong Bí tích Thánh Thể.

 Ðến trạm cuối, trước khi trả lại thinh lặng cho màn đêm, Cha Giám Quản đã trang trọng hỏi tất cả Giáo lý viên:

 a. Anh chị em GLV, chúng con có muốn hứa luôn tìm hiểu, học hỏi và sống trung thành với giáo lý, đức tin của Hội Thánh không? Cả rừng người đáp: Chúng con xin hứa.

 b. Anh chị em GLV, chúng con có muốn hứa luôn nhiệt thành trong sứ mạng giảng dạy Giáo lý đức tin chân chính Công Giáo và Tông truyền không? - Chúng con xin hứa.

 c. Anh chị em GLV, chúng con có muốn hứa luôn noi gương Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm là bổn mạng, là mẹ và là Giáo lý viên gương mẫu của chúng con trong việc sống và loan báo Tin mừng Nước Chúa không? - Chúng con xin hứa.

 Và kết thúc, Cha Giám Quản Phan-xi-cô đã dâng lời nguyện kết thúc: "Lậy Chúa Giê-su, Chúa đã phán Ta mang lửa xuống thế gian, và ước mong lửa yêu mến ấy cháy lên", cin đốt lòng chúng con yêu mená Chúa, yêu mến việc giúp ích cho các linh hồn. Xin uốn lòng chúng con theo ý Chúa. Chúa là Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời". Amen.

 Dưới bầu trời đầy ánh sao đêm, sương trời đã nặng hạt mang theo một chút giá lạnh mùa đông, nhưng nơi tâm hồn từng người như đang bừng nóng ngọn lửa yêu mến Chúa do vừa được sưởi ấm trong Thánh lễ và cuộc cung nghinh Thánh Thể.

Chính ngày 08 tháng 12/2000: Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, Quan Thầy đệ nhất Giáo phận.

 Sau một đêm an bình, ngày mới cũng ló rạng. Aùnh bình minh đã rẽ mây trời toả chiếu nắng ấm. Ðền Thánh Phú Nhai vẫn uy hùng tựa một trái núi giữa vùng đồng bằng sông nước. Phú Nhai đứng đó như là niềm vinh dự và tự hào của người con Bùi Chu. Trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, ai ai cũng ước mong được về bên Mẹ, giãi bày tâm sự cùng Mẹ và nhờ Mẹ phù hộ chở che.

 Mới từ 6 giờ sáng, các ngả đường đã ắp đầy người đi bộ, xe máy, xe đạp, cả ô tô vui vẻ nô nức trẩy về Ðền Thánh Mẹ. Không chỉ có tín hữu trong Giáo phận Bùi mà còn khá đông giáo dân đến từ Giáo phận Thái Bình và các địa phận bạn nữa. Những hồi chuông ngân nga xen lẫn tiếng nhạc cụ: trống, kèn, trắc càng làm cho bầu khí thêm vui mừng rộn rã.

 Ðúng 8 giờ bắt đầu cuộc rước đoàn lễ nghi ra Lễ Ðài. Trong đoàn lễ nghi, ngoài những hội đoàn đông đảo, có rất đông tu sỹ nam nữ, đặc biệt là sự hiện diện của hầu hết các linh mục trong Giáo phận. Bởi vì ngày hôm nay, ngoài mục đích mừng lễ Bổn mạng của Giáo phận, đây còn là dịp để những tâm hồn thánh hiến trong Giáo phận tới tạ ơn và dâng hiến cho Mẹ. Ngoài ra, cũng chính ngày này, cách đây 37 năm, vào năm 1963 từ Ðền Thánh Phú Nhai này, Mẹ đã sinh ra gần 30 linh mục mà ngày nay là những trụ cột của Giáo phận. Còn phía dưới quảng trường cùng với cả số Giáo lý viên ở lại tối hôm qua, ước chừng có trên 12 nghìn người. Số người tới dự lễ mỗi ngày một đông, kết thúc cuộc rước lúc 8 giờ 45 , ước chừng phải có tới hơn 15 nghìn tín hữu.

 Dù rất đông người, nhưng Thánh lễ thật trang nghiêm sốt sắng. Trong bài chia sẻ Lời Chúa của Linh mục Nguyễn Ðức Dung, chánh xứ Liên Phú, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn ngắm Ðức Ma-ri-a theo hướng dẫn của Công Ðồng Va-ti-can II. Theo đó, chúng ta thấy rằng để làm vinh danh Mẹ như lòng mong muốn của khá đông nghị phụ có lòng yêu mến Mẹ cách riêng, thì Công đồng đã không tuyên bố thêm một tín điều nào về Ðức Mẹ, mà trong chương tám của Hiến chế "Ánh sáng muôn dân" (Lumen Gentium), công đồng chỉ xác định lại vai trò của Ðức Mẹ mà thôi. Chính khi xác định lại như vậy, Công đồng đã làm nổi bật vinh quang của Mẹ.

 Trước thềm thiên niên kỷ mới, theo hướng dẫn của lá thư Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta cũng cần xác định lại vị trí của mỗi người. Ðể xác định đúng vai trò của mình, trong số 10 của lá thư Hội Ðồng Giám Mục mời gọi chúng ta phải đào sâu Lời Chúa, sống Lời Chúa và truyền rao Lời Chúa. Chính ở điểm này, chúng ta cũng đang học theo gương mẫu Mẹ Ma-ri-a là "lắng nghe Lời Chúa và suy niệm trong lòng". Chỉ có Lời Chúa mới có sức biến cải tâm hồn chúng ta trở nên những con người sống đúng với vai trò của mình trong Giáo hội và trong xã hội.

 Một khi linh mục sống đúng tư cách linh mục, tu sỹ sống đúng vai trò tu sỹ và giáo dân sống đúng ơn gọi của mình thì lúc đó chúng ta đang xây dựng một Ðền Thánh nguy nga mà mọi thành phần ăn khớp với nhau.

 Trước thiên niên kỷ mới, tựa như chuẩn bị bước vào cuộc chạy đua, mọi người cần phải trở về đúng vị trí xuất phát của mình. Khi làm như vậy, đó cũng là khai mào cho một khởi đầu mới tốt đẹp. Kính chúc mọi người luôn sống đúng ơn gọi của mình.

 Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám Quản Phan-xi-cô mời gọi mọi người cùng tận hiến cho Mẹ. Trong ánh mắt ắp đầy niềm tin tưởng cậy trông vào Mẹ, đoàn con Bùi Chu cất lời ca "Con đến trước toà Nữ Vương Uy Quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn......." Lời ca như âm vang và theo mãi từng bước chân người con Mẹ Vô Nhiễm.
 
 


Back to Home